Ai am hiểu về mối quan hệ twin flame chia sẻ với nhau nhé?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Hi bạn, cá nhân mình đã trực tiếp trải qua một mối quan hệ Twin Flames (TF), mình thậm chí có viết hẳn một series bài viết về chủ đề này tại đây, bạn đọc tham khảo nhé:

Căn bản thì, không phải linh hồn nào khi đầu thai cũng có dịp gặp gỡ được TF của mình. Việc gặp hay không là tuỳ quyết định của mỗi linh hồn, tuỳ cái "hợp đồng" (dân gian hay gọi là "nghiệp") mà các linh hồn muốn thực hiện với nhau.

Các mối quan hệ TF thường mang những đặc điểm khá "cực đoan". Nghĩa là, nó vừa có thể là niềm may mắn lớn lao cho những ai có dịp trải nghiệm, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại những đau đớn kinh khủng nhất cho họ. Đây âu cũng là tuân theo một quy luật bất biến của vũ trụ: luật cân bằng. Bạn trải qua cay đắng bao nhiêu, thì bạn có thể hưởng được trái ngọt bấy nhiêu.

Vấn đề của đại đa số các cặp TF chủ yếu xoay quanh sự sợ hãi. Sợ hãi lẫn nhau. Bạn hãy tưởng tượng bạn gặp được một người gần như quá hoàn hảo, quá phù hợp dành cho bạn, nhưng cùng lúc đó, họ cũng có vẻ ở "quá tầm với" đối với bạn (mấu chốt ở chỗ: 2 bạn cùng có suy nghĩ như vậy về nhau). Chính điều này khiến 2 bạn quyết định chạy trốn nhau (một cơ chế tự vệ của tâm trí con người thôi, kiểu như trong "Cáo và chùm nho xanh" vậy).

Bạn quyết định đè nén cảm xúc mà mình dành cho TF của mình xuống, tự huyễn hoặc rằng mối quan hệ này rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu. Bạn biến mất khỏi cuộc sống của người đó trong vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn nữa (thường là vài năm) cho đến khi bạn đạt một mức độ thức tỉnh & sẵn sàng về mặt tâm linh & cảm xúc. Bạn cảm thấy trốn chạy sẽ chỉ tiếp tục tạo thêm đau khổ, nên bạn quyết định đối mặt với tình cảm của chính mình.

Lúc này bạn quyết định liên lạc lại với TF của mình, bắt đầu tương tác lại với họ. Bạn vẫn sợ hãi, nhưng lần này bạn đã dám chấp nhận nỗi sợ của mình và bước tới. Trớ trêu thay, vũ trụ này tuyệt đối công bằng, những gì bạn đã gieo, bạn sẽ phải gặt: đến lượt TF của bạn phải đi qua giai đoạn trốn chạy & mất tích tương tự.

Tuy đầy đau khổ, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn trong giai đoạn này, vì nó là lúc TF của bạn dần trưởng thành hơn về tâm trí & cảm xúc, để đạt một độ "chín" nhất định trước khi trở lại với bạn, hệt như cái cách bạn đã quyết định trở lại với người đó.

Trong quãng thời gian chờ đợi, bạn (và cả người đó) có thể sẽ cảm thấy chán & mất kiên nhẫn, quyết định thử bước vào những mối quan hệ mới. Chà, các bạn có thể tin mình 100% là cho dù bạn có hẹn hò & quen với anh chàng/cô nàng thứ n đi chăng nữa, hình ảnh TF của bạn vẫn sẽ hiện lên trong tâm trí bạn vào mỗi đêm trước khi bạn ngủ & mỗi sáng sau khi bạn thức dậy. Vì về cơ bản, 2 bạn có cùng 1 linh hồn mà. Bạn sẽ không bao giờ có thể "cắt đứt" suy nghĩ của mình về người đó chỉ bằng cách yêu một người khác.

Hợp đồng TF chỉ có thể được hoàn tất ở tầng mức tâm linh & cảm xúc. Có nghĩa là bạn không thể chạy trốn nó được, chỉ có thể đối mặt & trải qua nó thôi. Rất đau khổ, nhưng sau này nhìn lại bạn sẽ cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được một mối quan hệ như vậy trong đời.

