"Ăn rau tràn má, Ăn cá ngập răng"

  1. Phong cách sống

Tết nhất mình bàn về phong cách ăn uống. :D

Ba mình có thói quen ăn cái gì cũng ăn rất nhanh. Và mỗi một lần ăn như vậy là trong mồm phải thật đầy tràn, mà theo ngôn ngữ "chợ búa" của Má mình là... "trào bản họng". Cá nhân mình thì không có phàn nàn gì về cách ăn này của Ba, vì theo ông, đó là cách ông ăn thấy ngon miệng. Với ông, ăn là phải ăn thật nhanh, và ăn cho xong, rồi muốn làm gì thì làm.

Với cách ăn này, ông chia sẻ thêm là bất kỳ món ăn nào cũng vậy, một khi đã ăn là phải ăn sao cho trước khi bắt đầu ăn và sau khi ăn xong, món ăn đó vẫn còn nóng. Chứ mà để thức ăn nguội ngắt, ăn ngon gì nữa. Ông cực kỳ ghét những ai ăn từ tốn nhỏ nhẹ, ăn cơm mà cầm đũa vớt từng hạt từng hạt để ăn. Trong từ điển của ông chỉ có từ "và cơm", có nghĩa là lùa cơm vào miệng.

3361dc1b-6550-464e-8ff7-43539208a7f2

Ăn từ tốn như thế này Ba mình không thích. Ảnh: Internet

Tất nhiên, là cũng có nhiều người ghét cực kỳ cách ăn của ông. Vì ăn như vậy làm rơi vãi đồ ăn tứ tung. Rất bẩn. Cho là ông ăn như sợ ai ăn mất phần của ông. Cho là ông giành ăn. Ăn như ăn cướp.

Lại cũng có người có cái nhìn khó chịu với cách ăn ấy. Nhất là khi nhà có khách. Nhưng ông thì không quan tâm. Với ông, không có chuyện vừa ăn vừa trò chuyện.

Mới đây, ông lại vẫn ăn với phong cách như vậy và bảo đó là phong cách ăn "Ăn rau tràn má, Ăn cá ngập răng". Ăn vậy mới là ăn. Ăn vậy mới là ăn ngon. :)

Bạn nghĩ sao về phong cách ăn này? Bạn có thấy khó chịu trước một người "phàm ăn" như vậy? Nếu ai đó kể cả thân và không thân với bạn, có cách ăn uống rơi vãi như vậy, bạn có phản ứng tiêu cực không? Bạn thích ăn chậm nói khẽ cười duyên hay ăn như chưa từng được ăn bao giờ?

Từ khóa: 

phong cách ăn

,

phong cách sống

,

phong cách sống

Em cũng là đứa ăn nhanh nên đang phải sửa, vì ăn cơm ở nhà với người thân thì Ko sao , nhà có khách hoặc lỡ đi lấy chồng chắc có chuyện :)) hồi bé em cứ ăn nhanh xong đứng lên chào mọi người "cả nhà mời cơm, con ăn xong rồi" Ko bị sao, có hôm có khách bị nhắc nên em vẫn nhớ :)) hnao nhà có khách thì chú ý ăn từ tốn lại, bình thường vì quen rồi nên vẫn cứ ăn khá nhanh
Trả lời
Em cũng là đứa ăn nhanh nên đang phải sửa, vì ăn cơm ở nhà với người thân thì Ko sao , nhà có khách hoặc lỡ đi lấy chồng chắc có chuyện :)) hồi bé em cứ ăn nhanh xong đứng lên chào mọi người "cả nhà mời cơm, con ăn xong rồi" Ko bị sao, có hôm có khách bị nhắc nên em vẫn nhớ :)) hnao nhà có khách thì chú ý ăn từ tốn lại, bình thường vì quen rồi nên vẫn cứ ăn khá nhanh

Mình chỉ ăn nhanh lúc ở nhà và khi ăn ngoài quán ăn một mình. còn khi có người khác, kể cả bạn thân hay không tthân, mình cũng ăn rất là từ tốn. Chả phải để giữ hình ảnh gì, chỉ là còn nhiều thứ khác hấp dẫn hơn việc ăn, lúc đó. Haha.

Nhưng cá nhân mình thì rất thích ăn nhanh, ăn ngon miệng. Như Ba của bạn chẳng hạn, ăn như thế sẽ tạo cảm giác thèm ăn nơi người khác. Mình nghĩ kiểu ăn này chỉ dị ứng với mấy người sạch sẽ cầu kỳ thôi. Còn lại nếu không ảnh hưởng đến ai thì chắc không sao. ^^

Ăn kiểu này là kiểu của mấy em gái Hàn Quốc lúc nào cũng phồng mồm trợn má đây này :D