Bạn có muốn sống chung trước hôn nhân không?

  1. Tình yêu

  2. Phong cách sống

Mình thấy tình trạng sống thử trong giới trẻ hiện nay khá phổ biến. Là bạn, bạn nghĩ sao về tình trạng này và có muốn trải nghiệm nó?

Từ khóa: 

sống thử

,

tình yêu

,

phong cách sống

Mình nghĩ việc chung sống trước hôn nhân là cần thiết (mình là con gái). Nhưng đòi hỏi cả 2 cần phải nghiêm túc trải nghiệm, nếu 1 trong 2 có ý định khoả lấp nhu cầu sinh lý thì vui lòng không "Enter game"

Vì sống với bố mẹ hơn 20 năm nên ở nhà mình được chăm sóc khá kĩ. Từ các công việc đơn giản như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ,... mình cũng rất ít khi phải động tay. Có thể nói mình hoàn toàn không có khả năng chăm sóc bản thân. Sau đó, mình và bạn trai dọn đến ở cùng nhau, và chỉ đến khi xa bố mẹ, mình mới thực sự nhận ra mình không thể làm được gì và cũng không thể nấu ăn. Bạn trai mình mắc chứng nghiện sạch sẽ, ngày nào cũng thay rất nhiều quần áo. Lúc đầu, mình vứt hết quần áo của anh ấy vào máy giặt nhưng có một số bộ mà máy không giặt được. Và như thế, mình có thêm công việc mới khi ở nhà. Nếu mình nhiều ngày không dọn dẹp nhà cửa, anh ấy sẽ kéo mình khỏi máy tính và để mình dọn. Về vấn đề ăn uống, thời gian đầu bọn mình đặt ship hoặc ra ngoài ăn, nhưng điều này tốn khá nhiều tiền cho các bữa ăn hàng ngày nên 2 đứa quyết định nấu ăn ở nhà. Anh ấy nhận ra mình nấu không giỏi nên anh ấy nấu và mình rửa bát,... Nói chung, sống chung sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh nhưng bọn mình đã hiểu cho nhau và cố gắng làm việc lo cho tương lai. Nhờ vậy, 2 đứa cùng nhau thay đổi, mới có thể sống ngày càng tốt hơn.

Vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng được nhiều người quan tâm. Cá nhân mình không có quá phức tạp về trinh tiết, cả nam và nữ đều có nhu cầu thể xác là điều bình thường, mình không nghĩ việc này có gì đáng xấu hổ hay sai trái. Mình không hiểu tại sao nhiều người lại cho rằng sống chung mới phát sinh quan hệ tình dục. Vậy những người không chung sống sẽ không có quan hệ tình dục trước hôn nhân? Vấn đề ở đây là mọi người cần phải tìm đúng người, đủ tỉnh táo để nhận ra những thằng đàn ông chỉ có tinh trùng trong não. Đây là những kẻ không có dự định gì cho tương lai, khi đã lợi dụng xong sẽ lập tức cao chạy xa bay. Bạn không nên phí thời gian để dây dưa hay có suy nghĩ rằng tình yêu của bạn sẽ thay đổi nhận thức của hắn.

Tóm lại, sống chung trước hôn nhân là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, đừng quá áp lực tâm lý và suy nghĩ từ người khác. Ai dám nói rằng rủi ro sẽ không có kết quả tốt đẹp và ai dám chắc kết hôn thì 2 người sẽ không chia tay. Mình tin rằng nếu có chia tay thì sau thời gian đó, cả hai người đều đã tương đối trưởng thành. Người bạn muốn hẹn hò cũng phải thuộc nhóm người tương đối trưởng thành, và khả năng cao là bạn sẽ không hỏi những câu như "Đã từng sống chung trước hôn nhân chưa". hoặc “Bạn đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân chưa?”. Hy vọng câu trả lời của mình sẽ hữu ích cho bạn.