Thân. ^_^

https://cdn.noron.vn/2020/03/02/65367bbef7770d67446ca49b113d74d7.png

À nếu hứng thú với chủ đề này các bạn có thể đọc qua bài đăng này của tác giả Hoà Taro, mình thấy mô tả rất chính xác & đầy đủ các đặc điểm của một mối quan hệ TF:

Trả lời

Hi bạn, cá nhân mình đã trực tiếp trải qua một mối quan hệ Twin Flames (TF), mình thậm chí có viết hẳn một series bài viết về chủ đề này tại đây, bạn đọc tham khảo nhé:

Căn bản thì, không phải linh hồn nào khi đầu thai cũng có dịp gặp gỡ được TF của mình. Việc gặp hay không là tuỳ quyết định của mỗi linh hồn, tuỳ cái "hợp đồng" (dân gian hay gọi là "nghiệp") mà các linh hồn muốn thực hiện với nhau.

Các mối quan hệ TF thường mang những đặc điểm khá "cực đoan". Nghĩa là, nó vừa có thể là niềm may mắn lớn lao cho những ai có dịp trải nghiệm, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại những đau đớn kinh khủng nhất cho họ. Đây âu cũng là tuân theo một quy luật bất biến của vũ trụ: luật cân bằng. Bạn trải qua cay đắng bao nhiêu, thì bạn có thể hưởng được trái ngọt bấy nhiêu.

Vấn đề của đại đa số các cặp TF chủ yếu xoay quanh sự sợ hãi. Sợ hãi lẫn nhau. Bạn hãy tưởng tượng bạn gặp được một người gần như quá hoàn hảo, quá phù hợp dành cho bạn, nhưng cùng lúc đó, họ cũng có vẻ ở "quá tầm với" đối với bạn (mấu chốt ở chỗ: 2 bạn cùng có suy nghĩ như vậy về nhau). Chính điều này khiến 2 bạn quyết định chạy trốn nhau (một cơ chế tự vệ của tâm trí con người thôi, kiểu như trong "Cáo và chùm nho xanh" vậy).

Bạn quyết định đè nén cảm xúc mà mình dành cho TF của mình xuống, tự huyễn hoặc rằng mối quan hệ này rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu. Bạn biến mất khỏi cuộc sống của người đó trong vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn nữa (thường là vài năm) cho đến khi bạn đạt một mức độ thức tỉnh & sẵn sàng về mặt tâm linh & cảm xúc. Bạn cảm thấy trốn chạy sẽ chỉ tiếp tục tạo thêm đau khổ, nên bạn quyết định đối mặt với tình cảm của chính mình.

Lúc này bạn quyết định liên lạc lại với TF của mình, bắt đầu tương tác lại với họ. Bạn vẫn sợ hãi, nhưng lần này bạn đã dám chấp nhận nỗi sợ của mình và bước tới. Trớ trêu thay, vũ trụ này tuyệt đối công bằng, những gì bạn đã gieo, bạn sẽ phải gặt: đến lượt TF của bạn phải đi qua giai đoạn trốn chạy & mất tích tương tự.

Tuy đầy đau khổ, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn trong giai đoạn này, vì nó là lúc TF của bạn dần trưởng thành hơn về tâm trí & cảm xúc, để đạt một độ "chín" nhất định trước khi trở lại với bạn, hệt như cái cách bạn đã quyết định trở lại với người đó.

Trong quãng thời gian chờ đợi, bạn (và cả người đó) có thể sẽ cảm thấy chán & mất kiên nhẫn, quyết định thử bước vào những mối quan hệ mới. Chà, các bạn có thể tin mình 100% là cho dù bạn có hẹn hò & quen với anh chàng/cô nàng thứ n đi chăng nữa, hình ảnh TF của bạn vẫn sẽ hiện lên trong tâm trí bạn vào mỗi đêm trước khi bạn ngủ & mỗi sáng sau khi bạn thức dậy. Vì về cơ bản, 2 bạn có cùng 1 linh hồn mà. Bạn sẽ không bao giờ có thể "cắt đứt" suy nghĩ của mình về người đó chỉ bằng cách yêu một người khác.

Hợp đồng TF chỉ có thể được hoàn tất ở tầng mức tâm linh & cảm xúc. Có nghĩa là bạn không thể chạy trốn nó được, chỉ có thể đối mặt & trải qua nó thôi. Rất đau khổ, nhưng sau này nhìn lại bạn sẽ cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được một mối quan hệ như vậy trong đời.

Thân. ^_^

https://cdn.noron.vn/2020/03/02/65367bbef7770d67446ca49b113d74d7.png

À nếu hứng thú với chủ đề này các bạn có thể đọc qua bài đăng này của tác giả Hoà Taro, mình thấy mô tả rất chính xác & đầy đủ các đặc điểm của một mối quan hệ TF:

Twin Flame (ngọn lửa sinh đôi): Là hai người có hai cơ thể khác nhau nhưng có chung một tâm hồn.

