Ám ảnh kinh hoàng - Câu chuyện đăng kí học phần của bạn thế nào

  1. Phong cách sống

Xin chào mọi người, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một thời sinh viên đáng nhớ. Tuy nhiên có một nỗi ám ảnh to lớn mà học kì nào sinh viên cũng gặp phải đó là "Đăng kí học phần". Hiểu ngắn gọn, ĐKHP là cách các sinh viên được tự do lựa chọn buổi học, thời gian, giáo viên, lớp học… sao cho phù hợp nhất với ý nguyện cũng như lịch làm việc của mình. Lý thuyết là thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Chuyện ĐKHP đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều sinh viên, chứa đựng sự lo lắng, ngao ngán cũng như những câu chuyện “cười ra nước mắt”.

Và sau đây là câu chuyện của tôi, đây là một câu chuyện buồn và vừa xảy ra...

Khi trường đưa ra thông báo về việc ĐKHP thì tôi và lũ bạn đã bắt đầu ngồi xếp một chiếc lịch thật đẹp đẽ, phù hợp về cả thời gian lẫn giảng viên giảng dạy... Kì công ngồi bàn bạc với nhau học thế nào cho vuông, học ngày nào thì hợp lý, học chung hay riêng cũng đủ cảm thấy chóng mặt. Nhưng, nó chưa là gì so với "giờ G" đâu...

Cuộc chiến chỉ thật sự bắt đầu vào chính ngày đăng kí. 9h mở link thì 8h30 chúng tôi đã login vào web, cứ F5 mãi load nhanh. Lựa chỗ ngồi cũng "thiên thời địa lợi", chỗ nào wifi sóng tốt, tốc độ cao,... Khi "cánh cửa thần thánh" đó vừa mở ra thì... sập mạng, tôi sập mạng, bạn tôi sập mạng, vân vân mây mây sau đó. Đến 3ph sau tôi mới login lại được và sau đó một số lớp tôi muốn học đã đầy. Lớp đầy nhanh như một cơn gió, lớp nào HOT HOT là vậy. Đành ngậm ngùi chọn lại lớp khác. Nếu bạn thật sự may mắn thì còn có lớp khác phù hợp giờ để bù vào, còn xui xui thì hết luôn lớp hoặc trùng lịch... Nhắc đến đây tôi còn thấy đáng sợ!!

Nếu ví đăng kí học phần là một cuộc chiến tranh, thì tôi chắc chắn đã bị thương hoặc tử chiến rồi!

Còn bạn? Câu chuyện ĐKHP của bạn thế nào? Comment cùng nhau trao đổi để đồng cảm hơn nha!

Từ khóa: 

đăng kí học phần

,

sinh viên

,

ám ảnh

,

phong cách sống

Năm nào cũng như đón Tết 3 lần, ngoài 30 Tết như thường lệ thì đó là 2 đợt đăng kí tín chỉ.

12h mở server vào đăng ký là auto tạch. F5 muốn banh phím để xem có cơ may nào khi tụi kia bị out hết thì mình lọt vào ko.

Đau lòng tập 1 là khi vào được rồi, chọn xong lớp thì bấm gửi không thành công.

Đau lòng tập 2 là khi đám bạn chơi chung nó đăng ký gần hết thì mình chưa chọn được môn nào dù đã gần 4h sáng.

Đau lòng tập 3 là khi càng về sau, số lượng lớp ít, còn đâu thì học đó miễn là học bên cơ sở Tân Bình, chứ học 2 cơ sở thì còn buồn hơn. Có tận 2 học kỳ, mình học riêng 1 lớp còn 7 đứa còn lại học chung 1 lớp =.=

Trả lời

Năm nào cũng như đón Tết 3 lần, ngoài 30 Tết như thường lệ thì đó là 2 đợt đăng kí tín chỉ.

12h mở server vào đăng ký là auto tạch. F5 muốn banh phím để xem có cơ may nào khi tụi kia bị out hết thì mình lọt vào ko.

Đau lòng tập 1 là khi vào được rồi, chọn xong lớp thì bấm gửi không thành công.

Đau lòng tập 2 là khi đám bạn chơi chung nó đăng ký gần hết thì mình chưa chọn được môn nào dù đã gần 4h sáng.

Đau lòng tập 3 là khi càng về sau, số lượng lớp ít, còn đâu thì học đó miễn là học bên cơ sở Tân Bình, chứ học 2 cơ sở thì còn buồn hơn. Có tận 2 học kỳ, mình học riêng 1 lớp còn 7 đứa còn lại học chung 1 lớp =.=

Buồn nhất là khi mạng cáp quang quán net không đăng ký được nhưng 3G điện thoại lại lướt vèo vèo. Không biết đâu mà lần,

Hồi khóa của mình là khóa "chuột bạch" tín chỉ ở KTQD, mỗi lần đăng ký học phần cũng ám ảnh kinh hoàng lắm.

Có 1 kỳ sinh viên ko đăng ký online được hết (do server lỗi ), rồi nhà trường mở cho đăng ký bù bằng cách lên phòng tin học ở giảng đường đăng ký. Ám ảnh ở chỗ là chen lấn xô đẩy vỡ kính và có cả người ngất vì đăng ký học phần :))

Mình vận động luôn cả các bạn khác trường vào tài khoản mình để đăng kí giùm, thà thừa rồi xóa còn hơn là ko đăng kí được.

Nhắc tới vẫn còn thấy ám ảnh. Tôi nhớ lần đầu tiên ĐKHP của tôi nó cẩu huyết ghê lắm. 9h mở server nhưng 11h mới đăng kí được môn học. Năm đó server trường còn yếu lắm. Sập x n lần, đến khi login được rồi thì... Server chỉ chứa được 50 sinh viên 1 lần. Ai mà login được rồi thì như tiên, đăng kí xong ăn ngủ trong đó cũng không chịu ra cho người khác vào... Toi chỉ muốn vứt cái lap đi rồi ngủ 1 giấc cho lành...

Mỗi lần ĐKHP là mỗi lần mệt mỏi, cfs trường cũng nhộn nhịp hẳn lên :v

Hồi năm nhất đến kỳ 1 năm 2 mình đăng ký tín chỉ môn học, cứ đinh linh lớp được học riêng không quan tầm, đến tầm 30' trước khi đăng ký mới biết, thế là phải mail lên phòng giáo vụ hay phòng gì đó để xin acc + password phải đến tối hôm sau mới có mail phản hồi, thế là hôm sau chỉ tích cho đủ môn là may lắm rồi :D.