Bạn cảm thấy mùa (thời tiết) nào làm bạn hạnh phúc hơn cả? Tại sao?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

phong cách sống

Chắc chắn là mùa thu rồi, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Không nắng gay gắt chảy cả mỡ, không lạnh run người răng đập lập cập, không ẩm nồm như mùa xuân. Sáng mùa thu cuối tuần ngồi cà phê và đọc báo ngắm lá vàng rơi trên phố Phan Đình Phùng thì còn gì bằng.

Trả lời

Chắc chắn là mùa thu rồi, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Không nắng gay gắt chảy cả mỡ, không lạnh run người răng đập lập cập, không ẩm nồm như mùa xuân. Sáng mùa thu cuối tuần ngồi cà phê và đọc báo ngắm lá vàng rơi trên phố Phan Đình Phùng thì còn gì bằng.

Mình sống ở Miền Nam, mùa nào cũng ghét.

Mùa nắng thì nắng gắt, hoa mắt, đau đầu, tan luôn cả mỡ.

Mùa mưa thì nhiều mũi, ẩm ướt, vẫn nóng.

Lúc chuyển mùa thì vừa nắng vừa mưa, dễ bệnh.

Cuối năm được một tháng mát mát. Nên được cái đó.

Đó là " Mùa đông "

Ra ngoài đường thấy ai cũng loay hoay tìm cách giữ ấm, người thì khoác cho mình thêm tấm áo, người thì che che chắn chắn, người thì co ro quấn chặt thêm chiếc khăn... Nói chung là mùa đông mang đến cho mình cả tá những bất tiện: Nào là mưa, nào là gió, nào là ngày mai mặc gì, nào là lạnh thế này có nên tắm hay không...

Nhưng tạm quên đi những rắc rối ấy thì thời tiết lạnh cũng có nhiều thứ thú vị và đáng yêu lắm. Có những khoảnh khắc giản đơn vô cùng vậy mà lại khiến mình bỗng cảm thấy mùa đông ấm và dễ chịu đến lạ

Nếu là ở Hà Nội, thì là cuối mùa thu đầu mùa đông, hoặc là cuối đông đầu xuân, dịp Tết Nguyên đán ấy. Cuối thu thì thích do thời tiết đẹp, cuối đông thì thích vì được nghỉ Tết, trời lạnh nằm co trong chăn chong đèn rồi đọc sách và ngủ quên. :D

mình thấy nhiều bạn thích thời tiết nào đó trong năm vì thích mặc quần áo ở mùa đó,ví dụ thân hình sexy gợi cảm thì thích mùa hè,cute thì lại thích mùa đông chẳng hạn

Mùa xuân. Mùa đoàn tụ. Nhận thấy mọi thứ đổi mới và sự sống sinh sôi tràn đầy sức sống . ❤️

Theo mình thì mùa lạnh là mùa hạnh phúc nhất. Vì mọi thứ chuyển động chậm hơn... tạo hoá sinh ra mùa đông để cân bằng lối sống hiện đại vội vàng và gấp gáp. Là mùa cuối cùng trong năm, nó tạo khoảng lặng cho con người suy nghĩ những gì đã qua và tập trung lập một kế hoạch mới cho năm tới. Thời tiết lạnh cũng là cái khí sinh nuôi mầm sống, vậy nên người ta mới nói cây cối đang ấp ủ một nguồn năng lượng lớn vào khoảng thời gian này, để khi nắng xuân chiếu rọi nó chợt bùng lên một sức sống mãnh liệt, những bông hoa nở rộ khắp mọi nơi, đó là lúc bắt đầu cuộc hành trình. Mùa cuối cùng cũng là mùa tạo đòn bẩy cho mọi sự khởi đầu. 

Mùa thu.

Gió hiu hiu, là vàng bay lả tả.

Mùa đông. Đơn giản là vì mình không chịu được nóng. ^__^
Mùa thu, ko nóng ko lạnh. Mà SG ko có mùa thu . thôi thì mùa nào cũng đc, miễn êm êm ko viêm xoang mệt lắm