Bạn có chấp nhận giảm thọ 60 năm để sở hữu vẻ đẹp phi phàm, hoặc sự nổi tiếng tột bậc?

  1. Tâm lý học

  2. Làm đẹp

Bạn có dám đánh đuổi tuổi thọ của mình để có được Hào Quang nhất thời?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

làm đẹp

Lại là bài toán chọn một phút huy hoàng rồi chợt tắt hay chọn le lói suốt trăm năm. T chắc chắn chọn một phút huy hoàng nhưng với điều kiện giống bạn bên trên nói: ít nhất tuổi thọ t phải tầm 90,100 tuổi trở lên để 30,40 ra đi là vừa đẹp =))) Vừa lên đến đỉnh cao sự nghiệp, hào quang rực rỡ ai nấy đều phải ngước nhìn cái thì tắt điện. Thế là ai cũng nhớ t đến một huyền thoại đã từng tồn tại, đã từng cống hiến. Và thế là sống mãi trong trái tim, trong kí ức mọi người =))) Mà t cũng không cần sống lâu quá, vừa thôi, già mà có tiền thì còn đỡ chứ không có tiền cộng thêm đau ốm thì lại áy náy vì làm khổ con cháu. Đấy là kiến cá nhân của t.

Trả lời

Lại là bài toán chọn một phút huy hoàng rồi chợt tắt hay chọn le lói suốt trăm năm. T chắc chắn chọn một phút huy hoàng nhưng với điều kiện giống bạn bên trên nói: ít nhất tuổi thọ t phải tầm 90,100 tuổi trở lên để 30,40 ra đi là vừa đẹp =))) Vừa lên đến đỉnh cao sự nghiệp, hào quang rực rỡ ai nấy đều phải ngước nhìn cái thì tắt điện. Thế là ai cũng nhớ t đến một huyền thoại đã từng tồn tại, đã từng cống hiến. Và thế là sống mãi trong trái tim, trong kí ức mọi người =))) Mà t cũng không cần sống lâu quá, vừa thôi, già mà có tiền thì còn đỡ chứ không có tiền cộng thêm đau ốm thì lại áy náy vì làm khổ con cháu. Đấy là kiến cá nhân của t.

Làm sao mà biết được bản thân mình sống bao lâu để mà đánh đổi? Lỡ vừa chấp nhận đánh đổi xong, tự nhiên lăn đùng là chết queo thì sao?

Rồi xong sáng hôm sau báo chí đưa tin rần rần: "Một cô gái xấu xí sau khi đột tử bỗng nhiên đẹp như hoa hậu"

Thế là vừa đẹp vừa nổi tiếng. Mỗi tội tắt thở rồi!