Bạn có bao giờ hối hận vì một lựa chọn trong cuộc sống của mình không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

lựa chọn

,

cuộc sống

,

phong cách sống

Ai lại chả như vậy, trên tờ giấy thi 1 câu trắc nghiệm 4 câu trả lời, đúng => bạn đậu, sai => bạn rớt, mình thấy nhiều người như vậy rồi, chỉ vì sai 1 câu thôi mà rớt luôn đại học hoặc phải thi lại :)) Cuộc đời cũng giống như vậy, đứng trước 4 lựa chọn thì hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất và đúng nhất để không phải hối hận , xác suất 25% đấy

Trả lời

Ai lại chả như vậy, trên tờ giấy thi 1 câu trắc nghiệm 4 câu trả lời, đúng => bạn đậu, sai => bạn rớt, mình thấy nhiều người như vậy rồi, chỉ vì sai 1 câu thôi mà rớt luôn đại học hoặc phải thi lại :)) Cuộc đời cũng giống như vậy, đứng trước 4 lựa chọn thì hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất và đúng nhất để không phải hối hận , xác suất 25% đấy

Ai cũng có lúc như vậy. Nhưng hãy nhớ lúc đó chính mình đã vui vẻ lựa chọn điều đó. Nên cứ sai đi để rồi mang lại cho mình trải nghiệm mới 😁

Chỉ có lựa chọn sai hoặc đúng, không có lựa chọn nào để bản thân phải hối hận cả. Mọi sự việc qua đi không bao giờ thay đổi được cả nên bản thân luôn lạc quan tiến lên.

Ai mà chẳng có lúc sai lầm để rồi hối hận bạn êi :)

quan trọng là cách bạn bước đi tiếp sau cái sai lầm đó thôi ;3

Không.
Chắc cũng có nhưng từ cái sự hối hận đó là động lực thúc đẩy lên để mình cố gắng
Ai cũng có hối hận rồi nhưng mà mình đã làm j để cố gắng không phải hối hận vào lần sau
Ai chả có lúc hối hận. Quan trong là mình làm gì sau khi hối hận. Cố gắng để không phải hối hận lần sau.(^^)