Bạn cảm thấy may mắn vì từng đọc được cuốn sách nào?

  1. Sách

Cuốn sách nào phải khiến bạn dùng từ “may mắn” khi có cơ hội đọc nó vậy? Vì sao?

https://cdn.noron.vn/2023/02/14/meo-doc-sach-khong-chan-1676365802.jpg
Từ khóa: 

sách

Gửi gắm ở đây để ai có duyên đọc được 

 

Trả lời
Gửi gắm ở đây để ai có duyên đọc được 

 

Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, đọc xong bản thân được mở rộng ra nhiều thứ chứ không chỉ đơn giản là đọc về cuộc trò chuyện với người tâm thần. Tâm lý học, sinh học, khoa học vũ trụ tất tần tật nằm trong đó, để có thể hiểu hết mình còn phải tìm hiểu thêm rất rất nhiều nữa, nhờ đó mà kiến thức mở rộng hơn. À đôi khi tự cho mình bị điên thật.
https://cdn.noron.vn/2023/02/15/thien-tai-ben-trai-ke-dien-ben-phai-5-1676437740.jpg
Mình đã recommend sách này nhiều chỗ rồi nhưng gặp topic về sách là phải nhắc lại. Đó là cuốn "Mãi Đừng Xa Tôi" của Kazuo Ishiguro. Tác giả là người Anh gốc Nhật chứ không phải người Nhật nên giọng văn không giống Nhật Bản lắm đâu. Đọc xong cảm thấy ray rứt kinh khủng. 
Bạn nào quan tâm tới người nhân bản, hay tương lai nhân loại hay giá trị làm người thì nên đọc cuốn này. Nó không nặng nề về khoa học lắm mà nghiêng về cảm xúc nhiều hơn. Tác phẩm từng đoạt giải Nobel nên có thể hoàn toàn tin tưởng về chất lượng.
https://cdn.noron.vn/2023/02/14/mai-dung-xa-toi-pdf-vieclamvui-1671765845-1676371121.png