Ai là tác giả Việt Nam bạn thích nhất?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Thinking Hub

Với mình nhé: Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Duy Khán, Thu Giang
Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

,

thinking hub

Mình thích Nguyễn Nhật Ánh. Lời văn của bác khá mộc mạc, bình dị, gần gũi với cuộc sống của mình. Thêm nữa là chủ đề bác khai thác chạm đúng tâm sự và mong muốn của mình, kiểu hoài niệm về tuổi thơ, tuổi áo trắng ấy. Mình từng 1 lần lặn lội 1 mình xuống Hà Nội xin chữ ký bác khi ra mắt cuốn sách "Cây chuối non đi giày xanh", giờ sống ở đây 1 thời gian rồi nhưng không bao giờ có lại cảm giác háo hức và sung sướng khi đó nữa. Dù sao thì những câu từ của bác Ánh trong lòng mình vẫn có 1 góc rất đặc biệt 🥰

https://cdn.noron.vn/2022/12/30/nna1-5302-1672372073.jpg
Trả lời

Mình thích Nguyễn Nhật Ánh. Lời văn của bác khá mộc mạc, bình dị, gần gũi với cuộc sống của mình. Thêm nữa là chủ đề bác khai thác chạm đúng tâm sự và mong muốn của mình, kiểu hoài niệm về tuổi thơ, tuổi áo trắng ấy. Mình từng 1 lần lặn lội 1 mình xuống Hà Nội xin chữ ký bác khi ra mắt cuốn sách "Cây chuối non đi giày xanh", giờ sống ở đây 1 thời gian rồi nhưng không bao giờ có lại cảm giác háo hức và sung sướng khi đó nữa. Dù sao thì những câu từ của bác Ánh trong lòng mình vẫn có 1 góc rất đặc biệt 🥰

https://cdn.noron.vn/2022/12/30/nna1-5302-1672372073.jpg
Nam Cao, có điều này rất hay, và như ông đã nói. Truyền thống khoa bảng ở Annamese là cứ học giỏi sẽ đổi đời đã có ngàn năm rồi, bao nhiêu sự tích đã có rồi, mà truyện ngắn Nam Cao vẫn có Hộ, có tài có cả ước mơ về tác phẩm giá trị để đời của hắn nữa, mà hắn vẫn cắn răng làm ra tác phẩm rỗng toẹt hắn ghét để đổi lấy miếng cơm trong nạn đói. Nam Cao có bà cụ không chết vì đói, mà chết vì no, có thằng Chí hiền lành, tử tế, mụ vợ 3 lẳng lơ vẫn không làm nó tha hóa, mà đòn roi mánh khóe trong tù rồi vẫn biến nó thành con quỷ hút máu làng Vũ Đại. Có lão hạc đói mấy thì đói, bán cả cậu Vàng đi rồi :))) nhưng lão thà ăn bả chos rồi chết để giữ nguyên mảnh vườn cho thằng con, lão quyết không động vào. Nam Cao nghe các anh chị bảo rằng có tác phẩm được giảng dạy ở đh nước ngoài, t thích tác giả ấy vì dù hiện thực thế nào, ông cũng không mượn mấy lời sum xoe, hay mấy thứ đẹp đẽ khác để che mắt người đọc. 

Văn học thì mình khá thích đọc của Nhà văn Nam Cao. Các dòng sách kỹ năng, nghiên cứu thì mình thích đọc của thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần và thầy Nguyễn Hiến Lê. Còn gần đây, thì mình chủ động tìm đọc các cuốn sách chia sẻ trải nghiệm sống, làm việc, tâm linh của thầy Phan Văn Trường, thầy Nguyên Phong và thầy Alan Phan.

Mình thích thầy Thích Nhất Hạnh. Sách của Thầy Thích Nhất Hạnh mở thêm một con đường tiếp cận Phật học theo cách đơn giản, gần gũi và dễ ứng dụng cho mọi người. Hy vọng có nhiều bạn sẽ thử tìm đọc một hoặc vài tác phẩm trong kho báu trí huệ mà Thầy Thích Nhất Hạnh đã để lại cho chúng ta.
Mình thích nhất cuốn Giận của thầy, nó mở ra cho những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để tự mình từng bước thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình.
Tính tình, tâm trạng và suy nghĩ của mình hiện tại ảnh hưởng rất nhiều từ các dòng chữ của thầy.