Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ. Vậy thời thanh xuân của bạn như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/04/25/a0ce2a109ce29a94bdebcc74726013c4-1650853883.jpg
Từ khóa: 

thanh xuân

,

tâm sự cuộc sống

Thanh xuân của tôi là để chinh phục được trái tim của môn Hóa, nhưng môn Hóa chẳng mảy may cảm động ngược lại còn phũ phàng với tôi. 
- Đơn thuần chỉ là cách gọi tắt của những khoảnh khắc đáng nhớ về một thời tuổi trẻ. Khi là những điều dại dột, tổn thương, khi là những điều đẹp đẽ, tươi sáng và những khao khát chưa chạm tới...
Là lần đầu tiên biết thích một người, lần đầu tiên biết nhớ một người và lần đầu tiên đau lòng vì không được đáp lại tình cảm.
Là những ngày tháng được ở bên cạnh anh. Từ khi thích anh, mình sợ nhất là phải xa anh. Mình luôn ước thời gian dừng lại ở cái thời cấp 2. Bản thân luôn trân trọng những giây phút ấy, bởi giờ đây có ước thời gian cũng không thể trở lại nữa.  
Thanh xuân của tôi là gì nhỉ? Chắc có lẽ là tuổi học trò thời cấp 2. Đó là những tháng ngày vui đùa bên đám bạn trẻ trâu. Và cũng có những lúc bồn chồn lo lắng cho cuộc thi nên trong những ngày sắp thi có lẽ là chỉ có học. À mà thanh xuân của tôi còn có cậu nữa đó. Có lẽ vì cậu mà tôi biết được thế nào là vui, buồn, thương yêu... những cung bậc của cảm xúc. Chắc vì thanh xuân của tôi có những thứ đó nên nó rất đẹp và đặc biệt nó có hình bóng cậu.
Thanh xuân là những lúc "troll" tụi bạn rồi ngồi cười, là lúc ăn vụng trong giờ học, là những ngày rủ bọn bạn trốn tiết đi ăn kem, là những ngày kéo cả bàn trốn học. Thanh xuân là những lúc chăm học đến không ngờ, là khi buồn vì bài kiểm tra bị điểm thấp, khi thì tiếc rẻ vài câu làm sai... Ba năm cấp 3 trôi nhanh thật, nhắm một mắt, mở một mắt đã hết cấp 3...
- Thanh xuân chính là khoảng thời gian bốc đồng, làm đủ chuyện ngu ngốc, bồng bột, vô lo vô ưu. Là những tháng ngày bạn bè có nhau, sống với nhau như tri kỷ mãi chẳng tách rời. Những tháng ngày vùi đầu vào học để kịp kiểm tra thi cử. Để rồi sau này già đi lúc nhớ lại bản thân có thể mỉm cười.
- Riêng tôi lại nghĩ thanh xuân như một viên kẹo chanh, bởi đôi lúc ngọt ngào vô cùng, rồi lại xen lẫn vị đắng nhè nhẹ và cuối cùng là vị chua mà khiến chúng ta muốn ứa nước mắt.
- Là một mối tình tuy đơn phương nhưng lại rất đẹp. Là lần đầu tiên con tim đập nhanh trước một người, lần đầu biết ghen, là những lần chạm mắt nhau ở căng-tin, những lần cố tình đợi ở một nơi nào đó chỉ mong gặp được người ấy... Đó là quãng thời gian em chẳng muốn quên. Tôi muốn lưu lại những ký ức đẹp đẽ đó vào trái tim mình.
Trả lời
Thanh xuân của tôi là để chinh phục được trái tim của môn Hóa, nhưng môn Hóa chẳng mảy may cảm động ngược lại còn phũ phàng với tôi. 
