Bạn có bao nhiêu đồ vật cần phải cắm sạc pin cho chúng?

  1. Phong cách sống

Mình thử liệt kê nhé:

- Điện thoại, tai nghe, đồng hồ

- Máy rửa mặt, máy mát xa, tăm nước

- Đèn học

- Kindle

Nhiều khi không hiểu sao phải mua mấy thứ này về để làm gì. Khi mà bản thân thì mệt mà vẫn phải để ý đến chúng. Các bạn có những cách gì để "sạc pin" cho bản thân "nhanh đầy" không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Tính ra em có mỗi điện thoại, tai nghe blutooth với laptop là cần sạc pin thôi😅

Còn sạc phin cho bản thân nhanh đầy thì em thích về nhà, về nhà để sạc pin từ bà, bố mẹ, em, từng những người xung quanh. Hồi ở nhà thì em không đi đâu nhiều nhưng từ lúc lên HN, ở trọ khó ngột ngạt nên chỉ tìm cách đi thôi. Bắt chuyến bus ra phố đi bộ hoặc loanh quanh thư viện, hiệu sách, công viên cho thoải mái.

Và đường nhiên không thể thiếu bản thân em sạc pin cho nhanh đầy thì em còn thì ăn với ngủ cho đã cái nư nữa 😅

Trả lời

Tính ra em có mỗi điện thoại, tai nghe blutooth với laptop là cần sạc pin thôi😅

Còn sạc phin cho bản thân nhanh đầy thì em thích về nhà, về nhà để sạc pin từ bà, bố mẹ, em, từng những người xung quanh. Hồi ở nhà thì em không đi đâu nhiều nhưng từ lúc lên HN, ở trọ khó ngột ngạt nên chỉ tìm cách đi thôi. Bắt chuyến bus ra phố đi bộ hoặc loanh quanh thư viện, hiệu sách, công viên cho thoải mái.

Và đường nhiên không thể thiếu bản thân em sạc pin cho nhanh đầy thì em còn thì ăn với ngủ cho đã cái nư nữa 😅

Điện thoại

laptop

tai nghe

Ti vi

Tủ lạnh

Đồng hồ

điều khiển

đèn bàn

:)) Nếu quan trọng thì chỉ 3 cái đầu tiên là hay mang theo người 

Điện thoại

Ipad

Laptop

Loa bluetooth

Tai nghe bluetooth

Loa Gg

Bộ điều khiển hồng ngoại

Vợt muỗi

Máy hút bụi ra giường

Đồng hồ

Đế sạc ko dây

Đèn LED (mà lâu nay vứt xó đâu rồi ko dùng)

Đèn ngủ

Oimeoi, kể ra thấy nhiều phết, hèn gì có 5-6 cục sạc 🤣🤣😪

Có bản thân mình lúc nào cũng cần được sạc pin nè :))

Dạo gần đây mình đang sống tối giản, cố rút lại những vật dụng điện tử không cần thiết. Giờ mình chỉ còn có điện thoại, laptop, ipad là cần sạc điện. Trước đây thì còn có thêm đèn ngủ, máy rửa mặt, đèn pin, vợt muỗi, loa, tai nghe,...rất nhiều luôn đấy

Vì quá mệt mỏi với tai nghe blutooth nên mình đã chuyển sang tai nghe dây. Rất tiện, không cần lo lắng vấn đề hết pin, chỉ là hơi vướng víu tí thôi nhưng với mình thì không sao :))

Ngoài các đồ điện tử thì bản thân mình cũng cần cắm sạc =)) Nhiều lúc đi học đi làm về mất năng lượng và cần sạc pin tinh thần ngay lập tức =))