Bạn có khả năng sống một mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Triết học

Hôm qua mình có nghe một podcast trên kênh youtube Vui Lên có một câu hỏi về không có bạn thân của một bạn. Nhưng cũng chỉ tại bạn ấy thấy nhiều người có bạn thân mà mình lại không nên cảm thấy cũng buồn và cô đơn. Dù sao con người là sinh vật sống theo cộng đồng từ trước tới giờ. Một người có thể phát điên nếu trong vòng vài tháng mà không nói gì cả.
Không biết nếu phải sống một mình ở một nơi hoang vắng  hay trong sự cô tịch như các một vài thánh nhân đã từng, mọi tiện ích quen thuộc biến mất như internet, cafe, trà sữa 😅...thì bạn có thể sống tốt không? Hay bạn lúc đó phát điên lên vì buồn chán, vì không có tương tác với con người nữa.
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

triết học

Nhiều người bảo thích ở một mình. Đặc biệt trong thời đại khi mà không gian cá nhân ngày càng tách biệt và nhiều người lầm tưởng rằng có thể ở trong nhà mãi là một mình :) Không phải vậy.
.
Chúng ta chỉ có thể yên tâmở một mình nhưng vẫn trong một cộng đồng bao bọc thôi. Còn cô độc ngoài hoang đảo thì dễ thần kinh, mất khả năng giao tiếp và thậm trí tổn thương nặng nề. 
.
Nhiều người bảo thích ở một mình nhưng mà lại cố dành thời gian đó lên mạng tương tác mạng xã hội. Mình nói thật đấy ko phải là ở một mình đâu, mà là trạng thái ngại, không muốn tiếp xúc trực tiếp người với người thôi. Chứ chừng nào còn phụ thuộc vào sản phẩm người khác tạo ra, tương tác thì bạn cũng chẳng có khả năng sống một mình như bản thân tưởng tượng đâu.
Trả lời
Nhiều người bảo thích ở một mình. Đặc biệt trong thời đại khi mà không gian cá nhân ngày càng tách biệt và nhiều người lầm tưởng rằng có thể ở trong nhà mãi là một mình :) Không phải vậy.
.
Chúng ta chỉ có thể yên tâmở một mình nhưng vẫn trong một cộng đồng bao bọc thôi. Còn cô độc ngoài hoang đảo thì dễ thần kinh, mất khả năng giao tiếp và thậm trí tổn thương nặng nề. 
.
Nhiều người bảo thích ở một mình nhưng mà lại cố dành thời gian đó lên mạng tương tác mạng xã hội. Mình nói thật đấy ko phải là ở một mình đâu, mà là trạng thái ngại, không muốn tiếp xúc trực tiếp người với người thôi. Chứ chừng nào còn phụ thuộc vào sản phẩm người khác tạo ra, tương tác thì bạn cũng chẳng có khả năng sống một mình như bản thân tưởng tượng đâu.

Phải đến 90% con người, ai mà rơi vào tình cảnh đó cũng sẽ phát điên mà thôi, 10% còn lại là họ biết xoay xở như nào, tạo ra cái gì cho mình và sẽ đi tìm mục đích sống mới.

Cũng dễ tá hỏa đấy, giống như bị cô lập trong một nhà tù vậy, với những ai "sướng quá rồi khổ không chịu được" thì dễ hẹo thôi, còn khổ sẵn rồi thì sẽ biết đường mà sống tiếp!

1 là tuyệt vọng, 2 là rèn luyện tư duy độc lập. Cũng đầy người đã và đang sống như thế để họ tìm được thứ mà "tâm" họ hướng về, đúng là con người luôn sống theo bầy đàn, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng thế, mỗi người đều có một suy nghĩ khác, có ông thì muốn làm sếp, làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm chủ tịch nước, có ông thì chỉ muốn làm mình làm mẩy, ăn chơi mãi thôi, nhưng cũng có ông chỉ muốn sống an yên, và dành phần đời còn lại để tìm hiểu bãn ngã của cuộc đười, hoặc toàn tâm toàn trí cho việc giác ngộ,...Mục đích con người mỗi khác nên khi mình đặt họ vào 1 tình huống cụ thể thì có người sẽ bị điên, có người thì lại thích nghi với nó.

Với tôi thì khả năng độc lập, hay sống một mình tôi đều có thể làm được, tôi sẽ thoải mái hơn khi có internet, cafe và bạn bè. Nhưng khi mọi tiện ích mất đi, thì tôi sẽ thích nghi với lối sống mới, có thể tôi sẽ chán hoặc phát điên, nhưng tôi sẽ sống bởi tôi khao khát được sống!