Bạn có bao nhiêu người bạn thân?

  1. Phong cách sống

Đâu là điều khiến cho tình bạn của mọi người gắn bó lâu nhất?

Từ khóa: 

phong cách sống

Describe-your-best-friend1


Có tầm 2-3 đứa, ít số lượng nhưng cực kì chất lượng =) Chơi cỡ 6-7 năm rồi và luôn chia sẻ vui buồn cùng nhau. Chẳng có bí quyết gì để giữ tình bạn bền lâu cả, theo quan điểm của mình thì cứ là chính mình và nói điều mình muốn nói thôi, bởi những đứa bạn thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những đứa bạn có ý nghĩa thì sẽ không thấy phiền lòng. Tìm bạn thân quả là rất khó, nhưng đôi lúc làm bạn thân với chính mình thì cũng ko phải là ý kiến tồi 😀

Trả lời
Describe-your-best-friend1


Có tầm 2-3 đứa, ít số lượng nhưng cực kì chất lượng =) Chơi cỡ 6-7 năm rồi và luôn chia sẻ vui buồn cùng nhau. Chẳng có bí quyết gì để giữ tình bạn bền lâu cả, theo quan điểm của mình thì cứ là chính mình và nói điều mình muốn nói thôi, bởi những đứa bạn thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những đứa bạn có ý nghĩa thì sẽ không thấy phiền lòng. Tìm bạn thân quả là rất khó, nhưng đôi lúc làm bạn thân với chính mình thì cũng ko phải là ý kiến tồi 😀

2 thôi ạ.  Chất lượng hơn số lượng.  Vả lại em cũng không phài một người biết ăn nói. , lại còn không hay tụ tập với bạn bè.  Ở bên nhau thì chỉ cần sự tử tế,  thoải mái,  quan tâm nhau là được.  Và em cũng không thích bị bỏ rơi. 

Chắc chỉ được tính là 2 người thôi, 1 trong số ấy rất ít khi liên hệ nên mình không biết là còn thân không nữa. Người còn lại thì thật may mắn, vẫn đồng hành, tâm sự, trò chuyện suốt nên vẫn không bị thay đổi tình cảm.

Theo mình nghĩ quan trọng nhất trong tình bạn đó là chấp nhận sự khác biệt của người kia, không đòi hỏi họ phải abc, phải theo ý của mình. Người ta muốn sao thì mình cũng cứ chấp nhận và ủng hộ họ dù biết là sai đi chăng nữa (không vi phạm pháp luật). Vì cuộc sống có quá nhiều áp lực rồi, chơi với bạn bè cũng phải suy tính được hơn nó mệt mỏi vô cùng.

Và thật sự càng lớn thì mình càng khó kết bạn, khó mở lòng, thậm chí thấy cuộc sống cứ lừa đảo nhau thế nào ấy nên mình rất trân quý tình bạn hiếm hoi đó.

Mình có 2, bạn rất thân chơi chung với nhau từ thời đại học, được 9 năm rồi.

Điều khiến cho có sự gắn bó lâu nhất: bạn hãy là chính mình, có sự bao dung và cảm thông, quan trọng dù thế nào cũng nên tương kính như tân, không cần khách sáo nhưng luôn tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ. Khi mọi người đã hiểu tính nhau, đôi khi chỉ cần hỏi 1 câu hay nhìn thôi là đủ hiểu bạn mình cần gì rồi. Last but not least, luôn trân trọng những gì mà mình đang có!!

Không cần ngày nào cũng phải nhắn tin trò chuyện. Nhưng lâu lâu cũng nên hỏi thăm nhau.