Bạn có đủ dũng cảm để tiếp tục tình yêu dù biết trước sẽ không có kết quả?

  1. Tình yêu

Thời gian là thứ quý giá nhất của mỗi con người nhất là những người trẻ, chẳng ai trong chúng ta muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thứ không có kết quả. Tình yêu cũng vậy nhưng không phải ai cũng yêu để được sống trọn đời hạnh phúc, một số yêu vì họ không muốn một mình, họ muốn trải nghiệm cảm giác được yêu. Vậy khi tình yêu đó sẽ chẳng mang đến cho bạn một kết quả gì, bạn có nên tiếp tục hay không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Mình kể bạn nghe câu chuyện của cô chú họ mình nhé. Câu chuyện này hoàn toàn có thật đấy. Cô chú mình yêu nhau một thời gian và có tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó chú mình phát hiện ung thư máu (mình không rõ giai đoạn nào nữa vì thời gian rất lâu và mình còn bé). Mọi người Cả gia đình nội ngoại, thậm chí chú mình khuyên cô nên từ bỏ và tìm người khác để có hạnh phúc lâu bền hơn. Nhưng cô vẫn nhất quyết muốn cưới, kể cả ở một ngày cùng nhau cũng được. Và tình yêu đã chiến thắng, cô chú kết hơn và cùng nhau đi du lịch, cô vừa đi dạy vừa chăm chú, đưa chú đi Hà Nội lọc máu. Sau một thời gian thì chú mất, giờ cô vẫn vậy không tái hôn, chăm bố mẹ chồng. Nhà nội mình thương cô lắm mà ai cũng thấy tội. Dù biết trước kết quả không lâu dài mà cô vẫn kiên quyết dũng cảm vì tình yêu.

Mình thấy quyết định thế nào là ở bạn và chẳng ai có quyền phán xét. Nếu bạn yêu hết mình thì có thể thử.

Trả lời

Mình kể bạn nghe câu chuyện của cô chú họ mình nhé. Câu chuyện này hoàn toàn có thật đấy. Cô chú mình yêu nhau một thời gian và có tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó chú mình phát hiện ung thư máu (mình không rõ giai đoạn nào nữa vì thời gian rất lâu và mình còn bé). Mọi người Cả gia đình nội ngoại, thậm chí chú mình khuyên cô nên từ bỏ và tìm người khác để có hạnh phúc lâu bền hơn. Nhưng cô vẫn nhất quyết muốn cưới, kể cả ở một ngày cùng nhau cũng được. Và tình yêu đã chiến thắng, cô chú kết hơn và cùng nhau đi du lịch, cô vừa đi dạy vừa chăm chú, đưa chú đi Hà Nội lọc máu. Sau một thời gian thì chú mất, giờ cô vẫn vậy không tái hôn, chăm bố mẹ chồng. Nhà nội mình thương cô lắm mà ai cũng thấy tội. Dù biết trước kết quả không lâu dài mà cô vẫn kiên quyết dũng cảm vì tình yêu.

Mình thấy quyết định thế nào là ở bạn và chẳng ai có quyền phán xét. Nếu bạn yêu hết mình thì có thể thử.

Trước mình vẫn nghĩ yêu là kết hôn sinh con sống với nhau đến già
Sau này trải qua nhiều chuyện mình thấy
Cuộc sống không tình yêu thật sự rất là đáng buồn nhưng yêu không đúng còn đáng buồn hơn.
Khi ban yêu 1 người hoặc gắn kết với 1 người vô hình chung tất cả con người suy nghĩ của bạn sẽ dồn về người đó bao quanh người đó.
Bạn bè ít dần
Nhiều sở thích dần mất đi
Tất cả mọi thứ đều được sàng lọc để cả hai phù hợp hơn và có thể bên nhau lâu dài hơn. Và nếu cuộc sống không như ý thì bạn sẽ hận đời hận mình khước bỏ mọi tình yêu với mọi thứ...vvv
Vì vậy mà mình thấy... chúng ta không nên yêu như vậy. Hãy yêu hết mình một cách đơn giản và chủ động nhất. Không mong muốn, không kì vọng,không sợ hãi...vv kết quả vốn là điều chẳng ai biết trước
Quan trọng là chúng ta luôn giữ được thăng bằng trong mối quan hệ đó
☘☘

Để biết rằng tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc, yêu nhau bây giờ không nghĩa là tương lai cũng vậy, không có nghĩa rằng bạn và một người thứ ba không tìm đến nhau.

