Bạn có chuyện nào dù giấu rất kỹ vẫn bị bố mẹ phát hiện không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

chuyện giấu kín

,

bố mẹ

,

phát hiện

,

phong cách sống

Trầm cảm vì mẹ đọc trộm nhật ký

Đó là hồi lớp 11

Minhg đã bị sốc, thậm chí trầm cảm suốt một thời gian vì bị mẹ đọc trộm nhật ký. Trong đó mình viết là có tình cảm với một bạn nam lớp bên và tụi mình có đi uống trà sữa chung với nhóm bạn được hai lần. Mình thấy bạn hình như cũng có tình cảm với mình.

Chuyện này mình không nói với ai cả và chỉ ghi vào nhật ký. Vậy mà mẹ lén đọc. Rồi mẹ nói với ba và hai người kêu con ra phòng khách ngồi "nói chuyện", yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ. Ba nói rằng mình như vậy là không ngoan. Ba mẹ đầu tư cho mình học hành chứ không phải "nứt mắt ra đã yêu đương". Ba là tiến sĩ, giảng viên đại học, nên kỳ vọng vào mình rất nhiều.

Từ đó, ba tịch thu điện thoại, mỗi ngày đều đưa đón mình đi học, không cho ra ngoài. Khi mình buồn và khóc vì ba mẹ nặng lời, ba mẹ càng gay gắt hơn cho rằng mình chống đối. Mình nghĩ mẹ không có quyền xem điện thoại và nhật ký của mình. Còn chuyện mình thích bạn kia, thực sự không có kinh khủng như ba mẹ nghĩ. Nếu ba mẹ hỏi thăm một cách nhẹ nhàng vui vẻ, mình sẵn sàng kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện

Trả lời

Trầm cảm vì mẹ đọc trộm nhật ký

Đó là hồi lớp 11

Minhg đã bị sốc, thậm chí trầm cảm suốt một thời gian vì bị mẹ đọc trộm nhật ký. Trong đó mình viết là có tình cảm với một bạn nam lớp bên và tụi mình có đi uống trà sữa chung với nhóm bạn được hai lần. Mình thấy bạn hình như cũng có tình cảm với mình.

Chuyện này mình không nói với ai cả và chỉ ghi vào nhật ký. Vậy mà mẹ lén đọc. Rồi mẹ nói với ba và hai người kêu con ra phòng khách ngồi "nói chuyện", yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ. Ba nói rằng mình như vậy là không ngoan. Ba mẹ đầu tư cho mình học hành chứ không phải "nứt mắt ra đã yêu đương". Ba là tiến sĩ, giảng viên đại học, nên kỳ vọng vào mình rất nhiều.

Từ đó, ba tịch thu điện thoại, mỗi ngày đều đưa đón mình đi học, không cho ra ngoài. Khi mình buồn và khóc vì ba mẹ nặng lời, ba mẹ càng gay gắt hơn cho rằng mình chống đối. Mình nghĩ mẹ không có quyền xem điện thoại và nhật ký của mình. Còn chuyện mình thích bạn kia, thực sự không có kinh khủng như ba mẹ nghĩ. Nếu ba mẹ hỏi thăm một cách nhẹ nhàng vui vẻ, mình sẵn sàng kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện

Chuyện tôi bị tâm thần.

Tôi đâu nói ai đâu. Bỗng nhiên mẹ tôi bảo tôi đi khám tâm thần đi.

Có khi trong đầu mình thèm sườn xào chua ngọy ngày mai mẹ mình làm liền món đó, trong khi đó chiện đó mình k nói zí ai:))) tâm linh tương thông quá ạ

Chuyện mình có ny mọi người ạ:)) thiệt là lần nào mình có ny ba mẹ cũng đánh hơi ra được dù bọn họ không liên lạc với đám bạn thân của mình luôn, mình chưa bao giờ date cùng trường nên bạn trong lớp và giáo viên cũng không biết. Giấu kín nhưng vẫn tòi ra. Khó hiểu thật.