Bạn có nghĩ cung Hoàng đạo hay tướng số thực chất chỉ là bịp bợm?

  1. Chiêm tinh

  2. Tâm lý học

Không biết các bạn có biết hiệu ứng Barnum không? Đây là hiệu ứng còn gọi là Forer, chỉ hiện tượng khi bạn chấp nhận tin theo những nhận xét về bản thân thông qua các hình thức bói toán, chiêm tinh, tướng số,... Hay nói cách khác bạn đã mắc phải thiên kiến xác nhận, bạn chấp nhận những thứ chung chung gần như đúng với tất cả mọi người và cho là nó đúng với bản thân mình. Như vậy thì bạn nghĩ cung hoàng đạo hay tướng số qua mệnh có phải chỉ là trò bịp bợm không? Bạn tưởng rằng nó đúng với mình nhưng thực ra nó đúng với hầu hết mọi người?

Từ khóa: 

cung hoàng đạo

,

chiêm tinh học

,

tướng số

,

chiêm tinh

,

tâm lý học

Các hình thức bói toán nói chung thật ra chỉ là một dạng mã hóa năng lượng, thông tin từ vũ trụ thành biểu tượng. Gán ý nghĩa vào biểu tượng đó, sau đó kết hợp và giải mã thành ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được. Tuy nhiên ngôn ngữ của vũ trụ không đồng nhất với con người, cũng như bạn dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Anh, chắc hẳn sẽ khác biệt, sai lệch ít nhiều, đặc biết nếu đó là thơ văn, triết lý, khái niệm trừu tượng, phải cảm nhận chứ không phải bài dịch hướng dẫn sử dụng hay văn miêu tả đơn thuần. Muốn nhìn nhận đúng các thông điệp, hay giải mã đú g thông tin từ vũ trụ, ta còn cần tiếp cận bằng góc độ năng lượng: cao, thấp, tích cực, tiêu cực,... Và mỗi con người chúng ta chính là điểm thu phát, tiếp nhận trực tiếp nhất, nên ko phải khi không các câu nói: hãy lắng nghe trực giác, tiếng nói bên trong,...được lan truyền nhiều như vậy. Việc bạn nghe thông tin (tiếp nhận năng lựơng),sau đó con người bạn sẽ giải quyết việc có tiếp nhận thông tin hay không (năng lượng kia có khớp với năng lượng nội tại hay không). Đôi khi không khớp, bạn sẽ không nhận nó. Nhưng nếu bạn cứ nghi ngờ, không mở lòng, quá đi sâu về phân tích, bạn sẽ quên mất tiếng nói bên trong mình, quên mất nguồn năng lượng đang thúc giục bạn đón lấy thông tin, thì bạn mãi không thể tiếp cận được nó. Hay đơn giản hơn, hãy xem những công cụ chiêm tinh như là một hình thức nghệ thuật, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, cùng một bức tranh nhưng sẽ mang ý nghĩa khác nhau với từng người. Có thể bạn không thấy nó đẹp, nhưng với một người khác, đôi khi ở một thời đại khác, đó lại là tuyệt tác. Cuối cùng như Aristotle có nói:"Không chấp nhận một tư tưởng nhưng vẫn có khả năng cân nhắc nó, đó là dấu hiệu của một trí tuệ có giáo dục". Có một góc nhìn cởi mở vẫn tốt hơn nè.
Trả lời
Các hình thức bói toán nói chung thật ra chỉ là một dạng mã hóa năng lượng, thông tin từ vũ trụ thành biểu tượng. Gán ý nghĩa vào biểu tượng đó, sau đó kết hợp và giải mã thành ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được. Tuy nhiên ngôn ngữ của vũ trụ không đồng nhất với con người, cũng như bạn dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Anh, chắc hẳn sẽ khác biệt, sai lệch ít nhiều, đặc biết nếu đó là thơ văn, triết lý, khái niệm trừu tượng, phải cảm nhận chứ không phải bài dịch hướng dẫn sử dụng hay văn miêu tả đơn thuần. Muốn nhìn nhận đúng các thông điệp, hay giải mã đú g thông tin từ vũ trụ, ta còn cần tiếp cận bằng góc độ năng lượng: cao, thấp, tích cực, tiêu cực,... Và mỗi con người chúng ta chính là điểm thu phát, tiếp nhận trực tiếp nhất, nên ko phải khi không các câu nói: hãy lắng nghe trực giác, tiếng nói bên trong,...được lan truyền nhiều như vậy. Việc bạn nghe thông tin (tiếp nhận năng lựơng),sau đó con người bạn sẽ giải quyết việc có tiếp nhận thông tin hay không (năng lượng kia có khớp với năng lượng nội tại hay không). Đôi khi không khớp, bạn sẽ không nhận nó. Nhưng nếu bạn cứ nghi ngờ, không mở lòng, quá đi sâu về phân tích, bạn sẽ quên mất tiếng nói bên trong mình, quên mất nguồn năng lượng đang thúc giục bạn đón lấy thông tin, thì bạn mãi không thể tiếp cận được nó. Hay đơn giản hơn, hãy xem những công cụ chiêm tinh như là một hình thức nghệ thuật, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, cùng một bức tranh nhưng sẽ mang ý nghĩa khác nhau với từng người. Có thể bạn không thấy nó đẹp, nhưng với một người khác, đôi khi ở một thời đại khác, đó lại là tuyệt tác. Cuối cùng như Aristotle có nói:"Không chấp nhận một tư tưởng nhưng vẫn có khả năng cân nhắc nó, đó là dấu hiệu của một trí tuệ có giáo dục". Có một góc nhìn cởi mở vẫn tốt hơn nè.
Quan trọng là quyết định của bạn.
Bịp bợm cũng không sao, điều đó đối với những ai quá lí trí thiên về sống thực tế nhìn đc, thấy đc và sờ đc. Thì suy ra họ quá nhiều năng lượng dương (dương thịnh âm suy) những gì thiên về cảm xúc kết nối mặt tình cảm với họ không đủ nhiều và phủ nhận nó nên họ nói những người thiên tâm linh phải giống họ (nếu giống họ thì bạn không thể là chính mh) 
thích điều đó không hề sai tâm linh thì nên đi đôi với khoa học và có sự trải nghiệm đủ đầy thì điều đó sẽ k hẳn là bịp bợp.
Trong cs âm dương cân bằng 50/50 để đủ 100% (như thể linh hồn và vật lý cần điều đó)
Thiên về tâm linh cũng không thể vượt quá ngưỡng 
Đam mê vật chất cũng như thế.
cũng nên có sự hiểu biết tại sao mh tuổi này, sinh giờ ngày này, với tên này, điểm yếu và khả năng bên trong để hoàn thiện nhân cách làm người "đối nhân xử thế"
Còn bịp bợp là nghĩ mh biết mấy này cho là cao siêu hiểu nhìu cái tâm linh mà ng đời ít trải qua (gọi là cái tôi tâm linh), bói toán nói thái quá tiêu cực đối với chủ thể mà không giúp họ tích cực để chuyển hoá vận mệnh mà vượt qua.
Cửa miệng và lối suy nghĩ chính ta sẽ dẫn đến hành động, suy ra số mệnh tốt hay xấu.

