Bạn có cảm thấy khó chịu khi bị người khác soi mói?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dẫu biết trên đời này không ai là hoàn hảo cả,ai cũng có những cái xấu và tốt.Nhưng cứ hễ như ai đó làm vc chưa tốt hoặc làm vc gì không vừa mắt họ thì họ lại lấy điều đó ra để soi mói nói xấu người khác mà ko nghĩ rằng: "Nếu bạn không muốn ng khác nói xấu mình thì mình cũng đừng nên nói xấu người khác". Giá như trên đời này ai ai cũng biết thông cảm và giúp đỡ cho nhau thì tốt biết mấy. 😞

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thiếu nha bạn. Kể cả bạn không nói xấu họ hay làm tổn hại gì đến họ thì họ vẫn cứ kiếm cớ để nói xấu bạn đấy thôi. 

Ai cũng biết là trên đời này không có 1 ai, cái gì là hoàn hảo cả, vậy thì tại sao thay vì nhìn vào mặt tốt mà đánh giá thì sao con người ta cứ chỉ xăm xăm vào cái xấu của người khác nhỉ. Thế là hèn lắm:)))

Nói chung là không thèm chấp vớ những thành phần như vậy. Việc mình mình làm. Ba hoa bốc phét gì thì 1 là xử lí họ luôn, nói thẳng vào mặt hỏi ấy. 2 là không để ý. Thế cho đơn giản. Cuộc sống phức tạp quá rồi, chúng ta nên chọn lối sống tối giản thôi^^

Trả lời

Thiếu nha bạn. Kể cả bạn không nói xấu họ hay làm tổn hại gì đến họ thì họ vẫn cứ kiếm cớ để nói xấu bạn đấy thôi. 

Ai cũng biết là trên đời này không có 1 ai, cái gì là hoàn hảo cả, vậy thì tại sao thay vì nhìn vào mặt tốt mà đánh giá thì sao con người ta cứ chỉ xăm xăm vào cái xấu của người khác nhỉ. Thế là hèn lắm:)))

Nói chung là không thèm chấp vớ những thành phần như vậy. Việc mình mình làm. Ba hoa bốc phét gì thì 1 là xử lí họ luôn, nói thẳng vào mặt hỏi ấy. 2 là không để ý. Thế cho đơn giản. Cuộc sống phức tạp quá rồi, chúng ta nên chọn lối sống tối giản thôi^^

Mình ít khi bị soi mói hoặc có thể bị soi mói nhiều mà mình không biết và cũng không buồn để ý tới. Mình rất lười để ý đến việc làm xấu hay điều gì không tốt ở những người xung quanh, trừ những người thân thiết với mình. Tự bản thân mình thấy, thời gian dành cho học tập, công việc, gia đình, việc yêu chiều chính mình,...chỉ 24h 1 ngày là đã không đủ rồi thì tại sao cứ phải đi săm soi, xét nét người khác? Chúng ta đâu có rảnh rỗi như vậy? 

Cho nó bay màu khỏi cuộc sống mình ngay và luôn chứ. Sợ gì mà không tỏa nắng hả bạn

câu trả lời của mình là không hề! b nói không ai là hoàn hảo, điều đó đúng. vậy có người soi hộ cho mình những việc mình làm chưa tốt hoặc chưa vừa ý họ thì việc gì phải khó chịu nhỉ. mình thì nghĩ do cách nghĩ của b khiến b khó chịu thôi. b hãy làm tốt đến mức mà họ không thể soi mói b nữa, 1 là để bản thân b thêm hoàn thiện, 2 là họ không có lí do gì để nói xấu b. đến lúc đó khéo b sẽ thầm cảm ơn họ ấy chứ. lạc quan lên nhé!

Có chứ, bởi vì tâm lý mình yếu vả lại là LGBT nữa cho nên...