Những gì đã được định sẵn chính là điều có thể duy nhất tồn tại trên thế giới này, nếu bạn cố gắng thay đổi thì không khác gì bạn đang làm cho vở kịch rắc rối thêm. Một mối tình thành công hay không phụ thuộc vào việc hai người có thể đi đến cuối cùng hay không.

Tại sao bạn biết là không có kết quả?

Có thể bạn có năng lực du hành thời gian và không gian tới tương lai trong tức khắc. Bạn đưa ra lí do là một bên bị bệnh nặng, chỉ sống thêm được một hai năm nữa? Bố mẹ không tác hợp cho tình yêu này? Hay bạn muốn tìm một người giàu có, cho nên hiện tại bạn chọn chơi những trò chơi tình cảm trước khi lao vào vòng tay của một doanh nhân giàu có?

Bạn nói rằng bạn yêu đối phương, tuy nhiên nó không đủ; hoặc bạn yêu tiền, mối quan hệ hiện tại không đáp ứng được các khó khăn nếu như hai người quen nhau lâu dài. Và chuyện tình cảm đấy bị kết án là không có tương lai.

Chuyện từ bỏ hay không, điều đó không liên quan đến người khác, chính bạn là người lựa chọn.

Mình kể cho bạn về tình trạng hiện tại của mình nhé. Mình và anh ấy cùng làm việc chung 1 nhà hàng, 2 đứa quyết định tìm hiểu nhau và về sống chung với nhau. Anh ấy đạo hồi mình đạo thiên chúa. Mặc dù biết trước ko có kết quả nhưng mình và anh ấy vẫn quyết định bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, cãi vã, làm qua.Mọi bậc cảm xúc đều có. Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu, Têt 2024 anh ấy về quê, mình ở lại sài gòn đi làm thêm, mình ko biết về quê rồi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng ra tết đi làm lại vào ngày 15 thì tối ngày 14 anh lên lại sài gòn với mình. Ngày 18 anh đi làm về anh nói với mình, gia đình anh đi hỏi vợ cho anh rồi, lúc đầu mình nghĩ anh đùa, mình ko tin ấy chứ. thấy khuôn mặt anh nghiêm túc lúc đó mình mới biết là thật. Biết sao giờ, bị sốc lắm chứ, 2 đứa 2 đạo khác nhau cũng ko cưới được. Khoảng 1 tuần mình buồn, mình trách móc ảnh" tại sao anh từ chối, là đàn ông sao anh ko có bản lĩnh gì" nhưng chợt mình nhận ra, mình và anh ấy vốn dĩ từ băts đầu đã là sai rồi, mình ko thể trách anh ấy. Đối với đạo hồi, hôn nhân thường do cha mẹ lựa chọn, con cái chỉ làm theo. Và anh ấy cũng vậy, không thể từ chối bởi vì vừa là đạo, vừa là con trai độc nhất của gia đình và gia tộc, anh ấy không thể lựa chọn giữa 2 bên 1 là người mình yêu 2 là gia đình. Hợp đồng nhà của mình còn 2 tháng, hết 2 tháng sẽ đường ai nấy đi. Mình biết vậy, nhưng mình không thể chấp nhận rồi, sốc, buồn, khóc rất nhiều. Nhưng không còn cách giải quyết nào cả, mình bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc đạo hồi, mình hi vọng và mình nghĩ anh ấy có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng cuối cùng mình nhận ra, hết cách, hết sự lựa chọn và chấp nhận buông bỏ tình cảm này. Còn 2 tháng sống với nhau nên mình suy nghĩ, hãy yêu, hãy bên cạnh nhau, hạnh phúc đến khi 2 đứa chia tay. Mình thấy mình ích kỉ, nhưng mình muốn 1 lần yêu, hãy yêu cho trọn dù đã biết kết quả rồi nhưng vẫn cố chấp đâm đầu. Kết quả ra sao đi nữa, mình vẫn cảm thấy mình không hối hận. Vì từ lúc bắt đầu bọn mình đã lường trước rồi

Cảm ơn các bạn đã đọc bài này của mình!