- Đơn thuần chỉ là cách gọi tắt của những khoảnh khắc đáng nhớ về một thời tuổi trẻ. Khi là những điều dại dột, tổn thương, khi là những điều đẹp đẽ, tươi sáng và những khao khát chưa chạm tới...
Là lần đầu tiên biết thích một người, lần đầu tiên biết nhớ một người và lần đầu tiên đau lòng vì không được đáp lại tình cảm.
Là những ngày tháng được ở bên cạnh anh. Từ khi thích anh, mình sợ nhất là phải xa anh. Mình luôn ước thời gian dừng lại ở cái thời cấp 2. Bản thân luôn trân trọng những giây phút ấy, bởi giờ đây có ước thời gian cũng không thể trở lại nữa.  
Thanh xuân của tôi là gì nhỉ? Chắc có lẽ là tuổi học trò thời cấp 2. Đó là những tháng ngày vui đùa bên đám bạn trẻ trâu. Và cũng có những lúc bồn chồn lo lắng cho cuộc thi nên trong những ngày sắp thi có lẽ là chỉ có học. À mà thanh xuân của tôi còn có cậu nữa đó. Có lẽ vì cậu mà tôi biết được thế nào là vui, buồn, thương yêu... những cung bậc của cảm xúc. Chắc vì thanh xuân của tôi có những thứ đó nên nó rất đẹp và đặc biệt nó có hình bóng cậu.
Thanh xuân là những lúc "troll" tụi bạn rồi ngồi cười, là lúc ăn vụng trong giờ học, là những ngày rủ bọn bạn trốn tiết đi ăn kem, là những ngày kéo cả bàn trốn học. Thanh xuân là những lúc chăm học đến không ngờ, là khi buồn vì bài kiểm tra bị điểm thấp, khi thì tiếc rẻ vài câu làm sai... Ba năm cấp 3 trôi nhanh thật, nhắm một mắt, mở một mắt đã hết cấp 3...
- Thanh xuân chính là khoảng thời gian bốc đồng, làm đủ chuyện ngu ngốc, bồng bột, vô lo vô ưu. Là những tháng ngày bạn bè có nhau, sống với nhau như tri kỷ mãi chẳng tách rời. Những tháng ngày vùi đầu vào học để kịp kiểm tra thi cử. Để rồi sau này già đi lúc nhớ lại bản thân có thể mỉm cười.
- Riêng tôi lại nghĩ thanh xuân như một viên kẹo chanh, bởi đôi lúc ngọt ngào vô cùng, rồi lại xen lẫn vị đắng nhè nhẹ và cuối cùng là vị chua mà khiến chúng ta muốn ứa nước mắt.
- Là một mối tình tuy đơn phương nhưng lại rất đẹp. Là lần đầu tiên con tim đập nhanh trước một người, lần đầu biết ghen, là những lần chạm mắt nhau ở căng-tin, những lần cố tình đợi ở một nơi nào đó chỉ mong gặp được người ấy... Đó là quãng thời gian em chẳng muốn quên. Tôi muốn lưu lại những ký ức đẹp đẽ đó vào trái tim mình.

Thanh Xuân của tôi chỉ vỏn vẹn 4 chữ " tuổi thơ dữ dội" hahaha trải nghiệm nhiều quậy phá nhiều gây tổn thương cho người khác và gia đình cũng nhiều rồi lại yêu cũng nhiều bắt cá 2 tay cũng nhiều:)) rồi bị tổn thương cũng nhiều.... Và sau tất cả là chữa lành hàn gắn và bây giờ tiếp tục lao đi trải nghiệm cuộc sống. Sống trong hiện tại lao đầu theo những cơn sóng dữ của cuộc sống tận hưởng từng phút giây hahah không biết đến khi nào mình mới gặp được chân ái đây người có thể khiến mình đừng lại hahahah

Thanh xuân nhạt toẹt, mệt mỏi có gì để nhớ nhỉ, học lớp, về nhà học thêm,rảnh thì chơi game hoặc ngủ, chả có cảm tình với ai, bạn bè thì ít,ko nói chuyện với ai, hết.