Bạn cảm thấy cuộc sống sau khi chia tay sẽ như thế nào?

  1. Tình yêu

Mình đang bắt đầu một mối quan hệ, đây là lần đầu tiên mình yêu một người. Không biết rằng khi mọi thứ đang đẹp mà chia tay một cái thì không biết cuộc sống sẽ như nào, có bị đảo lộn nhiều không?

Từ khóa: 

chia tay

,

tình yêu

Ngày xưa yêu mối tình đầu xong chia tay khóc nhiều vch, cảm giác như không gặp được ai như thế lần nào nữa. Đến giờ thì thấy bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, người nào mang cho mình cảm giác được chở che và an toàn thì yêu thôi, mà có chia tay xong thì cũng đành, cứ tiếp tục chăm sóc bản thân, level up lên. Càng đẹp thì càng xứng đáng được yêu thương và nâng niu như em bé :3

Trả lời

Ngày xưa yêu mối tình đầu xong chia tay khóc nhiều vch, cảm giác như không gặp được ai như thế lần nào nữa. Đến giờ thì thấy bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, người nào mang cho mình cảm giác được chở che và an toàn thì yêu thôi, mà có chia tay xong thì cũng đành, cứ tiếp tục chăm sóc bản thân, level up lên. Càng đẹp thì càng xứng đáng được yêu thương và nâng niu như em bé :3

Một cuộc tình qua đi cũng giống như việc mình học được nhiều điều mới vậy, hiểu những gì mình sai và sửa nó, trở thành phiên bản hoàn thiện hơn và dành điều đó cho người đến sau một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. 

Ban đầu thì cuộc sống sẽ hơi mờ nhạt một tý, một thời gian thì mọi thứ lại trở về như bình thường. Ngày vẫn đi làm 8 tiếng rồi về, tuần cứ 3 buổi đi tập gym, sách vẫn đọc, bạn bè vẫn chơi, ba mẹ thì vẫn gặp. Có điều kỉ niệm thi thoảng sẽ dội về, xoáy vào tâm can một chút, hơi đau hơi nhớ, nhưng tôi biết rằng không vết thương nào là không khỏi, rồi ta sẽ tìm một con người mới phù hợp hơn để yêu thương mà thôi.