Trả lời

Mình nghĩ việc chung sống trước hôn nhân là cần thiết (mình là con gái). Nhưng đòi hỏi cả 2 cần phải nghiêm túc trải nghiệm, nếu 1 trong 2 có ý định khoả lấp nhu cầu sinh lý thì vui lòng không "Enter game"

Vì sống với bố mẹ hơn 20 năm nên ở nhà mình được chăm sóc khá kĩ. Từ các công việc đơn giản như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ,... mình cũng rất ít khi phải động tay. Có thể nói mình hoàn toàn không có khả năng chăm sóc bản thân. Sau đó, mình và bạn trai dọn đến ở cùng nhau, và chỉ đến khi xa bố mẹ, mình mới thực sự nhận ra mình không thể làm được gì và cũng không thể nấu ăn. Bạn trai mình mắc chứng nghiện sạch sẽ, ngày nào cũng thay rất nhiều quần áo. Lúc đầu, mình vứt hết quần áo của anh ấy vào máy giặt nhưng có một số bộ mà máy không giặt được. Và như thế, mình có thêm công việc mới khi ở nhà. Nếu mình nhiều ngày không dọn dẹp nhà cửa, anh ấy sẽ kéo mình khỏi máy tính và để mình dọn. Về vấn đề ăn uống, thời gian đầu bọn mình đặt ship hoặc ra ngoài ăn, nhưng điều này tốn khá nhiều tiền cho các bữa ăn hàng ngày nên 2 đứa quyết định nấu ăn ở nhà. Anh ấy nhận ra mình nấu không giỏi nên anh ấy nấu và mình rửa bát,... Nói chung, sống chung sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh nhưng bọn mình đã hiểu cho nhau và cố gắng làm việc lo cho tương lai. Nhờ vậy, 2 đứa cùng nhau thay đổi, mới có thể sống ngày càng tốt hơn.

Vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng được nhiều người quan tâm. Cá nhân mình không có quá phức tạp về trinh tiết, cả nam và nữ đều có nhu cầu thể xác là điều bình thường, mình không nghĩ việc này có gì đáng xấu hổ hay sai trái. Mình không hiểu tại sao nhiều người lại cho rằng sống chung mới phát sinh quan hệ tình dục. Vậy những người không chung sống sẽ không có quan hệ tình dục trước hôn nhân? Vấn đề ở đây là mọi người cần phải tìm đúng người, đủ tỉnh táo để nhận ra những thằng đàn ông chỉ có tinh trùng trong não. Đây là những kẻ không có dự định gì cho tương lai, khi đã lợi dụng xong sẽ lập tức cao chạy xa bay. Bạn không nên phí thời gian để dây dưa hay có suy nghĩ rằng tình yêu của bạn sẽ thay đổi nhận thức của hắn.

Tóm lại, sống chung trước hôn nhân là quá trình tìm hiểu lẫn nhau, đừng quá áp lực tâm lý và suy nghĩ từ người khác. Ai dám nói rằng rủi ro sẽ không có kết quả tốt đẹp và ai dám chắc kết hôn thì 2 người sẽ không chia tay. Mình tin rằng nếu có chia tay thì sau thời gian đó, cả hai người đều đã tương đối trưởng thành. Người bạn muốn hẹn hò cũng phải thuộc nhóm người tương đối trưởng thành, và khả năng cao là bạn sẽ không hỏi những câu như "Đã từng sống chung trước hôn nhân chưa". hoặc “Bạn đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân chưa?”. Hy vọng câu trả lời của mình sẽ hữu ích cho bạn.

