Bạn có ghét cảnh sát giao thông hay không?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

csgt

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Chắc chắn là không rồi.

Có thể có những người hành nghề với chuẩn mực đạo đức chưa tốt nhưng không thể "đánh đồng tất cả". Mình chỉ ghét những người đó thôi chứ không ghét tất cả cảnh sát giao thông. Mình cũng từng bị bắt vì những lỗi rất vô tình nhưng dù sao đó vẫn là lỗi, là mình sai nên mình chấp nhận thôi. Họ được giao phó để giữ cho mọi thứ đúng quy định, chuẩn mực mà, không thể vì bị bắt mà ghét họ được hihi >< Tuy nhiên, "con sâu làm rầu nồi canh" đang càng khiến nhiều người không tôn trọng nghề này, coi đó là phương thức "bắt chẹt" dân @@ cũng dễ hiểu cho những suy nghĩ đó

Trả lời

Chắc chắn là không rồi.

Có thể có những người hành nghề với chuẩn mực đạo đức chưa tốt nhưng không thể "đánh đồng tất cả". Mình chỉ ghét những người đó thôi chứ không ghét tất cả cảnh sát giao thông. Mình cũng từng bị bắt vì những lỗi rất vô tình nhưng dù sao đó vẫn là lỗi, là mình sai nên mình chấp nhận thôi. Họ được giao phó để giữ cho mọi thứ đúng quy định, chuẩn mực mà, không thể vì bị bắt mà ghét họ được hihi >< Tuy nhiên, "con sâu làm rầu nồi canh" đang càng khiến nhiều người không tôn trọng nghề này, coi đó là phương thức "bắt chẹt" dân @@ cũng dễ hiểu cho những suy nghĩ đó

Xem trên tikok với mạng xã hội thì nhiều trường hợp cán bộ công an làm ăn gian lận hay dân người ta gọi là "ăn cướp ban ngày". Chứ còn thực tế thì bản thân tôi cũng chưa bao giờ bị bắt một cách vô cớ như vậy cả. Có thể là do tôi chấp hành đúng qui định, có thể công an hiện giờ đã nâng cao công tác làm việc hiệu quả hơn, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ hơn. Nói chung là ra đường thì cũng nên học rõ luật, nhiều pha không sai mà vẫn bị bắt thì vẫn còn cái lý để mà tranh luận được, sai rồi thì tốt nhất nên chấp hành và đừng mất thời gian đôi co, phần thiệt cuối cùng chỉ có bạn chịu thôi! 

Chưa từng bị bắt lỗi sai gì nên không có khúc mắc gì với các anh cảnh sát giao thông hay cảnh sát cơ động gì cả 😂 Chắc do ở hiền thì gặp lành. 

Cũng tùy lúc bạn ạ, phụ thuộc tâm trạng của mình =))))

Ghét khi bị bắt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy lần bị bắt mình sai rành rành, chỉ ghét cái cách họ chém gió về luật để vụ lợi và ghét mình không hiểu luật để bị "lừa".

Không ghét, thậm chí mê khi thấy trời mưa mà mấy anh công an vẫn phải phơi mặt ngoài đường. Có hôm mưa mình đi dạy về qua ngã tư ngay đường Nguyễn Thái Học, thấy anh công an mặc áo mưa kiểm soát giao thông, nhìn cách anh ý tôn trọng nghề nghiệp làm mình cũng cảm động. Không ghét nữa là khi lướt tiktok thấy mấy anh hay giúp đỡ bà già, trẻ nhỏ và các bạn nữ nữa nè.

Nghề nào cũng có điểm xấu điểm tốt hết á, trước khi đánh giá họ mình cũng phải nhìn nhận tổng quát sự việc nữa nè.