Bài học nào tình đầu đã dạy cho bạn?

  1. Phong cách sống

Mình nhận ra rằng biết bơi ở hồ bơi thì thường tự tin bơi 1 mình ở hồ nước sâu hay bơi biển xa.

Mình đã suýt chết đuối vì lanh chanh bơi ra hồ nước sâu, may là được cứu xong là mối tình đầu của mình luôn.

Từ khóa: 

phong cách sống

Không nên quay lại với người mình đã chia tay :D

Trả lời

Không nên quay lại với người mình đã chia tay :D

Mình đọc được một câu trong sách Phật có dạy thế này. "Thường những thứ người ta không có được, người ta sẽ thấy nó đẹp. Đó là bởi vì người ta biết quá ít về nó, đến một lúc nào đó, khi người ta hiểu ra tất cả, thì thật ra nó không đẹp như người ta vẫn tưởng" :)

Dạy nhiều thứ lắm, và đến giờ vẫn còn yêu nhau :D

- KHÔNG đặt quá nhiều kỳ vọng

- KHÔNG yêu nhau quá lâu (thấy được thì cưới luôn đi cho khỏe :v)

- LUÔN chuẩn bị tư tưởng là mọi thứ ko bao giờ như trước (nếu có quay lại)

- LUÔN tạo cho mình thời gian riêng để chăm sóc bản thân.

.........

Đó là người có kinh nghiệm sẽ khuyên bạn như thế, còn mình thì ko có gì để khuyên cả, mình đã qua khoảng đó từ lâu lắm rồi :))))

GLHF :)

Không nên đặt hi vọng quá nhiều vào người ấy.

Tỏ tình qua điện thoại thì 100% là tạch.

"Xin lỗi tớ chỉ coi bạn là bạn" - cũng chả có gì to tát lắm, người vẫn sống và đời vẫn trôi.

Không có gì là mãi mãi :D

Nhung.

Quên mất tình đầu là ai luôn ...