Bạn có bị áp lực với những content về các bạn trẻ có thu nhập 100tr/tháng từ việc làm marketing trên Tiktok không?

  1. Marketing

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  4. Hướng nghiệp

Lần đầu xem thì mình rất ngưỡng mộ các bạn trẻ ngày nay giỏi nhưng càng ngày tần suất xuất hiện trên xu hướng Tiktok của mình càng nhiều và thấy bản thân kém cỏi quá:((

Từ khóa: 

tiktok

,

marketing

,

marketing

,

tâm sự cuộc sống

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

hướng nghiệp

Cũng có. Nhất là mấy hôm người không được khỏe, không có việc gì làm nên lướt TikTok cho vui. Thế nên sau đó mình xóa hết mấy mạng xã hội và ứng dụng giải trí trên điện thoại luôn.

Mình cũng thích nhiều tiền lắm. Yêu tiền tuyệt vời. Muốn trở thành một người thật giỏi nữa. Nhưng nó chỉ là mục tiêu ngắn hạn. Mình thật sự không đủ khả năng bẩm sinh để trở nên xuất sắc, hoặc là làm việc chăm chỉ quên ngày đêm quên sức khỏe. Thế nên mình đặt ra mục tiêu của bản thân, thấy mình vượt qua được những tiêu chí đấy là tự hào rồi.

Cũng có thể vì mình chưa áp lực kinh tế nhiều. Mình chỉ áp lực vì bạn bè cùng tuổi đã ra trường, hay đi làm rất thành công rồi; còn mình thì vẫn bình thường. Nhưng mà tiền không phải ưu tiên của mình, thành công cũng thế. Mình muốn sống trọn vẹn và có ích cho xã hội.

Hồi bé mình hay tự ti vì các bạn được ba mẹ dạy học cái này cái kia, còn mình phải tự mày mò tìm hiểu nên mất nhiều thời gian và đi chậm hơn. Bà ngoại mình lúc nào cũng động viên, rằng: "Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai hơn mình". Ý là bạn không kém cỏi đâu, bạn chỉ đang so sánh với những người giỏi hơn mình. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Cố gắng tốt lên mỗi ngày là được. Mình mong là một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, sẽ thấy bản thân tiến bộ cực nhiều ý.

Trả lời

Cũng có. Nhất là mấy hôm người không được khỏe, không có việc gì làm nên lướt TikTok cho vui. Thế nên sau đó mình xóa hết mấy mạng xã hội và ứng dụng giải trí trên điện thoại luôn.

Mình cũng thích nhiều tiền lắm. Yêu tiền tuyệt vời. Muốn trở thành một người thật giỏi nữa. Nhưng nó chỉ là mục tiêu ngắn hạn. Mình thật sự không đủ khả năng bẩm sinh để trở nên xuất sắc, hoặc là làm việc chăm chỉ quên ngày đêm quên sức khỏe. Thế nên mình đặt ra mục tiêu của bản thân, thấy mình vượt qua được những tiêu chí đấy là tự hào rồi.

Cũng có thể vì mình chưa áp lực kinh tế nhiều. Mình chỉ áp lực vì bạn bè cùng tuổi đã ra trường, hay đi làm rất thành công rồi; còn mình thì vẫn bình thường. Nhưng mà tiền không phải ưu tiên của mình, thành công cũng thế. Mình muốn sống trọn vẹn và có ích cho xã hội.

Hồi bé mình hay tự ti vì các bạn được ba mẹ dạy học cái này cái kia, còn mình phải tự mày mò tìm hiểu nên mất nhiều thời gian và đi chậm hơn. Bà ngoại mình lúc nào cũng động viên, rằng: "Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai hơn mình". Ý là bạn không kém cỏi đâu, bạn chỉ đang so sánh với những người giỏi hơn mình. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Cố gắng tốt lên mỗi ngày là được. Mình mong là một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, sẽ thấy bản thân tiến bộ cực nhiều ý.

Hồi còn trẻ mình cũng luôn phát sốt, mệt mỏi và ghen tị với những thông tin đại loại như vầy. Vì nhà nghèo và luôn là một đứa trẻ bị từ chối. Luôn cảm thấy bản thân hèn kém. Tuy nhiên, lâu rồi mình không còn bị cuốn vào những điều như vậy nữa. Mỗi người đều có con đường đi riêng biệt, tính cách, xu hướng, nhiệm vụ và sứ mệnh khác nhau. Hiểu được bản thân là ai rồi thì sẽ loại bỏ được việc so sánh áp lực vô ích từ ngoại cảnh. Từ đó tập trung vào phát triển bản thân rồi cuối cùng sẽ gặt hái được thịnh vượng theo lối đi của riêng mình. 

Ngày trước thì mình cũng có để ý cái này,nhưng bây giờ mà mình thấy mình thường lướt qua luôn và không quan tâm lắm, vì mục tiêu và mục đích của mỗi người là khác nhau nên kệ thôi :))))

Mọi người đều có xuất phát điểm khác nhau, thay vì tự so sánh bản thân với người khác thì mình nghĩ bạn nên cố gắng phát triển bản thân bạn tốt hơn so với phiên bản ngày hôm qua ^^ chứ công việc nào cũng cần cố gắng và nỗ lực, không phải tự dưng ngủ dậy là có ngay 100 triệu trong tay đâu.

Người vá trời lấp biển

Kẻ đắp lũy xây thành

Mình chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh

 

Không, thực tế mình chỉ áp lực với bạn bè, anh chị cùng trang lứa, đồng niên mình quen rất nhiều người giỏi:(

Hầu như xem đến cuối video thì họ đều có chung hình thức như tự kinh doanh, affiliate (rất phổ biến trên tiktok hiện nay) hay viết content, design hoặc đi thực tập sớm... Nói chung mình thấy các bạn trẻ bây giờ rất có tinh thần chủ động đi tìm việc, học hỏi, k ngại khó.

bản thân mình cũng là 1 sinh viên và có thu nhập nhờ MMO,thu nhập đủ để mình chi trả học phí đại học,cho bố mẹ và dư để kinh doanh,nhưng mình thấy việc đào sâu kiến thức và đi đến 1 tầm cao mới trong nhận thức mới là điều quan trọng hơn,khi bạn có nhiều kiến thức chuyên sâu thì việc sống với đam mê và nuôi gia đình sẽ dễ dàng,còn đánh giá dựa trên thu nhập thì thực sự bạn sẽ stress khi có những bạn kiếm cả 100 tỷ /năm ở tuổi 22-23

Không biết thu nhập họ là bao nhiêu nhưng hầu hết nhưng người làm tiktok đều rất năng động và linh hoạt như thể họ đang sống với đam mê và hết mình với nó vậy. Tôi cũng có đam mê và muốn chia sẻ. Khi xem tiktok và nhìn lại, tự hỏi bản thân rằng tại sao còn chưa bắt đầu?

Năng lực kiếm tiền của mỗi người là không giống nhau .Đừng chỉ nhìn lên rồi so sánh , nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn nhiều người . So sánh mà cảm thấy tự ti - mặc cảm - xấu hổ thì nên xem lại.