Nghĩa bóng thì Twin Flame là hai người đồng cảm về ý nghĩ, về tâm hồn. Họ hiểu nhau từng kẻ tóc, chân tơ.

Thường, những bạn có tính cách lãng mạn, nội cảm trong hồn luôn ước mong có ngọn lửa sinh đôi để tăng thêm gia vị cuộc sống tinh thần.

Ngọn lửa sinh đôi ví như một nửa còn lại của tâm hồn bạn. Bạn sẽ có duyên gặp người này vào một lúc nào đó trong hành trình cuộc đời. Cho dù bạn đã có gia đình chăng nữa.

Hai bạn sẽ được kéo lại với nhau như nam châm! Bạn sẽ biết khi kết nối với người này là bạn sẽ ngay lập tức trải nghiệm cảm giác đồng điệu trong tâm hồn.

Nó vi diệu lắm bạn ạ. Thực sự mình mới thức tỉnh cách đây không lâu. Khi biết về TF thì mình mới có thể giải thích chuyện tình cảm của mình và cậu ấy.

Trước mình cứ thấy khó hiểu, còn vừa chống đối, vừa đau khổ dằn vặt vì quá yêu cậu ấy cơ. Giờ nhận ra thì yêu ngta chết được 😂

Đau khổ quá thì phải có 1 khoảng thời gian chọn bản thân mh mặc dù vẫn yêu nhưng tạm thôi nghĩ đến ngta để mh yêu đời cái đã. Rồi tự khắc ngta tự nhớ qay lại mà còn thấy mình qan trọng trong cuộc sống của họ 
Hiện tại mh như thế hjhj
Còn j nữa k bn chia sẻ tiếp nhé

Mơ mộng là giỏi luôn ạ.

Tương tác vs họ mà cứ on rồi off chắc 2 chục lần.

Có lần không quan tâm để thoải mái tự do thì họ lại nt kéo mh về xong thì 1 thời gian đến jo là không gặp ít nhắn tin chỉ thấy nhau qa fb v thôi.

K rõ ràng vì họ lớn tuổi, có khá nhìu do dự 
Nhưng thực sự cả 2 đều pjt tình cảm là thật nhưng không mở lòng cái tôi quá cao.


