Bạn có bao giờ suy nghĩ về ngôi nhà của chính mình trong tương lai chưa Mô tả cho mọi ng cũng biết nhé?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

ngôi nhà

,

tương lai

,

phong cách sống

Đây là câu chuyện về ngôi nhà mơ ước của mình.

Có một số lần mình tắt đèn, tắt điện thoại để cbi đi ngủ thì lại vắt tay lên trán nghĩ về cuộc sống tương lai của bản thân, chợt ý tưởng nghĩ về ngôi nhà trong tương lai lóe lên. mình xin kể ý tưởng cho ngôi nhà mơ ước của mình.

Mình nhắm mắt và nhìn thấy một ngôi nhà ở vùng ngoại ô sát tp Đà Lạt,ngay dưới chân một ngọn đồi, view nhìn ra bờ sông. có cây cối đc trồng xung quanh nhà. lớp lớp cỏ non trước hiên thì đặt một số bàn ghế giống không gian một caffee shop nho nhỏ. Mình đặc biệt thích những kiểu nhà gỗ ở nước Mỹ, nhìn vẻ ngoài tự nhiên, bên trong đầy đủ. Nội thất bên trong chắc chắn là điều mình quan tâm nhất. Sẽ phải có đầy đủ tiện nghi, ngoài ra mình sẽ tạo thêm phòng giải trí như: rạp phim thu nhỏ, phòng thỏa sức sáng tạo, .. . Và mình muốn trang bị  dàn âm thanh xịn xò nữa vì mình là ng yêu âm nhạc.

mình năm nay 21 tuổi. Và ngôi nhà mơ ước này sẽ là một mục tiêu to lớn trong cuộc đời. Mong rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt đc nó =)))))

nhà đẹp
Trả lời

Đây là câu chuyện về ngôi nhà mơ ước của mình.

Có một số lần mình tắt đèn, tắt điện thoại để cbi đi ngủ thì lại vắt tay lên trán nghĩ về cuộc sống tương lai của bản thân, chợt ý tưởng nghĩ về ngôi nhà trong tương lai lóe lên. mình xin kể ý tưởng cho ngôi nhà mơ ước của mình.

Mình nhắm mắt và nhìn thấy một ngôi nhà ở vùng ngoại ô sát tp Đà Lạt,ngay dưới chân một ngọn đồi, view nhìn ra bờ sông. có cây cối đc trồng xung quanh nhà. lớp lớp cỏ non trước hiên thì đặt một số bàn ghế giống không gian một caffee shop nho nhỏ. Mình đặc biệt thích những kiểu nhà gỗ ở nước Mỹ, nhìn vẻ ngoài tự nhiên, bên trong đầy đủ. Nội thất bên trong chắc chắn là điều mình quan tâm nhất. Sẽ phải có đầy đủ tiện nghi, ngoài ra mình sẽ tạo thêm phòng giải trí như: rạp phim thu nhỏ, phòng thỏa sức sáng tạo, .. . Và mình muốn trang bị  dàn âm thanh xịn xò nữa vì mình là ng yêu âm nhạc.

mình năm nay 21 tuổi. Và ngôi nhà mơ ước này sẽ là một mục tiêu to lớn trong cuộc đời. Mong rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt đc nó =)))))

nhà đẹp

Ờ, từ thời cấp 3 mình đã có ý tưởng 1 ngôi nhà ở giữa 1 cái bùng binh ấy chứ. Cụ thể là 4 lô đất tiêu chuẩn 5x20, 400m2. Với 4 con đường bao quanh.

Mình sẽ xây 1 ngôi nhà bên theo kiểu lâu đài cổ kiểu Châu Âu với tổng thể hình vuông.

4 góc là 4 ống trụ tròn. 1 tròn góc sẽ là khu thư phòng, 1 góc là bếp, 1 góc tròn sẽ là cầu thang xoắn, 1 góc là phòng ở.

Trung tâm nhà có thông tầng từ dưới lên trên, có thể bố trí thêm cầu thang ở đây.

Tầng 2 bố trí phòng ngủ với hành lang nhìn ra ô thông tầng bên trong và ban công bên ngoài.

Trên sân thượng thì 4 góc tròn sẽ xây cao lên 1 chút (như tháp canh ngày xưa) để làm nơi ngắm cảnh.

Nhà có 2 cửa chính trước sau.

Xung quanh có hồ nước quanh chân tường (như kiểu hào phòng thủ của các lâu đài xưa).

Hồi đó định học ngân hàng cơ mà cũng có cái đầu thiết kế rồi, ai ngờ sau đó đi theo ngành này thật. Nhưng mà vẫn chưa làm đc cái nhà như vậy :D