3 lý do để xem phim Our Beloved Summer (2021): Cốt truyện độc đáo

  1. Phim ảnh

Our Beloved Summer, bộ phim với màn tái hợp của cặp đôi Choi Woo Sik Kim Da Mi mà Hương cực kỳ yêu thích đã sắp đến ngày lên sóng rồi. Trước thềm ra mắt, nhà đài SBS đã tranh thủ tung ra rất nhiều teaser, ảnh tĩnh của phim giúp những con mọt “đói phim” như Hương đây được an ủi quá trời quá đất. Our Beloved Summer có gì mà Hương hóng thế, cùng mình giải đáp 3 lý do không nên bỏ lỡ bộ phim hài – lãng mạn này nhé. Let’s go!

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/lich-chieu-phim-our-beloved-summer-an-1641948471.jpg

1. Nội dung cuốn hút

Our Beloved Summer thu hút mình ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên về cốt truyện chính. Phim kể về cặp đôi Choi Woong (Choi Woo Sik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi) quen biết nhau từ thời học sinh cắp sách đến trường. Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương lúc lên đại học để rồi chia tay trong đau đớn và cuối cùng gặp lại nhau sau 10 năm.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/baf0fe3a-84af-4f91-8a1e-209cd6f1ad1d-1641948506.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/2de864e5-897d-4a3e-9b28-3396ae9d43a8-1641948516.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/7f4a098e-b0dc-4fdb-904e-2b62f4f2c1e6-1641948523.jpg

Những tổn thương, gánh nặng cuộc sống thời điểm mới bước chân vào đời khiến cuộc tình nhanh chóng đi đến hồi kết. Dù lúc chia tay đôi bên đều mạnh miệng thề thốt sẽ từ mặt nhau nhưng định mệnh trớ trêu một lần nữa gắn kết họ khi bộ phim tài liệu cả hai quay thời cấp 3 bỗng chốc nổi tiếng trở lại.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/2b5a8748-8b40-4c47-80a5-02b2338efba9-1641948542.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/a352cc54-df4b-4826-845b-e5cc99bc999b-1641948549.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/a9f1f3ce-7062-42d8-bd46-7e8c3848de58-1641948559.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/bd572304-fbdf-4bef-b26a-cc53752cd37e-1641948568.jpg

Gặp lại sau 10 năm nhưng những cảm xúc thổn thức trong tình yêu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Câu hỏi mà nhà sản xuất đặt ra và cũng khiến Hương rất mong đợi là liệu cả hai có quay về bên nhau?

Phải nói là đã khá lâu rồi Hương mới háo hức với một bộ phim kể về thanh xuân, trải dài từ khoảng thời gian học sinh cho đến tận khi sắp sửa bước qua độ tuổi 30 như thế này đấy. Vì là một cặp đôi cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp nên khoảng thời gian cả hai bên nhau có rất nhiều điều thú vị để khai thác.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/062e380a-04ea-4542-9ee6-7b95ba38e9b8-1641948624.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/062e380a-04ea-4542-9ee6-7b95ba38e9b8-1641948632.jpg

2. Dàn diễn viên chất lượng

Mãn nhãn từ ngoại hình cho đến diễn xuất là điều mà Hương bật lên trong đầu khi nhìn dàn diễn viên của Our Beloved Summer bởi ai cũng đều thuộc trường phái thực lực cả. Đầu tiên, nói về cặp đôi chính thì cả hai đã quá nổi tiếng khi cùng nhau hợp tác lần đầu trong phim điện ảnh The Witch: Part 1. The Subversion rồi, nên Hương nghĩ là khán giả có thể hoàn toàn yên tâm về độ tương tác hóa học của hai diễn viên.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/17671c82-340d-4777-95ad-1862ee532d13-1641948715.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/080d69b5-2d39-40c7-a7f7-fc9cd44826fc-1641948708.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/f0339c70-0a92-4ac8-993a-2f55b3eae95d-1641948723.jpg

