Ai từng đọc cuốn "Mặt phải" của Adam J.Jackson rồi có thể review nội dung cho em được không ạ?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình chưa đọc cuốn này, nhưng nội dung cuốn này đại khái dành cho những ai quan tâm và muốn biết được cách để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Cơ bản là chúng ta khi nhìn nhận mọi sự thường hay thấy mặt trái, mặt tiêu cực của vấn đề, chứ ít ai nhìn ra cái mặt phải - mặt tốt đẹp của nó. Thành ra, chúng ta thường thiếu cảm hứng để mà sống vui sống tốt sống có ích. Nói chung là cuốn sách này giúp cho chúng ta, những người bi quan, trở nên lạc quan hơn bằng cách tự đặt ra cho mình câu hỏi tích cực, thay vì tiêu cực về vấn đề bất kỳ. Như "điều này xảy ra như vậy liệu có gì tốt không?" thay vì cứ chăm chăm vào điều không tốt mà nó gây ra. Người ta thường nói "trong họa có phúc trong phúc có họa" nên cứ nghĩ theo chiều tích cực là được.

Tất nhiên là sách nào cũng vậy. Nói đọc sách có thể thay đổi ngay suy nghĩ của một ai đó thì thật sự là không có đâu, theo mình là vậy. Con người chỉ thay đổi khi chính bản thân họ thấy cần phải thay đổi. Nên là đọc sách cũng chỉ là một cách trong vô vàn cách khiến chúng ta thay đổi quan điểm sống cá nhân mà thôi. :)

Trả lời

Mình chưa đọc cuốn này, nhưng nội dung cuốn này đại khái dành cho những ai quan tâm và muốn biết được cách để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Cơ bản là chúng ta khi nhìn nhận mọi sự thường hay thấy mặt trái, mặt tiêu cực của vấn đề, chứ ít ai nhìn ra cái mặt phải - mặt tốt đẹp của nó. Thành ra, chúng ta thường thiếu cảm hứng để mà sống vui sống tốt sống có ích. Nói chung là cuốn sách này giúp cho chúng ta, những người bi quan, trở nên lạc quan hơn bằng cách tự đặt ra cho mình câu hỏi tích cực, thay vì tiêu cực về vấn đề bất kỳ. Như "điều này xảy ra như vậy liệu có gì tốt không?" thay vì cứ chăm chăm vào điều không tốt mà nó gây ra. Người ta thường nói "trong họa có phúc trong phúc có họa" nên cứ nghĩ theo chiều tích cực là được.

Tất nhiên là sách nào cũng vậy. Nói đọc sách có thể thay đổi ngay suy nghĩ của một ai đó thì thật sự là không có đâu, theo mình là vậy. Con người chỉ thay đổi khi chính bản thân họ thấy cần phải thay đổi. Nên là đọc sách cũng chỉ là một cách trong vô vàn cách khiến chúng ta thay đổi quan điểm sống cá nhân mà thôi. :)

Mình đã từng đọc qua và kết luận rằng đây là một cuốn sách có nội dung...tích cực. "Tích cực" vì nó ca ngợi tinh thần vượt qua những khó khăn, gian khổ trong đời người (thông điệp tác giả muốn nhắn nhủ là: sau mỗi sóng gió, vấp ngã là một cơ hội để chúng ta bứt phá, đổi đời).
Cuốn sách trích dẫn ra rất nhiều câu chuyện thành công của những người khác nhau, bao gồm chính bản thân tác giả (ông mắc phải một chứng bệnh về da liễu), bạn có thể hiểu nó như một cuốn tiểu sử cá nhân tích hợp vậy.
Nhưng mình chỉ nói là cuốn sách mang nội dung "tích cực", thay vì "hay" hay "thú vị" hay "hấp dẫn", bởi mình đã đọc qua không ít đầu sách về cùng thể loại này, inspirational books, self-help...và nội dung này thực sự không có gì mới. Nếu bạn là người đặc biệt yêu thích thể loại này thì mình mới khuyến khích mua đọc nhé.