Mình không chắc lắm về chiêm tinh, nhưng mình tin vào nhân tướng học, nhìn vào gương mặt, hình tướng, đặc biệt ánh mắt một người, mình có thể cảm nhận được sơ lược tính cách của họ. Và theo quan điểm của mình tính cách có liên quan mật thiết đến số phận chúng ta. Cách chúng ta nghĩ sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta " Trí óc là sự nghiệp, Tính cách là cuộc đời". 

Xem Split có 1 câu trích dẫn như này " You are what you think you are " 

Trên thực tế, tất cả những điều đến với chúng ta, thực chất đều là kết quả của cách chúng ta đối nhân xử thế, những điều cần đến sẽ đến dù là bài học hay thành quả.

Mình không phải thầy bói, nhưng gần như những cảm nhận của mình về một người, cuộc đời hay số phận của họ đều khá đúng.

Mình từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân về chính bản thân mình, mình nghĩ chắc chắn trong chúng ta ai cũng có những mâu thuẫn, và luôn đi tìm hiểu cho câu hỏi " tại sao chúng ta lại suy nghĩ như vậy ", hay " chúng ta thực sự là ai ". 

À cuối cùng lam man 1 hồi mình muốn chia sẻ, đừng nhìn, hãy cảm nhận. 

