[Bạn có biết] Việt Nam và Sex?

  1. Lịch sử

Chiều thứ Năm (5/4), báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm trực tuyến 'Có nên công nhận mại dâm là một nghề?', với sự tham dự của đại diện các bộ ngành, đoàn thể, chuyên gia. Sẵn tiện mình sẽ biên một bài về lịch sử mại dâm Việt Nam.

Người Việt ngày xưa khá thoáng về tình dục (dân Chăm thì khỏi nói, Linga với Yoni mênh mông bát ngát, rải rác khắp bản đồ). Đầu tiên là nhiều lầu xanh mọc lên:

"Nước ta trước đây đĩ điếm phần nhiều tụ tập ở kinh thành và quân doanh, chỗ nào cũng có, riêng phố Hàng Chĩnh, Hàng Cau đông nhất. Đĩ phần nhiều bị giang mai, tục gọi là mụn Tiêm La. Tương truyền khi chinh phạt Tiêm La, tướng sĩ mắc chứng này, về lây cho nhau, đứa phóng đãng trăng hoa hay mắc phải, có khi chết người. Sau năm Mậu Thân, tướng sĩ trấn Bắc Thành phần đông lây bệnh này, nguy cấp khôn cứu, cấm cũng không dứt được. Bèn lùng bắt đĩ khắp các phố phường, cạo đầu, phạt trượng rồi đuổi đi. Đó cũng là một cách làm hay."

(Vua Lê Thánh Tông cũng vì thưởng thức các cung nữ Chiêm Thành mà bị giang mai, khắp người lở loét. Bệnh này xem ra khá phổ biến ngày đó khi Durex chưa ra đời)

Thăng Long thời chúa Trịnh nhiều lầu xanh nhất nước và là một ngành công nghiệp không khói phát đạt. Những tay thuỷ thủ châu Âu sau hành trình đường dài, hoặc các lái buôn Tung Của cũng ưng ghé đến vui chơi. Quan lại cũng hay gọi gái điếm về để đãi mấy ông đối tác, bạn bè nước ngoài. Những cô gái theo nghề này kiếm tiền rất nhanh và khi đủ vốn thì họ sẽ giải nghệ lấy chồng. Quá khứ là quá khứ, bởi vì họ sẽ sống một cuộc đời khác. Nhiều nhà có tiền của ở kinh thành thì chuộng mốt khuyến mãi con gái cho dân Tây để được có cháu lai trắng trẻo xinh xắn.

Về tính cách thì dân Việt cũng bạo. Ca dao còn có câu:

"Vú em chum chũm chũm cau

Cho anh bóp cái có đau anh đền."

"Vú em đáng giá một tiền

Cho anh bóp cái anh đền năm quan."

Yeah, tỏ tình bằng chiêu mãnh hổ vồ xôi đầy nam tính. Ba cái vụ hôn hít, nói lời yêu, có thể ảnh hưởng từ sự lãng mạn do văn hoá Pháp mang qua về sau thôi.

Thêm một cái thoáng nữa là trinh tiết, đây là một ghi chép:

"Con gái thời xưa mười năm khuê các, sáng chẳng dời sân, khuya đi thắp lửa, lấy đó phòng thân mà vẫn chẳng tránh được điều dâm bôn lầm lỡ. Tục nước ta đối với việc phòng thân của đàn bà rất là sơ lược, đã lộ người hở mặt, lại còn cùng con trai chung đường chung giếng, giẫm cỏ xem trò, lại còn cùng con trai kề vai chạm lưng, đến khi có người mai mối, thì phần nhiều đã mất trinh rồi."

Còn ở khoản chuyển giới thì Việt Nam mạnh dạn tuyên bố Thái Lan tuổi tôm =))

"Vào năm Đinh Sửu thời Lê Cảnh Hưng, xã Nam Triệu, huyện Thủy Đường, trấn Hải Dương, có người đờn bà đến tuổi cập kê, được gả cho người xã Trinh Hưởng. Chỉ hơn chục năm đã sinh được hai trai một gái. Đến năm 36 tuổi bèn lấy thiếp cho chồng, rồi làm căn nhà khác ở, mặt mũi mọc ra râu ria, dường trở thành một mỹ nam. Đoạn lại lấy con gái của người xã Nhân Giả làm vợ, sinh được một trai một gái, của nhà giàu có, thọ đến lục tuần mới mất."

Văn hoá Việt Nam càng tìm hiểu càng vãi các bạn ợ, thú vị lắm. Mua cuốn Chuyện phiếm sử học của bác Tạ Chí Đại Trường là thấy ngay nhan đề "sex và các triều đại". 

----

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcdauYrZq66bcZ2LR8vyYoYDllFdVpJ8sSC_MFmQHyNa7-g/viewform

Từ khóa: 

,

lịch sử

Ngày xưa PC, console game bị cấm, bị giảm giờ chơi, bị rút giấy phép... chủ yếu do đám quản lý toàn những thằng chả biết game nó là cái gì. Sau này khi đã đánh vần được a, bờ cờ về game thì có giấy phép đặc biệt để phát hành, nhưng do lỏng lẻo + kiến thức không có nên lại ăn quả game bài đổi thưởng vỡ mặt

Sau đó, đến crypto, cũng không quản lý được nên phải cấm, những cũng đành chịu vì sàn giao dịch mọc lên như nấm sau mưa, lợi nhuận thu về tính bằng ngàn USD.

