Bạn có câu nói nào hay về thanh xuân không?

  1. Văn hóa

  2. Sách

"Thanh xuân như một ly trà. Covid vài bữa hết bà thanh xuân". ĐH có 4 năm mà hết 2 năm học online vì con cô vít 🙂

Từ khóa: 

thanh xuân

,

văn hóa

,

sách

🌻Tôi tự hứa với bản thân sẽ không phí hoài tuổi trẻ của tôi ở vùng đất này. Nước Mỹ mãi trẻ như vậy, chỉ có tụi tôi là đang bắt đầu phải đấu tranh với thời gian để sống sao cho hết những năm tháng trẻ quý giá của mình. (GL.BF)

🌻"Sau này bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn những ngày tháng nông nổi, hãy mặc cho nó chạy đi."

🌻"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…". (Reply 1997)

Trả lời

🌻Tôi tự hứa với bản thân sẽ không phí hoài tuổi trẻ của tôi ở vùng đất này. Nước Mỹ mãi trẻ như vậy, chỉ có tụi tôi là đang bắt đầu phải đấu tranh với thời gian để sống sao cho hết những năm tháng trẻ quý giá của mình. (GL.BF)

🌻"Sau này bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn những ngày tháng nông nổi, hãy mặc cho nó chạy đi."

🌻"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…". (Reply 1997)

Thanh xuân chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất,
vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần,
bạn bè luôn ở bên cạnh,
còn người thầm thương mến luôn ở ngay trước mắt...
https://cdn.noron.vn/2021/08/03/80e7a1f7580b85082c0eb437e88d44fe-1627975509.jpg
Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân…
-trích "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"
https://cdn.noron.vn/2021/08/03/83961715512425119-1627975984.jpg

“Có những người, bạn không có cách nào quên được.Có những việc, bạn không thể nào quên được.Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

💛 Thanh xuân của tớ năm ấy đã không kịp chờ cậu đến

Hiện tại của tớ bây giờ đã để cậu vội bước qua....

"Đưa em về thanh xuân Về những dấu yêu ban đầu Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay Ta thêm lần đôi mươi Và những ước ao đã từng Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta" (Thanh Xuân của Da lab)

Thanh xuân là một đám trẻ con ngốc nghếch, chẳng biết trời cao đất dày cứ thế liều mạng xông lên rồi vấp ngã, thanh xuân là dù thừa biết câu thoại tiếp theo, ta vẫn không khỏi cảm động, thanh xuân là ngay khi bạn gần như cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng đừng sợ, cứ xông về phía trước.

Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành cùng nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau.

Tuổi trẻ và hi vọng vốn đã tồn tại cùng nhau ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng có gì lạ khi người ta nói tuổi trẻ là tuổi của ước mơ và hoài bão. Tuổi của những hi vọng tương lai. Tuổi của những khát vọng ngông cuồng. Thế nhưng, chẳng có gì phải phàn nàn về tuổi trẻ cả. Và hi vọng là sức mạnh của con người.