8/3 nên tặng quà hay tặng tiền?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy nhiều người bảo con gái bây giờ thực dụng, nhưng mình lại nghĩ đó là thực tế thì đúng hơn. Ví dụ như tặng quà, không đúng ý lại không dùng đến, không phải sẽ phí hơn sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chắc mình ế lâu năm, nên ngày 8/3 chỉ cần có aI chúc 1 câu thôi là cũng vui rồi. Mà nếu không có ai chúc cũng chẳng sao =]]]]

Suy nghĩ của bạn cũng có lí đấy.

Mợ của mình mỗi khi về quê đều mua đầm hoặc quần áo tặng má mình và bác mình.

Nhưng cuối cùng má mình và bác mình lại không mặc hoặc hiếm khi mặc những bộ đồ đó.

Vì căn bản, những bộ đồ đó không hợp gu. Nhưng nếu từ chối nhận, thì sợ mợ mình sẽ buồn.

Cơ mà nếu so giữa tặng tiền và tặng quà thì mình nghĩ bạn nên tặng quà.

Chẳng hạn như các sản phẩm dưỡng da =]]]


Trả lời

Chắc mình ế lâu năm, nên ngày 8/3 chỉ cần có aI chúc 1 câu thôi là cũng vui rồi. Mà nếu không có ai chúc cũng chẳng sao =]]]]

Suy nghĩ của bạn cũng có lí đấy.

Mợ của mình mỗi khi về quê đều mua đầm hoặc quần áo tặng má mình và bác mình.

Nhưng cuối cùng má mình và bác mình lại không mặc hoặc hiếm khi mặc những bộ đồ đó.

Vì căn bản, những bộ đồ đó không hợp gu. Nhưng nếu từ chối nhận, thì sợ mợ mình sẽ buồn.

Cơ mà nếu so giữa tặng tiền và tặng quà thì mình nghĩ bạn nên tặng quà.

Chẳng hạn như các sản phẩm dưỡng da =]]]


nhân dịp 8/3 lới đầu tiên gửi đến chị em phụ nữ lời chúc sức khỏe điều thứ 2 muốn nói là "Bán thân đại hạ giá Đây mại zô mại zô"em ở Thảo điền -nguyễn văn hưởng sát chân cầu sài gòn.