Bịp hay không bịp
Không phải vấn đề
Vấn đề là chúng ta chọn tin hay không tin 

Giới thiên văn với mấy vị tâm lý học theo chủ nghĩa cơ hội thường mượn thời cơ để báng bổ Chiêm tinh là "pseudo science" - ngụy khoa học. Nếu Chiêm tinh là ngụy khoa học thì mấy vị đó đã chối bỏ thứ nền tảng "corner stone" đã khai sinh ra nền Thiên Văn học hiện đại ngày nay rồi. Ngoài ra, mấy bạn có tìm hiểu có thể thấy dấu vết của Chiêm Tinh học ở tất cả các bộ môn khoa học hiện đại ngày nay: Toán, Lý, Vật lý lượng tử, cơ động học... Không phải Chiêm Tinh là ngụy khoa học, mà là do chúng ta chưa đủ tầm trình độ và nhận thức để thấu hiểu hết trí tuệ của tiền nhân mà thôi. Huống chi, Chiêm Tinh học đã từng gần như bị thất truyền khi nền văn minh Lưỡng Hà sụp đổ (Babylon nổi tiếng đó mấy bạn). Tất cả những kiến thức Chiêm Tinh hiện đại chỉ là lượm lặt từ những gì còn sót lại rồi từ đó phát triển lên mà thôi. Nói đúng ra, chúng ta còn phải biết ơn Adolf Hitler ấy. Chính Hitler đã tin vào tầm quan trọng của Chiêm Tinh và thành lập một viện nghiên cứu Chiêm Tinh, hòng dự đoán chiến cuộc với quân đồng minh. Nếu Hitler mà thắng thì nền Chiêm Tinh còn phát triển rực rỡ nữa đó! :)))) Cái bí sử này khá là dui, sau khi Hitler nhờ tin tình báo do các nhà Chiêm Tinh dự đoán mà thắng 1 trận, quân đồng minh cũng lật đật huy động một nhóm các nhà chiêm tinh để dự đoán thời cơ phản công. Hitler thua cuộc như chúng ta đã biết, nền Chiêm tinh hiện đại ngày nay toàn xài kết quả nghiên cứu của mấy nhà Chiêm Tinh bên phe Hitler tìm ra đó thôi. Ngoài ra, ông trùm phố Wall còn từng nói "triệu phú có thể không tin chiêm tinh, nhưng tỷ phú nhất định tin vào chiêm tinh". Mấy ông trùm phố Wall toàn có cố vấn là nhà chiêm tinh cả đấy.

Hoàng Đạo hay tướng số chỉ là một dạng phân loại con người theo nhóm mà người xưa kinh nghiệm được, không hoàn toàn đúng nhưng ít nhiều nó đã tồn tại qua thời gian cho thấy nó thiên về phần đúng nhiều hơn. Cũng có thể thấy những thứ khoa học chứng minh đúng nhưng đâu đó vẫn còn thành phần đi ngược lại. Cuộc sống không có tuyệt đối chỉ là bao nhiêu phân trăm là đúng thôi.

Nó là thực chất khi người thực hiện việc can thiệp vào đại tự nhiên trả 1 cái giá đủ lớn để có được thông tin

Chào bạn, nếu bạn không tin vào những bộ môn ấy thì cũng không vấn đề gì, tuy nhiên không phải tất cả những người thực hành tâm linh đều là bịp bợm. Nếu bạn gặp toàn phải người bịp bợm thì có lẽ do bạn chưa có duyên để gặp người tử tế.

Còn về các hiệu ứng tâm lý thì trong một vài tình huống vẫn được sử dụng (Cá nhân mình luôn nói rõ với khách hàng xem Tarot về việc mình kết hợp giữa cả hai yếu tố tâm lý và tâm linh trước khi bắt đầu), nhưng nó chỉ là công cụ, còn mục đích của người sử dụng mới là điều đáng để suy ngẫm.

Ví dụ, người lớn nói với trẻ em về con sâu xuất hiện trong răng nếu trẻ lười đánh răng, thì cách giải thích đó không phải là bịp bợm mà là để phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ với mong muốn trẻ có thói quen tốt.

Đúng 1 phần thôi. Mình có đứa bạn Ma Kết nhưng hướng ngoại, năng động, vui tính và có hơi... nói nhiều, nhưng nó học rất giỏi. Một đứa khác Song Tử thì vui vẻ, nhanh nhẹn nhưng điểm số lúc nào cũng đội sổ lớp trong khi ST là cung thông minh nhất. Có cả đứa Nhân Mã nhưng hướng nội, trầm tính, ít nói và chỉ có 1 - 2 đứa bạn thân, nhưng nó cũng thông minh lém( NM thông minh mà).

CHỐT: ĐÚNG MỘT PHẦN

( Bonus thêm 1 sự thật thú vị là mình sinh ngày 3/2/8495)