Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ cưới 1 người trước và học cách yêu họ sau không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

cưới trước yêu sau

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

1. Là bạn sẽ yêu người đó, hoặc có thể là sẽ thương, có cuộc sống đơn giản, có tí sóng gió nhưng có thể sẽ hạnh phúc

2. 2 người với 2 quan niệm, phong cách sống hoàn toàn khác biệt, có con với nhau rồi thấy chẳng hợp nhau tí gì. Hoặc mới tiếp xúc thấy có vẻ 2 người giống giống nhau, nhưng lại không có tình cảm, lấy nhau về không chấp nhận được những cái nhỏ nhặt của nhau. Mọi cái ghét cứ tích tụ dần rồi đợi đến 1 ngày bùng nổ bằng 1 tờ giấy. Thế là toang.

Lựa chọn trong tình huống bạn đưa ra là 5 ăn, 5 thua. Mình thì không thích cái lựa chọn kiểu 50/50 thế này. ^^

Trả lời

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

1. Là bạn sẽ yêu người đó, hoặc có thể là sẽ thương, có cuộc sống đơn giản, có tí sóng gió nhưng có thể sẽ hạnh phúc

2. 2 người với 2 quan niệm, phong cách sống hoàn toàn khác biệt, có con với nhau rồi thấy chẳng hợp nhau tí gì. Hoặc mới tiếp xúc thấy có vẻ 2 người giống giống nhau, nhưng lại không có tình cảm, lấy nhau về không chấp nhận được những cái nhỏ nhặt của nhau. Mọi cái ghét cứ tích tụ dần rồi đợi đến 1 ngày bùng nổ bằng 1 tờ giấy. Thế là toang.

Lựa chọn trong tình huống bạn đưa ra là 5 ăn, 5 thua. Mình thì không thích cái lựa chọn kiểu 50/50 thế này. ^^

Khôngggg tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu:> yêu nhau cưới nhau còn có nhiều cặp đôi tan vỡ nữa là cưới trước và học cách yêu, cũng vì ba mẹ mình có một hôn nhân cha mẹ đặt đâu con nằm đó mà mình đã trải qua một tuổi thơ không vui vẻ chút nào, có những tính cách không thể hoà hợp được ý không phải cứ cố gắng là yêu được đâu:<

Không . Mình sẽ cưới cô gái mà mình yêu =))

không. nếu là phụ nữ càng khó, làm sao có thể ngủ với người mình không có tình cảm. nhiều người chọn cưới rồi mới yêu. thế nhưng sau đó họ không thể yêu được người đàn ông kia, dễ xảy ra chuyện ông ăn chả bà ăn nem, chỉ tội cho con cái

Không , vì nếu cưới rồi mới biết không hợp với mình thì lại lôi nhau ra toà ly hôn à 😀

Vụ này giống trong kịch bản phim Thái Lan nè....

Ngoài đời thực cũng có nhưng ít lắm khả năng ko cao.......

Nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà đúng không.... Chẳng hạn như đêm động phòng người đó c***h mình sướng quá, rồi ngày qua ngày thì cũng yêu thật thôi... Có gì mà ko thể......

Nhiều khi không cần yêu, chỉ cần hòa hợp chuyện tình dục trước là OK rồi....sau đó thì từ từ vun đắp tình yêu tình cảm....

Có gì lỗ lả hay thiệt thòi gì đâu mà lo theo kiểu Lo bò trắng răng....