Mình còn nhớ phim điện ảnh The Witch: Part 1. The Subversion thuộc thể loại hành động – bí ẩn không có chút tình cảm nào, mà người hâm mộ còn nhiệt tình “đẩy thuyền tình yêu” cho cả hai được thì phản ứng hóa học của họ trong phim mới cứ gọi là bùng nổ “tung tóe” luôn.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/b73d5db8-6c4e-42cd-a3a9-f7ba678bd221-1641948749.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/2c1d889b-2372-4e96-ac9d-bfbedfb38af0-1641948762.jpg

Hai diễn viên còn lại trong dàn chính là Kim Sung CheolRoh Jeong Eui. Cả hai đều là những diễn viên tiềm năng đang lên của màn ảnh Hàn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Vincenzo, 18 Again,... Mặt khác, dàn diễn viên phụ đều là những gương mặt nổi tiếng quen thuộc với khán giả yêu phim nên Hương không lo về lỗ hổng diễn xuất khi các nhân vật tương tác với nhau.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/eda46c2f-5d18-49fd-8f23-6caa5bd1698d-1641948805.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/12/01f581a3-474d-477e-a379-d53513015da0-1641948815.jpg

3. BTS – V sẽ hát nhạc phim cho Our Beloved Summer

Nhạc phim là một trong những khâu quan trọng giúp thúc đẩy tình tiết cũng như thu hút lượng người xem về cho phim. Vì vậy mà việc nhà sản xuất Our Beloved Summer tiết lộ OST chủ đề đầu tiên sẽ do chàng ca sĩ nổi tiếng Kim Taehyung của BTS trình bày là Hương đã phấn khích không ngủ được rồi ấy.

Không những thế, đạo diễn âm nhạc chịu trách nhiệm sản xuất cho Our Beloved Summer lần này là người đã làm nên thành công về mặt âm thanh cho các bộ phim đình đám như Crash Landing On You, It's Okay Not To Be Okay nữa chứ. Nghe thôi là đã thấy phim nó sang, xịn, mịn từ hình ảnh đến âm thanh rồi.

https://cdn.noron.vn/2022/01/12/de24e197-9daf-4b0e-b702-e8829cd97d11-1641948940.jpg

Trong một rừng phim tình cảm mang sác thái u buồn như hiện tại thì Hương nghĩ Our Beloved Summer sẽ là một bộ phim phù hợp để sưởi ấm trái tim người xem thời điểm cuối năm 2021 này. Có ai trông chờ màn tái hợp này của Choi Woo Sik và Kim Da Mi như Hương không nhỉ? Hãy để lại bình luận về cảm nhận của bạn nhé

Từ khóa: 

our beloved summer

,

review

,

phim ảnh

Nữ chính đóng cả phim Iteawon Class - vai điên nữ siêu ngầu. Phim ngày thì ngây thơ, trong sáng, cũng hơi ngầu xíu. Hay thật. Phim này mình chưa bỏ tập nào! Cơ mà Vote Nam chính nữ 8 nha :D :D. Tại mình thích nữ 9 với nam 8 hơn cơ.

Trả lời

Nữ chính đóng cả phim Iteawon Class - vai điên nữ siêu ngầu. Phim ngày thì ngây thơ, trong sáng, cũng hơi ngầu xíu. Hay thật. Phim này mình chưa bỏ tập nào! Cơ mà Vote Nam chính nữ 8 nha :D :D. Tại mình thích nữ 9 với nam 8 hơn cơ.

Một trong những cái hay của phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta chính là cái mặc-cảm-trong-tình-yêu.

