Bạn cảm thấy thế nào về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II?

  1. Ngoài Vùng Phủ Sóng

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

elizabeth ii

,

ngoài vùng phủ sóng

,

tâm sự cuộc sống

Mình chẳng liên quan gì đến bà này nhưng dù sao đi chăng nữa mình cũng mong bà sẽ yên nghỉ và mong rằng linh hồn hàng triệu người da màu sẽ đón bà "dưới đó", xứng đáng với những gì bà đã dành cho họ. Rồi sẽ tới lúc cả dòng tộc bà sẽ được chào đón. Thân ái & chào đoàn kết!
Trả lời
Mình chẳng liên quan gì đến bà này nhưng dù sao đi chăng nữa mình cũng mong bà sẽ yên nghỉ và mong rằng linh hồn hàng triệu người da màu sẽ đón bà "dưới đó", xứng đáng với những gì bà đã dành cho họ. Rồi sẽ tới lúc cả dòng tộc bà sẽ được chào đón. Thân ái & chào đoàn kết!

Tôi không buồn, cũng không vui, tôi cũng không cảm thấy mình bị thờ ơ.

Tôi luôn xem cái chết là một phần tất yếu của cuộc đời mỗi người. Ngay cả khi còn nhỏ, cái chết của một ai đó hiếm khi khiến tôi buồn, không phải vì tôi không thích người đó hoặc không quan tâm đến họ, mà vì đó là điều tôi biết cuối cùng sẽ xảy ra, và trong hầu hết các trường hợp, họ đã chết. Tôi đã mong đợi nó. Tôi chắc rằng cái chết của Nữ hoàng là một bi kịch đối với tất cả những người cảm thấy gần gũi với bà ấy, tôi không phải là một trong số họ.

Giờ đây, những cái chết bất ngờ và những cái chết thương tâm là điều dễ khiến tôi buồn vì người đó không có cơ hội sống trọn vẹn, điều đó sẽ luôn đau đớn, dù người đó có vô tình đối với tôi.

Nhưng Nữ hoàng Elizabeth II. qua đời ở độ tuổi ấn tượng 97 năm sau khi có một cuộc sống đặc biệt, một cuộc sống mà hầu như không ai trên thế giới này có thể có được niềm vui trải nghiệm.

Và điều đó làm cho hoàn cảnh của cái chết của cô ấy là một sự kiện rất nhẹ nhàng và không hề ầm ĩ, rầm rộ.

Không quá quan tâm chính trị nước ngoài nên mình thấy bình thường như bao ngày bình thường 😃

Chắc đối với người Anh đây là một mất mất vô cùng to lớn, khó khăn với họ. Tuy mình là một người Việt nhưng cảm thấy thương tiếc cho sự ra đi của Nữ Hoàng Elizabeth! Tôi hy hi vọng Vua Charles III cũng sẽ đặc biệt như bà!