Bạn có lời nhắn nhủ nào dành cho tân sinh viên năm nay?

  1. Phong cách sống

Cách đây 2 hôm, các trường đã công bố điểm chuẩn. Vậy là các tân sinh viên của năm nay gần như đã biết tương lai mình thuộc về chốn nào rồi. Là những người đã và đang ngồi dính mông ở giảng đường đại học, hay đã ra trường, hoặc đã đi làm nhiều năm, bạn có lời khuyên hay lời nhắn nhủ nào thật sự, thật sự tâm đắc mà bạn đã đúc kết được trong suốt thời gian học Đại học muốn gửi tới các bạn tân sinh viên sắp sửa bước chân vào giảng đường năm nay không?

Ảnh: Dribbble.com

Từ khóa: 

phong cách sống

Học nhiều, chơi nhiều, trải nghiệm nhiều. Tranh thủ cái mác sinh viên để học hỏi thật nhiều vào nhé :)

Với các bạn sinh viên MKT - Kinh tế, kinh nghiệm của chị là bổ sung kiến thức xã hội, kỹ năng thật tốt từ khi còn đi học; đừng đến gần tới lúc tốt nghiệp mới hoàng mang nhé:

Năm thứ 1: tham gia hoạt động xã hội, clb hội nhóm, hội sinh viên trong trường

Năm thứ 2: mở rộng ra các hoạt động xã hội, hoạt động của các đơn vị, tổ chức bên ngoai trường

Năm thứ 3: bắt đầu xem các đơn vị, nơi có thể xin thực tập

Năm thứ 4: bắt đầu xem xét đi làm được rồi :))

Học trong trường vẫn rất quan trọng nhé, kiến thức nền tảngg giúp bạn hình thành tư duy rất tốt cho việc bước ra ngoài thực chiến đó

Trả lời

Học nhiều, chơi nhiều, trải nghiệm nhiều. Tranh thủ cái mác sinh viên để học hỏi thật nhiều vào nhé :)

Với các bạn sinh viên MKT - Kinh tế, kinh nghiệm của chị là bổ sung kiến thức xã hội, kỹ năng thật tốt từ khi còn đi học; đừng đến gần tới lúc tốt nghiệp mới hoàng mang nhé:

Năm thứ 1: tham gia hoạt động xã hội, clb hội nhóm, hội sinh viên trong trường

Năm thứ 2: mở rộng ra các hoạt động xã hội, hoạt động của các đơn vị, tổ chức bên ngoai trường

Năm thứ 3: bắt đầu xem các đơn vị, nơi có thể xin thực tập

Năm thứ 4: bắt đầu xem xét đi làm được rồi :))

Học trong trường vẫn rất quan trọng nhé, kiến thức nền tảngg giúp bạn hình thành tư duy rất tốt cho việc bước ra ngoài thực chiến đó

1/ Chăm đi sự kiện để học hỏi và kết nối

Theo dõi sự kiện tại trang này :

2/ Theo dõi Fanpage các CLB từ nhiều trường Đại học

3/ Học các khóa free online

- edX: 

https://www.edx.org

- Coursera: 

https://www.coursera.org

- Alison: 

https://alison.com

- Openstax: 

https://openstax.org

- MIT OCW: 

https://ocw.mit.edu/index.htm

- Future Learn: 

https://www.futurelearn.com

- Khan Academy: 

https://www.khanacademy.org

4/ Đọc sách

5/ Theo dõi những người nổi tiếng trong ngành mình quan tâm

6/ Học mọi lúc mọi nơi, lấy kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn

7/ Rèn 4 kỹ năng quan trọng : Critical thinking, Project Management, Communication, Problem-solving, và học tiếng Anh

Cần hỏi gì thêm cứ liên hệ Ân nhé :v


Nhớ trải nghiệm và quan sát thật nhiều nhé: học tập, tham gia cuộc thi, tổ chức, đi du lịch, làm từ thiện, nghiên cứu, làm thêm bla bla :)))

Lo học với làm đi, đừng yêu đương chi mệt lắm rồi cũng chia tay thôi :3

Học ra học mà chơi thì ra chơi. Lúc chơi thì quẩy hết mình, lúc học thì học cho nghiêm túc.

Nếu muốn qua môn thì hãy lên lớp đầy đủ :v rồi đến khi về nhà học đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều

Lời nhắn nhủ của mình là: Đừng nghĩ đại học là nhàn. Nhiều bạn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này nên chủ quan lắm. Đại học là bạn phải tự học hoàn toàn, không ai nhắc nhở, nhiều bài tập và dạng bài tập mới. Không theo được là 'tạch' như chơi đấy.

Không bao giờ là muộn. Nhận ra sai lầm thì sửa/thay đổi ngay! :D

Các b à cánh cửa đại học là một cánh cửa tuy không lớn nhưng n là cánh cửa mở ra những cánh cửa phía sau. MInh khuyên các b là: HÃY THEO ĐUỔI GIẤC MƠ, CẦM ĐỒ SẼ THEO ĐUỔI BẠN. Mạnh mẽ lên nhé

Mình chỉ muốn khuyên mấy em 2k nếu có ở trọ thì đừng ở chung bạn bè ở quê, mất bạn như chơi ấy. Thời gian đầu từ ở tỉnh lên mấy anh em cây khế gắn bó tình thương mến thương, nhưng ở chung mới biết rõ tính tình, mà mỗi khi cãi nhau lại toàn nhớ đến điểm xấu của nhau, thế là xa nhau mỗi đứa một nơi. Sau khi ở riêng thì vẫn chơi chung với nhau bình thường như chưa hề có cuộc chia ly.