Mình ủng hộ sống chung trước hôn nhân vì quan điểm của mình về tình yêu để tiến đến hôn nhân là phải hợp ăn, hợp ở và hợp ngủ.
Mình cũng chỉ mong cưới 1 lần duy nhất, mặc áo cưới duy nhất 1 lần nên hi vọng rằng người đó có thể chịu đựng được những thất thường của mình, yêu mình ngay cả khi mình stress, hay cáu. Và mình cũng có thể chấp nhận anh ấy trong bộ dạng xuề xoà tóc tai râu ria mọc dài.
Tuy nhiên cả 2 nên sống chung với nhau ở độ tuổi trưởng thành và khi cả 2 đã có khả năng tự chủ tài chính và có thể chịu trách nhiệm với hậu quả nếu xảy ra. Mấy bạn trẻ mới trải sự đời thì không nên lợi dụng việc này mà buông thả, sống thử chỉ nên xảy ra khi cả thấy hoà hợp và chắc chắn khoảng 80% người này có thể lâu dài và tiến tới hôn nhân.
Mình nghĩ nó sẽ là thử và không bao giờ thành thật nếu như mang tâm lý "mình đang sống thử" và cố gắng nuôi giấc mộng "thử thành thật" á.
Thật ra người đó vẫn là roommate của mình thôi, 2 người vẫn đang là người yêu của nhau, vẫn đang tìm hiểu nhau và tôn trọng nhau thôi. Cái lợi từ việc ở cùng với nhau đến từ việc học cách kiềm chế cảm xúc và cân bằng giữa việc yêu thương người yêu và bản thân mình, kiểu vậy. Ví dụ, mình là nữ, khi có người yêu bình thường mình vẫn ăn diện và tỏ ra chăm chút bản thân trước mặt người yêu. Nhưng khi sống chung, quá quen thuộc nên mình dễ bị xuề xoà, lo cho bạn nam nhiều hơn bản thân và đôi lúc còn nghĩ rằng mình đã hy sinh cho bạn nam nên mong đợi sự đáp trả tương tự. Nhưng mình quên mất bạn nam k nghĩ nhiều được vậy đâu, lâu dần cảm thấy dễ nhàm chán và mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại.
Nên lạc quan mà nói sống thử sẽ học được nhiều á, có điều phải chấp nhận tổn thương và còn phải mạnh mẽ thay đổi nữa nên chống chỉ định với nữ dễ nhạy cảm.

Theo quan điểm của mình thì không. Vì sống thử sau thời gian lâu sẽ thấy nhàm chán, khi cưới sẽ không có cảm giác là "À, cuối cùng anh đã sống chung cùng 1 mái nhà với em". Đấy đại loại thế.

Không! Bạn gái sống chung khổ lắm, giá trị thấp nữa! :(

Với mình thì kết hôn chỉ đơn thuần là một thủ tục không hơn không kém. Đại loại là tổ chức đám cưới với nhạc quẩy tưng bừng, có sự góp mặt của họ hàng, làng xóm láng giềng, anh chị em bạn bè nội ngoại gần xa. Và mình nghĩ trước khi đi đến thủ tục đấy thì mình sẽ sống thử nhưng không tình dục. Đó là quan điểm của mình. 

Sống thử ở đây để là gì? Để hiểu nhau ngay cả từ những chi tiết nhỏ nhất: Thói quen sinh hoạt, sở trường sở đoản; góp ý cho nhau, cùng nhau sửa đổi cho tốt, chăm sóc cho nhau,...

Tại sao chúng ta không sống thử như vậy để xem bản thân mình và người ấy có thực sự hiểu nhau không thay vì cứ phải kết hôn linh đình để rồi họa chăng sau khi lấy nhau, sống cùng không hợp, có nhiều vấn đề phát sinh thì chỉ khổ mình, khổ người khác, lại thêm khoản tốn kém...:)))

Có những người suy nghĩ cổ hủ lạc hậu và ích kỷ.....cho rằng sống thử trước hôn nhân thì người chịu thiệt thòi là phụ nữ..... nhưng điều đó đã sai lầm to.... và nhiều khi còn ngược lại nữa ák.......

Thật sự nếu nói về vấn đề tình dục... thì theo mình khi quan hệ thì người nam sẽ dùng nhiều sức và tốn nhiều tinh khí để làm người phụ nữ thõa mãn...tuy người nữ cũng dùng sức nhưng vẫn ko đáng là bao so với người nam..... Vậy thử hỏi ai mới là người lỗ bị thiệt thòi đây nè......

Cũng như khi đi chợ mua trái cây.. thì người bán cũng sẽ cho ta ăn thử.... nếu ngon thì ta sẽ mua...Trong việc sống thử cũng vậy.... nếu hoà hợp được thì tốt....

Với cái thời buổi 5.0 này thì ko cần ai phải dạy hoặc cũng ko cần thiết phải hỏi ai tư vấn.....

Việc sống thử tốt hay ko tốt thì giờ ai ai cũng có cái smartphone bấm vào xem sẽ biết được liền.... Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó cả....

Ai khôn thì nhờ ai ngu thì chịu..... nghiệp ai người đó chịu.....Do cách ăn ở của mình mà ra thôi....