Bây giờ vẫn phải ngồi chu đít tự hỏi : "có nên xem mại dâm là một nghề hay không?" thì biết trong đầu chứa gì rồi. Đến mà nản, bảo sao ko thụt lùi?

Mại dâm là 1 trong thất đại cổ nghệ ( 7 nghề xưa nhất của loài người), ngay từ thời công xã nguyên thủy đã có hình thức đổi tình lấy đồ rồi, giờ còn lôi thuần phong mỹ tục của đám hủ Nho ra để bào chữa, cấm đoán.

Vì sao mại dâm là xấu? Không trả lời được bởi vì có đem những lý do củ chuối như: gây xào xáo vợ chồng, gây bệnh XH, gây lệch lạc tâm sinh lý thì cũng không đứng vững được. Cơ bản vì những lý do trên không xuất phát từ mại dâm, mà là từ cách quản lý quá tồi so với cai nghề này.

Kỷ luật không nghiêm, cấm đoán vô ích, lòng người hoảng loạn, dao ngôn vô ích.

Đó là chưa nói đến thằng ngu nào phát ngôn là "mại dâm không được coi là 1 nghề vì ko có tổ, ko có cái này cái kia" - Tất cả những gì mại dâm có còn cổ xưa hơn cái gia phả rách nát của hắn nữa...

Buồn thay.

Trả lời

Ngày xưa PC, console game bị cấm, bị giảm giờ chơi, bị rút giấy phép... chủ yếu do đám quản lý toàn những thằng chả biết game nó là cái gì. Sau này khi đã đánh vần được a, bờ cờ về game thì có giấy phép đặc biệt để phát hành, nhưng do lỏng lẻo + kiến thức không có nên lại ăn quả game bài đổi thưởng vỡ mặt

Sau đó, đến crypto, cũng không quản lý được nên phải cấm, những cũng đành chịu vì sàn giao dịch mọc lên như nấm sau mưa, lợi nhuận thu về tính bằng ngàn USD.

Bây giờ vẫn phải ngồi chu đít tự hỏi : "có nên xem mại dâm là một nghề hay không?" thì biết trong đầu chứa gì rồi. Đến mà nản, bảo sao ko thụt lùi?

Mại dâm là 1 trong thất đại cổ nghệ ( 7 nghề xưa nhất của loài người), ngay từ thời công xã nguyên thủy đã có hình thức đổi tình lấy đồ rồi, giờ còn lôi thuần phong mỹ tục của đám hủ Nho ra để bào chữa, cấm đoán.

Vì sao mại dâm là xấu? Không trả lời được bởi vì có đem những lý do củ chuối như: gây xào xáo vợ chồng, gây bệnh XH, gây lệch lạc tâm sinh lý thì cũng không đứng vững được. Cơ bản vì những lý do trên không xuất phát từ mại dâm, mà là từ cách quản lý quá tồi so với cai nghề này.

Kỷ luật không nghiêm, cấm đoán vô ích, lòng người hoảng loạn, dao ngôn vô ích.

Đó là chưa nói đến thằng ngu nào phát ngôn là "mại dâm không được coi là 1 nghề vì ko có tổ, ko có cái này cái kia" - Tất cả những gì mại dâm có còn cổ xưa hơn cái gia phả rách nát của hắn nữa...

Buồn thay.

Nếu được công nhận là 1 nghề thì cần có giấy phép hành nghề không anh Lộc nhỉ?, đã lỡ chuyên nghiệp thì làm cho nó tới luôn đi .hihi

Mình có cuốn này mà đọc bác Viết bị khó hiểu, k dễ như bạn viết :))

Công Dung Ngôn Hạnh con gái sẽ ra sao anh ??

E Rằng Trần Duy Hưng sẽ là Pattaya VN

Chà, em phải mua cuốn của bác Tạ đọc ngay mới được, nghe hấp dẫn quá :))

Mình cũng ủng hộ hợp thức hoá.

Một vote nè :))

Quan trọng là quản lý thuế má thôi chứ không phải quản lý xã hội. Cái nghề mại dâm tồn tại lâu rồi, boss Quản Trọng là người đầu tiên hợp pháp hóa và đưa ra luật lệ thu phí thu thuế đàng hoàng, từ đó nước Tề giàu sụ. Chỉ là dân triết TQ sau này thấy nó hủy lòng người quá nên mới lo ngại thôi. Quay lại vấn đề chính, chủ yếu vẫn là có phương pháp quản lý kinh tế và mức thuế hợp lý nếu thừa nhận nó là một nghề. Rồi chung chi giữa các bên, ai đứng ra quản lý và ai giải quyết khi có chuyện nữa.

Bên Thái họ hợp pháp hóa được là vì họ chỉ cho phép hành nghệ ở những trọng điểm du lịch, nơi mà mại dâm sẽ là một điểm hút khách và qua đó tăng thu nhập của các bên liên quan từ lượng khách đổ về.

Châu Âu và Mỹ thì mọi thứ gom lại vào thuế thu nhập cá nhân.

Vấn đề VN thực sự là hệ thống quản lý, làm sao để đảm bảo không có các cá thể làm ăn chui, trốn thuế. Có một điều mình thấy hơi mỉa mai là mọi mô hình mại dâm thành công nhất đều diễn ra khi người quản lý trực tiếp (môi giới bán dâm) lại là chính phủ =]].

ô thế này thì cái THUẦN PHONG MỸ TỤC của Vn là từ đâu ra ấy nhể =))

với thuần phong mỹ tục việt nam thì khá khó để hợp pháp hoá