Bạn có đang yêu đời không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

nếu nói trong thời gian hiện tại thì mình có. mình luôn nói cảm ơn rằng mỗi ngày trôi qua mình có thêm một niềm vui mới hay một bài học mới chẳng hạn. 
còn nghĩ xa hơn thì mình thấy lo lắng, mình sợ thời gian sẽ mang những người thân yêu quanh mình rời đi. 
còn không nghĩ tới thì thôi :)))) vẫn yêu đời nha :))) 
Trả lời
nếu nói trong thời gian hiện tại thì mình có. mình luôn nói cảm ơn rằng mỗi ngày trôi qua mình có thêm một niềm vui mới hay một bài học mới chẳng hạn. 
còn nghĩ xa hơn thì mình thấy lo lắng, mình sợ thời gian sẽ mang những người thân yêu quanh mình rời đi. 
còn không nghĩ tới thì thôi :)))) vẫn yêu đời nha :))) 

Không!!! Ai cho tui chút động lực đi mà =)))

Không biết tại sao đợt này mình thấy yêu đời hơn hẳn, trước kia mình chỉ mong có người nhắn tin hỏi han quan tâm mình, nhưng hiện tại khi mình lướt tiktok, fb mình rất lười trả lời tin nhắn, nhiều khi đang vui vẻ tự nhiên tin nhắn đến làm mình cảm thấy rất phiền. Nếu như trước kia thỉnh thoảng buồn chán mình lại nằm nghĩ vu vơ rồi tự làm mình khóc, nhưng dạo gần đây mình không còn nghĩ vu vơ nữa, mình vui vẻ hơn, yêu đời hơn, lạc quan hơn rất nhiều chắc do trước bị stress khi đi làm thêm, căng thẳng kiếm tiền lại không được đi chơi nên không yêu đời =))

Đã cuối ngày rồi và tất nhiên là mình có, hôm nay là ngày mình bổ nhiệm lên vị trí Trưởng phòng của phòng Thiết kế và Sáng tạo nội dung, mình đang rất yêu đời và rất trân trọng bản thân qua những ngày tháng vất vả vừa qua, cảm giác như mọi sự xứng đáng đang được đền đáp vậy!

Không yêu không ghét nhưng mông lung - không chắc chắn. 
Không, mệt mỏi và chán nản toàn diện