Âm nhạc Việt ngày càng “ lố lăng”. Do khán giả dễ tính hay âm nhạc thực sự xuống cấp?

  1. Xã hội

Em là một người rất thích nghe nhạc Việt. Nhưng thời gian gần đây quả thực âm nhạc khiến em rất thất vọng. Có những cô ca sĩ em đã theo dõi từ rất lâu rồi, chị ấy hát những bài ballad nhẹ nhàng và rất cảm xúc. Nhưng thời gian này chị quay ngoắt sang làm nhạc sôi động. Em không có ý kì thị hay gì với những kiểu nhảy sexy dance, vì mỗi người một gu, và ca sĩ thì cũng cần biến hóa đa dạng. Nhưng câu từ của bài hát quá phản cảm và không có ý nghĩa gì, khiến em rất thật vọng. Liệu có phải bây giờ đang là xu hướng làm nhạc như vậy hay do người nghe dễ tính nên ca sĩ không còn biết chọn lọc không ạ?

Từ khóa: 

xã hội

ý bà đang nói tới Hoa*g Y*n Chipi á hả 😆Đùa vậy chứ tui thấy giờ ai cũng vậy hết trơn á. Tất nhiên k bao quát hết những ca sĩ đã có chất riêng ha. Tui thì cũng thần tượng T*c T*ên nè. Trước bả cũng hát cả nhạc sôi sôi động, rồi ballad đủ cả. Gần đây cũng mới ra cái bài mà ai cũng biết. cũng gây tranh cãi á. tui nghe tui cũng k thích vì chẳng có ý nghĩa gì, cơ mà cũng nhiều người thấy thuận tai. nên tui nghĩ cũng do thị trường âm nhạc thay đổi, 1 bộ phận người họ hâm mộ quá nên họ cũng ủng hộ hết mình. Phần còn lại thì giống như tui, nghe một lần không thích thì sẽ kbh nghe lại. Đợi chị ra nhạc mới. Phần còn lại thì sẽ thất vọng tràn trề như bà. Có cái, nếu chán quá rồi thì bà chuyến nghe nhạc Việt lắm rồi bà chuyển sang nghe nhạc Hàn, nhạc Trung đi. Đỡ stress😁

Trả lời

ý bà đang nói tới Hoa*g Y*n Chipi á hả 😆Đùa vậy chứ tui thấy giờ ai cũng vậy hết trơn á. Tất nhiên k bao quát hết những ca sĩ đã có chất riêng ha. Tui thì cũng thần tượng T*c T*ên nè. Trước bả cũng hát cả nhạc sôi sôi động, rồi ballad đủ cả. Gần đây cũng mới ra cái bài mà ai cũng biết. cũng gây tranh cãi á. tui nghe tui cũng k thích vì chẳng có ý nghĩa gì, cơ mà cũng nhiều người thấy thuận tai. nên tui nghĩ cũng do thị trường âm nhạc thay đổi, 1 bộ phận người họ hâm mộ quá nên họ cũng ủng hộ hết mình. Phần còn lại thì giống như tui, nghe một lần không thích thì sẽ kbh nghe lại. Đợi chị ra nhạc mới. Phần còn lại thì sẽ thất vọng tràn trề như bà. Có cái, nếu chán quá rồi thì bà chuyến nghe nhạc Việt lắm rồi bà chuyển sang nghe nhạc Hàn, nhạc Trung đi. Đỡ stress😁

bạn tôi ơi, mỗi người mỗi khẩu vị. Bạn thích nghe nhạc ballad thì cứ nghe, chọn những ai vẫn còn giữ nguyên chất nhạc ấy. Còn giới trẻ bh đạ đa số thích rap, thích những bản remix nên xu hướng nhạc dance cũng là dễ hiểu thôi. Lĩnh vực nào cũng thế, luôn có những mặt này mặt kia thì mới " sôi động" 

Giờ cũng không phải không thiếu những ca sĩ giữ nguyên đặc điệm nhạc của mình. Như Mỹ Tâm, Hoàng Dũng... Thậm chí show ca nhạc của họ nhiều người tham gia hơn hẳn. Đâu phải ai cũng "Lố lắng" như bạn nói nhỉ?

Tôi thấy gout nhạc các bạn trẻ bây giờ chủ yếu chất nhạc kích thích mạnh là được, còn lời dường như chả quan trọng. Âm nhạc bây giờ tập trung nhiều nền nhạc, giai điệu câu từ trong bài hát dường như đã lu mờ phần nào. Còn ca từ thập kỷ 90 về lời bài hát ăn sâu từng câu từng từ tạo cảm xúc trong mỗi đoạn. 

Bây giờ người ta coi trọng tính giải trí hơn là tính nghệ thuật. Tuy hơi đáng buồn nhưng thực tế là như vậy. Điều này càng rõ nét khi nhạc Tiktok tăng trưởng, bài nào nhạc bắt tai, dễ nghe dễ hát theo là trending thế thôi. Nhưng những bài nhạc đó có tuổi thọ cũng rất ngắn, vụt lên nhanh rồi cũng lụi tàn nhanh chóng. 
Hãy coi như có 2 loại âm nhạc tồn tại song song, là Giải trí và Nghệ thuật. Còn theo loại nào là tùy mỗi cá nhân. 
Vậy nên tôi ko đánh giá âm nhạc hiện nay xuống cấp mà do các bạn ca sĩ này chỉ là đang tìm con đường đi nhanh nhất đáp ứng được thị hiếu của người nghe mà thôi. Nhạc làm ra mà ko ai nghe, ko có giá trị mới là xuống cấp.