Ai là người mà bạn yêu quý nhất trên đời này?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bản thân mình nha 😁😁
Trả lời
Bản thân mình nha 😁😁

Người bạn thân của tôi, tên là Hoàng - Một tình bạn 16 năm

Chơi với nhau từ hồi cấp 1, đi đâu cũng thân với nhau. Khó khăn, thử thách gì nó cũng có mặt để support. Và ngược lại, nó có khó khăn tôi luôn cố gắng giúp được nhiều nhất có thể. Có đợt suýt thì 2 đứa yêu nhau nhưng nghĩ lại về tình bạn này nên chúng tôi đã dừng. Tôi nghĩ đây cũng là lý do mà tôi với nó có một sợi dây bó buộc vào nhau, kiểu phải thân ý :)) Hahahaa

Quý nhất của nhất thì chỉ có mẹ. Người mà tôi đã sống cùng 20 năm cuộc đời này :)) Một con người tràn đày sự kiên nhẫn với tôi, yêu thương hơn cả bản thân mẹ. Thì làm sao tôi không thể yêu quý được đây. Bản thân là người luôn biết quý trọng ơn-nghĩa, thế nên đời này tôi đang có một món nợ rất lớn với mẹ của mình, đang cố gắng sau này trả dần thôi, cả gốc lẫn lãi. 😂

Bố và mẹ mình!

Đây là 2 con người mình dành sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối 100%. Mình là con một nên từ nhỏ đến lớn cũng rất được bố mẹ nuông chiều. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cuộc sống cũng nhẹ nhàng với gia đình mình, trải qua nhiều sóng gió và khó khăn, bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, bố mẹ mình cũng vậy. Thế nên, tình yêu thương mỗi lần nó càng thêm gắn kết và mình có thể tâm sự với bố mẹ nhiều hơn, như 2 người bạn thân của mình vậy. ^^