Yeon Soo sống với bà từ nhỏ, và gia đình bà cô chẳng giàu có gì. Vì nghèo, Yeon Soo không thể trao đổi đồ ăn vặt một cách bình đẳng với bạn bè cùng lớp và thường xuyên bị các bạn công kích, điều đó khiến cô căm ghét cái nghèo đến tận xương tủy. Để duy trì lòng tự trọng của mình, Yeon Soo tự mang cho mình vỏ bọc lạnh lùng, cắt đứt các mối quan hệ xã hội và giả vờ như mình thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ: Không phải tôi không có bạn bè mà căn bản là tôi vốn chẳng cần bạn bè. Trong phim có đoạn Yeon Soo từng nói

"Tôi ghét cái nghèo vì tôi không thể hào phóng với ai. Đặc biệt là cái nghèo đeo bám tôi từ lúc sinh ra, nó dần khiến tôi ngại với bạn bè. Dĩ nhiên với trái tim non nớt, tôi đã khá tổn thương. Nhưng cũng không sao, vì có một thứ quý giá mà tôi cần bảo vệ, do đó tôi quyết định cử xử bất cần và sống một cách ích kỷ. Vì như vậy sẽ dễ chịu hơn. Người duy nhất khiến tôi nhắm mắt để tạm thoát khỏi hiện thực, chính là Choi Woong".

Ai có ở trong cái nghèo hay từng ở trong cái nghèo mới hiểu được sự áp lực và thực tế nặng nề mà Yeon Soo phải trải qua.

Đằng sau lòng tự tôn đến cao ngạo mà Yeon Soo ngụy trang là một mặc cảm sâu sắc. Cô cảm thấy rằng cô, người sinh ra trong một gia đình nghèo khó như vậy, liệu có thực sự xứng đáng với tình yêu mạnh mẽ của Choi Woong? Vì vậy, cô ấy phải hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giả định và đưa ra nhiều tiền đề khác nhau để xem Choi Woong liệu sẽ tiếp tục yêu cô ấy hay không. Cô ấy thiếu dũng khí để yêu và sự tự tin để được yêu, vì vậy dù đang ở trong một mối quan hệ hạnh phúc, cô ấy vẫn sợ mất đi. Đứng trước hiện thực quá ảm đạm, cô ấy chỉ còn lựa chọn là nói ra câu chia tay.

Choi Woong tốt đẹp là thứ gì đó quá xa xỉ với Yeon Soo, là điều mà Yeon Soo cảm thấy mình không xứng đáng có được giữa tình cảnh khốn cùng này. Bởi trong rất nhiều nỗi mặc cảm, mặc cảm vì nghèo là nỗi mặc cảm tuy tầm thường nhưng cũng khắc nghiệt và hiện hữu bậc nhất. Vì nghèo, một người có thể phải sống với một tấm mặt nạ thờ ơ, tự tách biệt mình với tất cả. Vì nghèo, một người có thể không dám đi ăn, đi chơi, không dám giao lưu và đừng nói đến việc có một người bạn thân để chia sẻ mọi thứ.

Tình yêu đối với họ là thứ xa xỉ, chỉ có bánh mì mới là hàng thiết yếu.

Lý do chia tay Choi Woong và Yeon Su càng là điều sớm muộn. Bởi ngược lại với Yeon Soo, Choi Woong vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ, thoải mái, cuộc sống chẳng có gì phải suy nghĩ, suốt ngày thơ thẩn. Sẽ rất khó để Choi Woong hiểu những khó khăn mà cô trải qua để đồng hành, chia sẻ.

Hi vọng, sau những thăng trầm của cuộc sống họ sẽ lại quay về vợi nhau.

hii mình cũng xem kha khá phim Hàn, tuy chưa xem phim này nhưng đọc được nhiều review và suggest quá. Nhìn chung vẫn là kiểu nhẹ nhàng lãng mạn, cá nhân mình không thấy phim này đặc biệt vì vẫn đoán trước được kịch bản 😀 quanh quanh đi vẫn là tình yêu 2 nv chính tan rồi lại hợp. Có lẽ phim này hợp với mình khi nào muốn tâm trạng bình yên thả lỏng hihi. Vài lời tren chỉ là quan điểm cá nhân ạ.