Bạch Tuyết Trên Núi Vàng

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Đông qua xuân đến, Bạch Tuyết đã sống cùng các chú lùn được một thời gian.

Hằng ngày cô vẫn âm thầm chờ đợi tin tức từ vua cha, chờ một ngày cha sẽ đến đón mình.

Nhưng trải qua vài lần trúng độc, chỉ có dì ghẻ xuất hiện mà không thấy cha đâu. Bạch Tuyết nhận ra nếu mình chỉ quanh quẩn ở nhà, thì đến một ngày, ngay cả tính mạng cũng không còn, đừng nói gì đến hy vọng.

Bạch Tuyết quyết định đi đào vàng cùng các chú lùn.

.

Người ta thường nói, nếu kẻ khác lấy mất quả táo của bạn, hãy đi trồng nho, rồi cuộc sống sẽ cho bạn những quả nho.

Quả không sai, hoặc là do cái số vương giả mà Bạch Tuyết đào đâu trúng đấy, ngày nào cũng vác về một bao đầy vàng.

Nhiều năm qua đi, ngọn núi họ đào chưa lở mà Bạch Tuyết đã trở nên vô cùng giàu có.

Tuy vẫn xinh đẹp, nhưng trải qua những năm tháng vất vả trong hầm mỏ, cô không còn là nàng công chúa đẹp nhất thế gian, nên chẳng còn ai tìm đến hãm hại.

.

Về phần hoàng hậu, thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, thế gian mỗi ngày lại xuất hiện vô số cô gái xinh đẹp. Hoàng hậu muốn giết từng người một, nhưng mỗi cô gái đều là viên ngọc quý của cha mẹ, bà ta không thể hãm hại họ như đã làm với công chúa Bạch Tuyết.

Không chấp nhận sự thật, hoàng hậu phát điên đập nát gương thần.

.

Ngày nọ, một chàng hoàng tử từ phương xa đi ngang qua khu rừng. Hoàng tử choáng ngợp trước nữ chủ nhân xinh đẹp sống trong toà lâu đài rộng lớn, ngỏ ý muốn kết hôn cùng nàng.

Bạch Tuyết hỏi hoàng tử:

- Vì sao chàng thích ta?

- Sắc đẹp của nàng làm ta say đắm.

Bạch Tuyết đáp:

– Nhan sắc đến lúc sẽ tàn phai, ta không cho chàng mãi được.

Hoàng tử ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Ngoài ra nàng cũng rất giàu có và bản lĩnh.

Bạch Tuyết cười lớn:

- Được, vàng là thứ ta không bao giờ thiếu.

Vậy là nàng Bạch Tuyết chia tay bảy chú lùn, theo hoàng tử đến vương quốc của chàng.

.

Ngày cử hành hôn lễ, rất đông khách quý từ khắp nơi đến tham dự, cả vua cha Bạch Tuyết và hoàng hậu cũng đến.

Khi vị vương phi trẻ tuổi lộng lẫy xuất hiện, vua cha liền nhận ra con gái của mình. Sau khi nghe được sự thật, nhà vua vô cùng tức giận, xử tội chết cho hoàng hậu.

Nhưng hôn lễ vẫn chưa thể bắt đầu, Bạch Tuyết bước đến trước mặt vua cha hỏi:

– Vì sao cha không đi tìm con?

Nhà vua đáp:

– Là do hoàng hậu, bà ta nói rằng con đã chết. Ta đã trả thù cho con, từ nay về sau ta sẽ bù đắp cho con thật tốt.

Bạch Tuyết cười đáp:

- Bây giờ con có tất cả: Tình yêu, của cải, quyền lực. Cha sẽ bù đắp cho con cái gì?

Nhà vua im lặng, gương mặt ông đỏ dần lên vì tức giận, lát sau ông ta nói:

– Ta đã trả thù cho con, vì sao con lại khó dễ với ta như vậy?

Cả hoàng tử, cha mẹ chàng và những người trong sảnh đường lúc ấy đều khuyên nhủ Bạch Tuyết hãy bỏ qua cho cha mình, mau chóng hoàn thành hôn lễ.

Bạch Tuyết nhìn hoàng tử nói:

– Chàng chưa hỏi ta cần gì ở chàng. Thực ra cái ta cần là cơ hội, để hỏi cha ta điều lâu nay vẫn để trong lòng.

Hoàng tử sửng sốt không nói nên lời, Bạch Tuyết lại tiếp:

- Những châu báu ta mang đến đây là thứ chàng thích, đều tặng cho chàng. Hai ta từ biệt từ đây.

Nói rồi Bạch Tuyết ra khỏi cung điện, trở về ngôi nhà trong rừng, ngày ngày tiếp tục đào vàng cùng bảy chú lùn.

Thứ đắng nhất ở đời không phải là lòng dạ độc ác của những kẻ xa lạ.
Đắng nhất chính là sự im lặng của người ở bên cạnh ta.

---

Nguồn:

https://cdn.noron.vn/2022/08/06/52052575712870944-1659747417.jpg

Từ khóa: 

bạch tuyết

,

hoàng tử

,

hoàng hậu

,

chuyện cổ tích

,

phong cách sống

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Biết sao lại đào vàng mà không đào kim cương hay gì rồi. Zì chủ thớt cũng là Vàng :)))

Trả lời

Biết sao lại đào vàng mà không đào kim cương hay gì rồi. Zì chủ thớt cũng là Vàng :)))

Cốt truyện này nó cứ sai sai với cổ tích ấy nhờ 😅

Ê, sai sai mà giải trí phết cậu ei. Tiếp đi cậu:)))

Kết thúc... quá bất ngờ. Và rồi Bách Tuyết sống hạnh phúc với 7 chú lùn tới cuối đời 😅

câu chuyện này dạy chúng ta rằng, cần phải giàu =)))))

Năm mới vui vẻ bạn nhé và ước gì mình có thể như bạch tuyết nhể, có núi vàng để đi đào

ôi truyện của bạn hài dữ😀