Bạn có đang sống theo số đông?

  1. Phong cách sống

Một số hiện tượng nổi lên có sự ủng hộ hoặc quan tâm của số đông như: đi bão, tỏ tình công khai, tạo tai tiếng để nổi tiếng,... bạn có nằm trong số đông không? Bạn có nghĩ rằng mình sẽ làm 1 điều gì đó khiến số đông chú ý không?

Từ khóa: 

ủng hộ

,

nổi tiếng

,

số đông

,

hiện tượng

,

tai tiếng

,

phong cách sống

Hầu hết những người biết mình, chẳng cần quen thân, đều sẽ nhận xét là mình khá "dị", "khùng", "ngáo", v.v...cho nên câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ sẽ là không, mình không sống theo số đông, không quan tâm đến quan điểm của số đông. Mình cũng khá nhút nhát nữa, cho nên việc cố gắng làm một điều gì đó chỉ để nhận được sự chú ý của số đông sẽ là một điều rất xa vời với mình. :D

Trả lời

Hầu hết những người biết mình, chẳng cần quen thân, đều sẽ nhận xét là mình khá "dị", "khùng", "ngáo", v.v...cho nên câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ sẽ là không, mình không sống theo số đông, không quan tâm đến quan điểm của số đông. Mình cũng khá nhút nhát nữa, cho nên việc cố gắng làm một điều gì đó chỉ để nhận được sự chú ý của số đông sẽ là một điều rất xa vời với mình. :D

Mình nằm trong số đông sẽ có những giây phút chú ý tới những sự kiện mà bạn kể, nhưng chỉ là 1 chút tò mò, 1 chút chú ý mà thôi; mình gần như ko share, ko bày tỏ quan điểm , ko phán xét những vấn đề đó. Vì suy cho cùng, đó là lựa chọn của mỗi người tại mỗi thời điểm cho những chuyện đó; đó là quyền cá nhân & tự do của họ, cơ bản là ko ảnh hưởng tới mình. Nhưng mình ko cổ súy cho những hành động đó, vì theo quan điểm của mình nó ko có ý nghĩa .

Mình ko lựa chọn cách sống phải làm một điều gì đó khiến số đông chú ý. Mình chọn cách sống làm những điều có ý nghĩa với bản thân, gia đình và những người xung quanh mình. Số đông ngoài kia, suy cho cùng cũng không liên quan tới mình lắm, và sự nổi tiếng/ tai tiếng luôn đi cùng những hệ lụy và mệt mỏi :) 

Ko.

Mình chỉ làm gì mình thích, số đông có thích hay có chú ý hay ko thì kệ, ko quan tâm. Ý kiến về 1 số sự kiện thì mình cũng có ý kiến riêng của bản thân, đôi khi nó trùng với ý kiến của số đông, đôi khi thì ko.