Bạn có bao giờ ăn mặc xuề xòa khi ra đường không Điều này có đánh giá gì con người mình không?

  1. Phong cách sống

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

ăn mặc

,

xuề xòa

,

đánh giá

,

con người

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Mình là người sống khá đơn giản. Nếu là ở nhà mình mặc rất xuề xòa, văn phong nói chuyện cũng xuề xòa. Tuy nhiên khi bước ra khỏi cổng nhà mình khá quan tâm viêch ăn mặc và nói năng.

Mình không cho rằng chúng ta phải mặc quần áo quá đẹp. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh cũng như cư xử phù hợp với hoàn cảnh.

Trang phục quyết định đến 60 % cách nhìn của người đối diện về bạn. Bởi vậy lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh , cá tính của bạn sẽ giúp bạn phần nào thể hiện giá trị bản thân của mình.

Đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi😋

Trả lời

Mình là người sống khá đơn giản. Nếu là ở nhà mình mặc rất xuề xòa, văn phong nói chuyện cũng xuề xòa. Tuy nhiên khi bước ra khỏi cổng nhà mình khá quan tâm viêch ăn mặc và nói năng.

Mình không cho rằng chúng ta phải mặc quần áo quá đẹp. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh cũng như cư xử phù hợp với hoàn cảnh.

Trang phục quyết định đến 60 % cách nhìn của người đối diện về bạn. Bởi vậy lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh , cá tính của bạn sẽ giúp bạn phần nào thể hiện giá trị bản thân của mình.

Đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi😋

Mình thường ăn mặc xuề xoà khi ra đường, không phải vì mình không quan tâm đến người ngoài nói gì mà là...mình không có thời gian, vì toàn bị rush không hà

Xung quanh mình thì không ai quan tâm cả. Thông thường mình cũng ít để ý đến trang phục, miễn là gọn gàng sạch sẽ. Đối với mình, cảm thấy thoải mái là tốt nhất, tức là quần áo chất liệu mát mẻ và dễ hoạt động. Nhưng nếu có việc cần (đi phỏng vấn, đi chơi,...) thì mình sẵn sàng dành nhiều thời gian để chăm chút hơn.

Tuỳ thuộc vào nơi mình đến nữa. Nếu đi mua đồ gần nhà hay ăn lề đường thì cởi trần quần đùi mà đi hehe 

Có chứ cái đấy nó tuỳ vào tâm trạng của mình á chứ mình thấy nó ko đánh giá dc gì con người mình. Hôm nào đầu bết là mình ra đường ăn mặc như 1 bác gái, còn ko cả đánh son, đi cả dép lê cơ eo ơi. Còn hôm nào mà lồng lộn mới gội đầu thì mình sẽ ăn diện đến mức nhiều người phải quay lại nhìn mình khi đi trên đường l*l =)))))))