21 tuổi nên làm gì?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Nghỉ học năm 19 tuổi. Thêm vào 2020 và 2021 dịch bệnh, chẳng thể đi làm được.

Đầu năm 2022, dịch đã ổn dần, có thể ra ngoài đi làm. Ấy thế lại vào phải công ty đa cấp và công ty lừa tiền. Cú sốc đầu đời làm cho tôi ngã ngửa, không biết phải làm sao. Cứ nghĩ mình xu thế là cùng rồi, vậy mà còn vướng phải covid-19. Lúc bệnh đang là cơn sốt thì lo bập bùng thấp thỏm, đến lúc bình bình lại thì bệnh, mà ngặt nỗi chính mình cũng không biết bệnh, lại còn gội đầu nữa chứ. Đấy, cứ vậy bệnh gần 10 ngày mới khỏi, vừa khỏi thì người thân bệnh. Haizz vậy là có thêm 1 tháng nhàn rỗi ăn không ngồi rồi và nằm nghĩ ngợi.

6 tháng đầu năm coi như bất ổn. Nghe theo lời gia đình trước đó lại bỏ hết số tiền vừa kiếm được đi học nail. Ôi giời, chủ quan không tìm hiểu kĩ vớ phải chỗ học nail chán òm. Chạy bài cứ gọi là vèo vèo luôn các bác ạ. Mới học được 10 ngày chứ mấy mà nay đã tới bài vẽ rồi trong khi cắt da thì chưa ổn, vẽ loang thì chưa xong, đính đá mới tàm tạm thôi. Chưa kể đến là sau khi đóng tiền học rồi, người ta ghi là KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ KHI HỌC. Giời ạ, không phát sinh thêm nhưng bay mất 4 triệu. Giờ gồng lắm được thêm 1 triệu nữa thôi mà bài vở đằng sau cứ dài ngoằng ra, chắc phải hơn nữa đấy chứ. Giờ vừa mệt với đống nail vẽ vời không nổi, vừa đối diện chỗ dạy. Mỗi ngày học xong lại phải lên youtube, tik tok coi người ta dạy bài lại để được hiểu thêm. Đuối thật rồi ấy.

Song song với việc học nail thì chính bản thân mình ngày ngày nạp thêm từ vựng tiếng Anh, vẫn cố học tiếng Anh dù bản thân dở òm ra, học bao năm cũng chẳng thể bào hiểu nổi nó. Tiện đây, em xin mọi người chỉ em xem có ai dạy ielts online hoặc tiếng Anh giao tiếp online không ạ. Tiện cho việc học thôi. Và thêm 1 chút xíu nữa là, em giờ cũng là lớn xíu rồi á, mà muốn du học Úc hoặc Mỹ thì có tư liệu gì tham khảo hoặc lời khuyên gì không ạ. Chứ đời xô đẩy em đến bước đường này rồi, mong mọi người gỡ rối 1 tí cho chứ giờ nhìn đi nhìn lại, ở đâu cũng xu cà na xí mụi hết 🥴

Sắp tròn 21 tuổi mà chẳng giúp gì cho gia đình lại còn lông bông không ổn định thế này, em ngất mất thôi:(

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

chào bạn 😆 mình cũng đang 21 tuổi sắp 22
mình nghĩ cũng có nhiều người cũng cảm thấy vô định và lênh bênh giống b thui
theo mình thì giờ là tuổi để đầu tư vào bản thân để xem mình thích gì giỏi gì và có thể khai thác được gì cho mình
đừng nên áp lực người khác tốt nghiệp r minh thì chưa hay xung quanh thế nào cả
chính vì áp lực vì thế giới xung quanh nên đôi khi mình quên mất mình là nhân vật chính trong chuyện của mình và gỡ rối cuộn len trong lòng đó b ạ
cứ bình tĩnh r mọi chuyện sẽ đâu vào đó
và b có thể nchuyen vs những anh chị bb đầu 9 có tương tự môi trường sống như bạn để hỏi kinh nghiệm 😜
Trả lời
chào bạn 😆 mình cũng đang 21 tuổi sắp 22
mình nghĩ cũng có nhiều người cũng cảm thấy vô định và lênh bênh giống b thui
theo mình thì giờ là tuổi để đầu tư vào bản thân để xem mình thích gì giỏi gì và có thể khai thác được gì cho mình
đừng nên áp lực người khác tốt nghiệp r minh thì chưa hay xung quanh thế nào cả
chính vì áp lực vì thế giới xung quanh nên đôi khi mình quên mất mình là nhân vật chính trong chuyện của mình và gỡ rối cuộn len trong lòng đó b ạ
cứ bình tĩnh r mọi chuyện sẽ đâu vào đó
và b có thể nchuyen vs những anh chị bb đầu 9 có tương tự môi trường sống như bạn để hỏi kinh nghiệm 😜

Chào bạn nhé, nếu có thời gian, trước mắt mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để xem series này: 

Rất may mắn là toàn bộ các vấn đề mà bạn băn khoăn đều gói gọn trong các video chia sẻ. Bạn có thể chậm rãi xem, vừa xem vừa suy ngẫm. Vì mình nhận thấy có thể vướng mắc của bạn trong thời điểm hiện tại không nằm ở tốc độ, mà nằm ở phương hướng. Để xác định phương hướng thì nên dành thời gian suy ngẫm, tìm hiểu trải nghiệm của người đi trước, bạn ạ.

Còn việc học Tiếng Anh online, bạn có thể liên hệ với 

Nguyễn Duy Thiên
và 
Ông Rùa
nhé. Bạn có thể tìm hiểu profile cá nhân của hai bạn này để biết lý do tại sao mình lại giới thiệu.

Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi và thành công.