Bạn có bao giờ bị gia đình ngăn cấm thần tượng idol của mình chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Tâm sự cuộc sống

Em bị gia đình ngăn cấm thần tượng idol. Ba mẹ bắt em dọn hết poster,không cho em xem và ủng hộ idol trên mạng xã hội vì cho rằng đó là điều vô bổ và ảnh hưởng đến việc học của em.

Có lần sau khi em học xong nên mở tivi giải trí để xem thần tượng mình biểu diễn thì bố em giằng ngay cái điều khiển rồi tắt tivi đi. Bố bảo “Mày suốt ngày chỉ xem vớ vẩn, học hành thì chẳng thấy đâu, chỉ thế là nhanh. Xem dăm ba cái thằng nhảy nhảy như con khỉ thế là hay”?

Lúc đó em thực sự rất tức giận và bật khóc, không biết có phải do em quá nhạy cảm không nhưng như vậy thực sự rất quá đáng. Họ không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Nhiều lần khác nữa, bố mẹ hay ông bà thấy em xem thì lại lôi ra mắng chửi.

Nhưng em thực sự không nghĩ như vậy. Việc thần tượng idol khiến cho em coi đó là tấm gương và học tập theo chứ không hề đu idol như đòi hỏi mua này mua nọ.

Tại sao phụ huynh lại ngăn cấm trong khi điều đó lại không hề xấu xa gì vậy ạ?

Em nên làm như thế nào trong trường hợp này?. Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ, Em cảm ơn nhiều.

Từ khóa: 

gia đình cấm thần tượng

,

thần tương idol

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là bạn nên nói rõ với ba mẹ á. Tại chắc có lẽ phụ huynh xem hoặc đọc được những vụ thần tượng idol quá mình và làm những chuyện tiêu cực ý. Thế nên nếu có thể bạn hãy giải thích rõ về việc thần tượng idol cho ba mẹ bạn biết. Vậy nên, bạn đừng buồn nha và hãy nói cho ba mẹ hiểu vì đôi khi họ chỉ thấy nhưng vấn đề tiêu cực nhiều hơn so với tích cực về idol thôi.

 

Trả lời

Mình nghĩ là bạn nên nói rõ với ba mẹ á. Tại chắc có lẽ phụ huynh xem hoặc đọc được những vụ thần tượng idol quá mình và làm những chuyện tiêu cực ý. Thế nên nếu có thể bạn hãy giải thích rõ về việc thần tượng idol cho ba mẹ bạn biết. Vậy nên, bạn đừng buồn nha và hãy nói cho ba mẹ hiểu vì đôi khi họ chỉ thấy nhưng vấn đề tiêu cực nhiều hơn so với tích cực về idol thôi.

 

Mình thì không có thần tượng mấy anh Kpop nhưng mình nghĩ bạn cần chứng minh được kết quả học tập của bạn tốt và không có liên quan gì tới việc thần tượng cả. Thứ mà bố mẹ bạn đang thiếu chính là sự lắng nghe, mà tôi nghĩ phụ huynh nào cũng thiếu sự lắng nghe với con cái hết. Vì thế cách đơn giản nhất bạn cần làm là chứng minh kết quả học tập của bạn thôi.

Nguyên nhân phổ biến cho vấn đề của em là: Điểm số của em ở trường của em không đúng với kì vọng của họ, và họ có thể hiểu lầm là do thần tượng nên em mới bị điểm kém. Bước đầu tiên, em hãy thử đạt điểm 10 liên tục xem tình hình có cải thiện hay không. Nếu em đạt điểm 10 liên tục mà bố mẹ vẫn có thái độ đó thì lên đây đặt câu hỏi tiếp nhé em! :)) 

Vấn đề là bạn đã học tốt chưa. Ngày xưa tôi cũng nghiện game đó. Rồi tôi bị bố mẹ cấm. Vấn đề là tôi học tệ lên các sở thích xem phim, nghe nhạc, chơi game... đều có thể là nguyên nhân. Sau đó có đợt hè tôi được một người họ hàng làm giáo viên kèm, và tự hứng thú với học. Sau đó thì bố mẹ cũng chẳng cấm nữa nhưng cảm giác thấy nhạt và chán.  Chuyển sang mê được sách mới ghê.

Tôi có thích mấy anh Kpop nhưng được cái gia đình tôi biết nhưng cũng không nói gì cả. Chả biết đó có được coi là niềm may mắn đối với bạn không. Cơ mà chuyện thần tượng thì không có gì là sai cả, thần tượng như nào thôi. Có đầy anh chị thần tượng nhưng học vẫn giỏi, đi làm vẫn chăm chỉ. Có những người thì thần tượng sống chết bảo vệ hình ảnh idol của mình trên mọi mặt trặt. Dồn hết tiền đi mua mấy thứ bất kể liên quan tới idol. Bố mẹ thì luôn nhìn mặt tiêu cực trước để phán xét 1 vấn đề thôi. Và tiếc rằng bố mẹ bạn nhìn thấy điều đó