Bài nhạc Trịnh yêu thích của bạn?

  1. Âm nhạc

Mình thích nhất là bài Nắng thủy tinh, bản của Lệ Thu hát trước năm 1975. Tin buồn là hiện nay danh ca Lệ Thu đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện vì nhiễm Covid, mong rằng cô sẽ bình phục và sớm khỏe lại.

Từ khóa: 

âm nhạc

Nhiều bài lắm, nhưng nói đến thì mình nghĩ đến Mưa Hồng, hát thì Tuấn Ngọc thôi. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ. 😁😁

Trả lời

Nhiều bài lắm, nhưng nói đến thì mình nghĩ đến Mưa Hồng, hát thì Tuấn Ngọc thôi. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ. 😁😁

Ru em từng ngón xuân nồng. Mặc dù con người mình ko có chút gì nam tính, nhưng bài này cho mình cảm giác được ôm ấp một người con gái. Dĩ nhiên là mình cũng thích nhiều bài khác nữa của bác Trịnh, nhưng mình hay để ý thấy mình nhẩm hát bài này nhất (mà mình cũng nhẩm mấy bài khác nữa, như bài Nắng thủy tinh của bạn :3).

Bản thu âm pre75 này hay ghê. Mình thường nghe lui nghe tới album Sơn ca 7 của cô Khánh Ly.

Mà cô Lệ Thu mất rồi. Buồn ghê bạn ơi :(

Một cõi đi về. Lời nhạc của TCS thực sự sâu sắc

Bài ca dành cho những xác người 

Nhạc Trịnh thì có khoang ~250 bài, gồm nhiều chủ đề khác nhau thế nên tôi chỉ thí dụ một vài bài cho từng chủ đề của (his message) TCS

1- Về Tình Yêu (nói chung)
Diễm xưa, Ướt mi, Chiều một mình qua phố... 

2- Về Quê hương, Chiến tranh và nhân loại:
Gia tài của mẹ, Nối vòng tay lớn, Hát Trên Những Xác Người, 

3- Về thân phận con người, về mình:

Một cõi đi về, Còn tuổi nào cho em,Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Tự Tình Khúc

4- Về "Thiền"(triết lý Phật) 
Đóa Hoa Vô Thường, Lời Thiên Thu Gọi, Cát bụi... 

Mình thích bài "Để gió cuốn đi" vì lyric chạm đến lòng người. Hồi xưa nhớ nằm trên võng, được bà ru bài này, đến bây giờ vẫn còn nhớ.

Nhiều lắm mà mình thích nhất “Để gió cuốn đi”