Bạn có kết bạn với các thành viên trong gia đình bạn trên Facebook không, tại sao?

  1. Phong cách sống

Cá nhân mình cảm thấy việc ''kết bạn'' với bạn bè hoặc đồng nghiệp vô cùng thoải mái, nhưng với người thân trong gia đình, đôi khi mình cảm thấy không thoải mái lắm khi để họ đọc, xem được tất cả những gì mình share trên mạng xã hội, nên thành ra quyết định không kết bạn. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, ở đây có ai ''bị'' giống mình không nhỉ? 😂

undefined
Từ khóa: 

add friends

,

kết bạn facebook

,

facebook

,

mạng xã hội

,

phong cách sống

Mình đều add cả. Mỗi tội từ khi add không dám tag bạn bè vào mấy cái bậy bạ nữa. :)) Hoặc là có tag thì sẽ rất lịch sự bạn bạn mình mình rồi chuyển vào mess tám riêng sau. Đã có một lần quen tay nói bậy ở public với con bạn, hiện lên tường của mẹ, mình đã bị mẹ ngay-lập-tức bình luận vào và bắt xóa đi.

Ngoài ra trên tường thì cũng từ lâu rồi mình ít share gì, hoặc có share gì thì cũng đã có ẩn với người này người kia nên không sao. Mình group friendlist của mình khá kĩ, mỗi lần cần ẩn gì thì chỉ cần chọn ẩn với group đó là xong.

Trả lời

Mình đều add cả. Mỗi tội từ khi add không dám tag bạn bè vào mấy cái bậy bạ nữa. :)) Hoặc là có tag thì sẽ rất lịch sự bạn bạn mình mình rồi chuyển vào mess tám riêng sau. Đã có một lần quen tay nói bậy ở public với con bạn, hiện lên tường của mẹ, mình đã bị mẹ ngay-lập-tức bình luận vào và bắt xóa đi.

Ngoài ra trên tường thì cũng từ lâu rồi mình ít share gì, hoặc có share gì thì cũng đã có ẩn với người này người kia nên không sao. Mình group friendlist của mình khá kĩ, mỗi lần cần ẩn gì thì chỉ cần chọn ẩn với group đó là xong.

Đối với mình thì ngược lại, luôn kết bạn với tất cả ng trong nhà. Nhưng lý do thì mình lại giống như lý do của bạn.

Đối với mình, các status trên MXH đều có tính hướng đối tượng. Mình ít khi để công khai, mỗi lần đăng tin là đều có thao tác chọn ng thấy hoặc người vị chặn.

Vì fb là những kết nối nên việc kết bạn và đưa vào block list của những cái status riêng sẽ tránh việc những người mình không muốn đọc được những dòng đó có thể thấy thông qua 1 tài khoản bạn chung.

Việc đó sẽ giúp bạn ko bị ngờ vực vì việc ko kết bạn với người thân, đồng thời lại chắc chắn rằng, mình ko muốn thấy thì chắc chắn sẽ ko bao giờ thấy (tất nhiên, trừ khi có ai "mách lẻo" 😂😂, cái này thì chỉ có đừng đăng hoặc dùng tùy chọn "chỉ mình tôi" thôi 😁😁).

Có vẻ chúng ta đều vì 1 mục đích giống nhau nhưng cách làm thì khác nhau 😉

Mình thì có kết bạn với các thành viên trong gia đình, dòng họ nhưng Fb mình cũng ko có chia sẻ gì nhiều nên cũng ko có gì đáng ngại hết. Ngoài ra, bên Nội và bên Ngoại mình đều có 1 group chat riêng nữa nên có gì mọi người cũng cập nhật tình hình cho nhau được.

Mình vẫn kết bạn với họ hàng của mình (đôi lúc hơi miễn cưỡng xíu =))) nhưng những bài đăng, được tag trên fb thì tùy vào hình, nội dung mà mình chỉnh chế độ người xem.

Mình thì add tất cả mọi người và mình không hay chia sẻ những thứ mang tính giải trí kiểu trẻ con nên mình không thấy có gì đáng ngại. Bạn có thể che dấu bản chất được một hai lần nhưng thật khó để sống giả tạo suốt cả đời. Hãy sống thật để tâm luôn thấy thoải mái.
Theo mình nên nghĩ la về sau con mình nó cũng vào đọc nữa :))

Mình nghĩ là ko. Họ suốt ngày xét nét bạn, thậm chí họ còn coi thường bạn không khác gì một con chó bị nhốt trong lồng.