Ai là người khiến bạn nhớ nhiều nhất, người thương bạn nhất hay người thù bạn nhất.?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Chuyện tuổi 20s

Mình nhiều khi nổi lêń thắc mắc không biết là bản thân nhớ về ai nhiều nhất giữa người nào đang thương mình và người đang ghét mình nhất. Hóng cmt từ các bạn.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

Người thương bạn nhất và người thù bạn nhất đều để lại cho bạn những ấn tượng và cảm xúc khó quên, có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng với bản thân mình, mình luôn chọn lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất vậy nên mình sẽ nhớ người thương mình nhiều nhất và mau chóng quên đi người thù ghét hay hận mình vì đó là những đối tượng đem lại cho mình cảm xúc tiêu cực.

Trả lời

Người thương bạn nhất và người thù bạn nhất đều để lại cho bạn những ấn tượng và cảm xúc khó quên, có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng với bản thân mình, mình luôn chọn lưu giữ lại những điều tốt đẹp nhất vậy nên mình sẽ nhớ người thương mình nhiều nhất và mau chóng quên đi người thù ghét hay hận mình vì đó là những đối tượng đem lại cho mình cảm xúc tiêu cực.

Người thân thì ko thể không nhớ. Còn người ngoài thì dù họ thương mình hay họ ghét mình hay cả mình ghét họ thì cũng chẳng đáng để nhớ. Chỉ có người mình thương mà họ không thương mình, là người dù muốn quên đi nhưng đâu đó luôn còn. Người muốn quên đi nhất lại chính là người nhớ đến nhiều nhất. 

Sinh viên xa nhà nhớ nhất là gia đình, người thương mình nhất chắc cũng có lẽ là gia đình còn ai thù mình nhất thì mình không biết. Chắc cũng có không ít 😅

Người thương mình nhất thì mình phải nhớ nhất rồi, nhưng người thù mình nhất thì cũng không thể nào mình quên được. Với người thương yêu, thứ khiến mình lưu tâm chính là những cử chỉ yêu thương, ân cần, chăm sóc. Còn với những người ghét mình, mình cũng nhớ đến họ bởi vì họ đã cho mình động lực để thay đỏi bản thân. Đôi khi, chính những người ghét mình mới là những người cho mình những nhận xét thẳng thắn và rõ ràng nhất. 

Dạo gần đây mình đang nhớ vài người vì có vài chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Toàn là những người xoay quanh mối quan hệ của mình, là người mình thương nữa và sự việc xảy ra khiến mình bị sốc nhưng cũng không biết nên chia sẻ cùng ai, dù là người bạn thân nhất.