Tôi 41 tuổi, có nằm mơ tôi cũng ko muốn bị vướng vào mối quan hệ TF, quá mệt mỏi, tôi có gia đình, chồng tôi yêu gia đình thương tôi nói chung là number 1. Thế vì sao tôi lại phải trải qua mqh này. Làm sao để hết, mà có ai làm bạn bè với TF của mình chưa. Tôi hơn bạn trẻ kia 11 tuổi. Chúng tôi là đối tác làm ăn, chỉ mỗi năm có 1.5-2 tháng là có liên quan đến nhau. Vì cách tuổi và tôi là nghiêm túc, nên nói chuyện vô cùng bình thường. Nhưng chính cái bình thường mà tôi bị hút vào, mà tôi ko hiểu sao tôi bị thế, rất muốn nói chuyện, chúng tôi chỉ gọi điện qua video để trao đổi về hàng hóa. Tôi bỏ chạy, nt là nhờ ko nt gì để sau sẽ tự hết, vì tôi chưa khi nào bị như thế. Thời gian dừng đấy tôi ko hiểu mình bị gì, tìm hiểu thì kiểu trải qua hố đen, thời gian này tôi mới tìm hiểu tại sao thế thì mới biết có thể mình gặp TF. Lúc trải qua hố đen tôi ko biết tả cảm giác nó thế nào, lúc nào cũng thấy nặng nề. Sau tôi phải cầu xin vũ trụ tôi biết tại sao và cho tôi qua cái cảm giác nặng nề kia. Rồi cũng đến lúc gặp lại là cuối năm vì công việc. Bạn kia lại nhiệt tình như chưa từng làm tôi tổn thương. À trong thời gian im lặng năm thứ 1 tôi vẫn cảm nhận bạn kia nhớ mình, nó cho tôi cảm giác đau lòng, nhưng bạn kia mà ngủ, thì tôi lại thấy mình hoàn toàn bình thường, như dc giải thoát, ko thấy làm sao. Trong thời gian im lặng năm nhất bạn ấy tìm dc người yêu, tôi tưởng ngon rồi, nó có người yêu thì mình dc bình thường. Nhưng tôi vẫn cảm nhận dc em ấy có lúc nhớ mình. Lắm lúc tôi chửi thề, vì sao oái oăm thế. Gặp nhau cuối năm tức gọi năm 2 đi, vẫn nhiệt tình, vẫn tìm cách gọi video call dù chả để làm gì, tôi thì khôn hơn thôi giữ khoảng cách nhất đi, để sau dừng đỡ bị tổn thương. Kết thúc cuộc gặp năm 2 là 2 tháng chúng tôi làm chung. Đến tết thì hết, tôi tự rơi vào buồn ko biết tại sao, mất nửa tháng mới tự vực dậy dc. Giờ là đang khoảng im lặng năm thứ 2, tôi vẫn cảm nhận sáng và tối trước khi em ấy ngủ là nhớ tôi, vẫn đôi lúc tôi cảm thấy đau lòng. Giá như tôi ko cảm nhận dc thì tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống của tôi. Tôi vẫn nhìn dc hoạt động của em ấy trên facebook. Các bạn nào trải qua lâu rồi cho tôi hỏi, đã ai làm bạn bè với TF chưa. Vì đa số TF làm mình tổn thương, vô tình thôi, cách cư xử ko nhất quán nó làm mình tổn thương, nên tránh, mà tránh thì vẫn cảm nhận dc nhau, nó mới thấy khó chịu. Chứ hết nghiệp thì đã ngon, ko cảm thấy gì thì ai về cuộc sống người ấy. Mà TF của mình sao họ không thống nhất giữa các hành động vậy nhỉ, bảo thực hành tình yêu vô điều kiện, mà cảm thấy nó ko tôn trọng mình thì bố ai yêu thương vô điều kiện được. Ví dụ nó nhiệt tình với mình hết cỡ, mai nó lại bảo yêu người yêu nó cả cuộc đời, mình nghe đã thấy nó ko tôn trọng mình. Nó lựa chọn 3D, thì phải tôn trọng mình, đừng thể hiện yêu thương mình chứ. Nó đi gặp người yêu thì phải ko nhớ mình chứ, nhưng khoảng lặng nào đấy như đêm tôi vẫn cảm nhận nó nhớ mình. Thật tình tôi rất bình thường, còn ko cảm thấy gì, ko thấy liên kết gì là tôi sung sướng lắm, tôi thích cảm giác dc tự do. Nhưng rồi có hôm tôi lại chùng cảm xúc, lại thấy đau lòng, lặp lại như này, rồi đến mùa đông tháng 11 tôi lại có việc gặp lại, xong tôi sợ vòng lặp lại. À nói là chúng tôi gặp lại nhau tôi cảm nhận dc tự thấy mình và em ấy nó thoải mái vô cùng. Và tôi thấy công việc của hai đứa rất trôi chảy. Nên có ai thấy sự kết hợp lại công việc rất trôi ko, tôi cảm nhận lúc đấy mình năng lượng rất cao. Khi xa thì cứ tầm tháng 2-3, 3 năm rồi lúc đó tôi ốm, ốm cùng 1 kiểu. Tôi chả có ham muốn gì 18+, tôi chỉ cần em ấy đối xử mình tốt, thống nhất đừng lúc nhiệt tình, lúc lại ko coi trọng mình, thì tôi duy trì tình bạn ok. Nói thẳng là biết cuộc sống của nhau, dc nói chuyện sẽ thấy bình thường. Đấy sơ sơ quá trình của tôi đấy. Bác nào trải qua dài hơn cỡ 10 năm cho tui xin ít kinh nghiệm!

Khả năng bền vững không cao đúng không ạ
Vì có qá nhìu tổn thương 
Pjt dc họ là từ người thân hay ăn uống gặp gỡ
Sở thích giống nhau khá nhiều, suy nghĩ, cách thức hành động khá đồng điệu, họ đối xử luôn ưu tiên dành mọi thứ tốt cho mh nhưng bên ngoài lạnh lùng mh pjt đó là giả vờ.

Mh thay đổi thành con người khác mạnh mẽ hơn, quan tâm đến xã hội gặp gỡ giao lưu kết bạn là mh nhìn vào cách sống của họ mh đã trưởng thành hơn muốn học hỏi nhiều trc kia mh quá trẻ con không dám tiếp xúc nhiều người không dám bước vào các mqh nào.

Dù có chút buồn phiền khi tương tác với họ nhưng mh lại bao dung ở trong lòng nghĩ lại nên cảm ơn vì nó đã xảy ra khiến mh nhìn cuộc sống này tốt hơn.
Bn đã trải qua kết quả cuối cùng thì sao bn hjhj