Bạn có muốn kết bạn với một người như bạn hay không?

  1. Phong cách sống

Bạn có bao giờ có hay đã từng nghĩ về việc kết bạn với một người như bạn hay không? Một người mà giống hệt bạn từ cách ăn nói, tâm đầu ý hợp với bạn, hoàn cảnh như bạn. Như bạn của một phiên bản khác?

Từ khóa: 

phong cách sống

Có nhaa. Lúc đầu đọc câu hỏi này mình nghĩ, tại sao lại không muốn kết bạn với một người như mình chứ? Kết bạn là điều quá ư đúng đắn.

Nhưng rồi nghĩ lại, mình thấy rằng đa số chúng ta thường không nhận ra những điểm xấu của bản thân. Vì vậy, nếu có một phiên bản y hệt, soi chiếu vào để nhìn toàn diện cả mặt tốt lẫn xấu, để thay đổi tích cực hơn, chẳng phải rất okii sao? Có điều ngẫm lại chút, mình có xíu khó tính và theo như đứa bạn thân "mày khá là cứng đầu", nếu thực sự kết bạn có khi sẽ không dám hoặc chơi được ba hôm là đường ai nấy đi😅

Trả lời

Có nhaa. Lúc đầu đọc câu hỏi này mình nghĩ, tại sao lại không muốn kết bạn với một người như mình chứ? Kết bạn là điều quá ư đúng đắn.

Nhưng rồi nghĩ lại, mình thấy rằng đa số chúng ta thường không nhận ra những điểm xấu của bản thân. Vì vậy, nếu có một phiên bản y hệt, soi chiếu vào để nhìn toàn diện cả mặt tốt lẫn xấu, để thay đổi tích cực hơn, chẳng phải rất okii sao? Có điều ngẫm lại chút, mình có xíu khó tính và theo như đứa bạn thân "mày khá là cứng đầu", nếu thực sự kết bạn có khi sẽ không dám hoặc chơi được ba hôm là đường ai nấy đi😅

Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã. Vốn dĩ đó là quy luật căn bản trong giao tiếp rồi.

Kể ra bản thân mình không phải xuất sắc gì nhưng nếu có thể thì mình cũng muốn trải nghiệm kết bạn với một người như mình xem sao. Mình nghĩ sẽ khá là thú vị đó. 2 đứa sẽ tám chuyện ngày đêm với nhau (lúc mà 2 đứa ngứa mồm và có chủ đề, cảm hứng để nói), hoặc là do nothing, ngủ nguyên ngày ( vì mình nghiện ngủ, lắm lúc có cảm giác alone), làm trò con bò (nhiều lúc lên cơn tăng động khó kiềm chế lắm)......

Tính ra con người mình cũng thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão lắm, nhiều lúc mình còn chẳng hiểu mình cơ mà. Nhưng dù sao cũng chỉ muốn trải nghiệm, thử cho biết thôi chứ người chơi cùng với mình lâu dài đâu nhất thiết phải là người có lối sống, suy nghĩ hệt mình, phải có này có kia để hiểu nhau, học hỏi nhau nhiều thứ vui vẻ, mới lạ và có ích hơn chứ. Mình cứ vẫn thích tiếp xúc, va chạm với nhiều người với những phong cách, suy nghĩ, cá tính khác nhau😁

Muốn bán cái ip7 thì phải bớt ip6,6s và ngừng cái ip 5-5s. 

Muốn bán cái 8 thì phải bớt cái ip 7 và ngừng hẳn cái 6 luôn.

Phải như thế thì có nhiều người liên tục "lên đời" chứ. Muốn tìm hàng đã bị khai tử thì chỉ có ra vài cửa hiệu điện thoại thôi.