Bạn có nhìn nhận gì câu: "Thà học ngu mà kiếm tiền còn hơn mấy đứa được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào"?

  1. Xã hội

  2. Tạp chí Kẻ Lý Sự

  3. Phong cách sống

  4. Thinking Hub

  5. Tư duy

Câu phát ngôn trên từ một tiktoker kiêm hotgirl nổi tiếng, quả thật nghe câu này xong cũng thấy tiết nuối, Sinh viên 4 năm ĐH lương ra trường còn thua một cô hotgirl nhảy tưng tưng khoe ngực. Tuy nhiên nghĩ lại cũng tự hào vì trí tuệ bền vững trong bão táp, trường tồn thời gian còn sắc đẹp cũng tàn phai như mây gió thui. Còn bạn cảm nhận ntn?.

Từ khóa: 

xã hội

,

thi cử

,

kiếm tiền

,

quan điểm của bạn

,

xã hội

,

tạp chí kẻ lý sự

,

phong cách sống

,

thinking hub

,

tư duy

Trả lời một cách đơn giản thì tôi, dù cá nhân cho rằng câu nói này không đồng điệu với quan điểm của mình về thế giới, vẫn không thể phủ định một sự thật rằng mỗi người đều có những thang đo tiêu chuẩn của mình về một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Đối với phát ngôn trên, tôi có thể hiểu rằng bạn nữ cảm thấy việc kiếm tiền cũng như khả năng kiếm được tiền giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc và tự do hơn, đồng thời khai thác đúng tiềm năng của bản thân. Do đó, việc bạn cho rằng kiếm nhiều tiền tốt hơn là còng lưng ôn thi cũng là dễ hiểu.

Trong thời đại tự do ngôn luận, nếu trên truyền thông và các trang mạng xã hội tràn ngập những quan điểm, tư tưởng coi trọng tri thức, học vị, hay lối sống phi vật chất, chúng ta cũng phải sẵn sàng để đón nhận các quan điểm trái ngược như của bạn gái trên Tiktok. Mỗi người khi tiếp cận với một thông tin, tự bản thân họ sẽ đưa ra lựa chọn nên tin điều gì và không tin điều gì. Chẳng han như bản thân tôi lựa chọn không đồng tình với quan điểm trên, nhưng nó không có nghĩa đấy là một quan điểm sai lệch và không có giá trị. 

Thực tế mà nói, nếu bạn gái đó có thể kiếm ra được nhiều tiền, tôi có cơ sở để tin rằng bạn gái đó không phải là một người ngu dốt. Cốt lõi nằm ở chỗ loại kiến thức và kỹ năng mà bạn đó sở hữu và mong muốn hướng đến khác với thứ mà tôi (hay bạn Vĩ) hướng đến trong cuộc đời mà thôi. Xét cho cùng, cá nhân tôi dù có lý tưởng và tiêu chuẩn riêng, vẫn hoàn toàn tôn trọng và đón nhận những góc nhìn như trên. 

Đến cuối cùng, chỉ có một điều mà cá nhân tôi thật tình hy vọng nhìn thấy được ở những con người, dù là theo đuổi tiền bạc, tri thức, danh vọng, hay niềm vui đơn thuần, v.v., là những phẩm chất tốt đẹp, yêu thương, và bình đẳng. 

Trả lời

Trả lời một cách đơn giản thì tôi, dù cá nhân cho rằng câu nói này không đồng điệu với quan điểm của mình về thế giới, vẫn không thể phủ định một sự thật rằng mỗi người đều có những thang đo tiêu chuẩn của mình về một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Đối với phát ngôn trên, tôi có thể hiểu rằng bạn nữ cảm thấy việc kiếm tiền cũng như khả năng kiếm được tiền giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc và tự do hơn, đồng thời khai thác đúng tiềm năng của bản thân. Do đó, việc bạn cho rằng kiếm nhiều tiền tốt hơn là còng lưng ôn thi cũng là dễ hiểu.

Trong thời đại tự do ngôn luận, nếu trên truyền thông và các trang mạng xã hội tràn ngập những quan điểm, tư tưởng coi trọng tri thức, học vị, hay lối sống phi vật chất, chúng ta cũng phải sẵn sàng để đón nhận các quan điểm trái ngược như của bạn gái trên Tiktok. Mỗi người khi tiếp cận với một thông tin, tự bản thân họ sẽ đưa ra lựa chọn nên tin điều gì và không tin điều gì. Chẳng han như bản thân tôi lựa chọn không đồng tình với quan điểm trên, nhưng nó không có nghĩa đấy là một quan điểm sai lệch và không có giá trị. 

Thực tế mà nói, nếu bạn gái đó có thể kiếm ra được nhiều tiền, tôi có cơ sở để tin rằng bạn gái đó không phải là một người ngu dốt. Cốt lõi nằm ở chỗ loại kiến thức và kỹ năng mà bạn đó sở hữu và mong muốn hướng đến khác với thứ mà tôi (hay bạn Vĩ) hướng đến trong cuộc đời mà thôi. Xét cho cùng, cá nhân tôi dù có lý tưởng và tiêu chuẩn riêng, vẫn hoàn toàn tôn trọng và đón nhận những góc nhìn như trên. 

Đến cuối cùng, chỉ có một điều mà cá nhân tôi thật tình hy vọng nhìn thấy được ở những con người, dù là theo đuổi tiền bạc, tri thức, danh vọng, hay niềm vui đơn thuần, v.v., là những phẩm chất tốt đẹp, yêu thương, và bình đẳng. 

Tìm ra ai đó 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào tui coi :))), cuộc đời đâu chỉ có kiếm tiền, và thu nhập đâu chỉ dừng mãi ở ngày hôm nay =)). 
Thôi mà nói tóm lại là ngừng so sánh :))), ai sống cuộc đời người đó, miễn vui và cảm thấy xứng đáng là được =)).

Cái này là so sánh ko hợp lý này. Muốn so sánh thì nó phải như này:

  • Cùng xinh, cùng có khả năng nhảy nhót lắc vếu kiếm tiền. Đứa học ngu kiếm nhiều hay đứa học giỏi kiếm nhiều hơn.
  • Cùng xấu, đứa học giỏi có khả năng kiếm nhiều hay đứa dốt kiếm nhiều hơn.
Chưa chắc đâu nhe, 25đ-30 là cả một quá trình cố gắng đấy chứ không có hề đơn giản nhen, nó phản ánh phần nào con người đó.Người có sự kiên trì và cố gắng theo đuổi mục tiêu thì sẽ không phải loại người bất tài vô dụng đâu.
Để tui kể mọi người nghe câu chuyện về anh A và anh B nhen.
Anh A và anh B đều chung xuất phát điểm là con nhà nông, gia cảnh khó khăn. Anh B chọn đi làm và lập gia đình từ sớm, sau mấy năm thì cất được căn nhà cũng gọi là khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều nhà ở quê. 
Anh A thì chọn hướng ngược lại, phấn đấu ra sức vì học tập, học khủng khiếp tới nỗi nhiều năm sau đấy vẫn còn truyền kỳ về một anh A học nhiều đến mức ngu ngơ! Bố anh A từng mắng anh là học cho lắm vào còn ko bằng thằng B, xây được căn nhà 2 tầng. Sau bao nhiêu năm cố gắng học hành thì anh cũng vào dc trường cũng coi như có tiếng!
Lại nói về anh B bây giờ, đam mê cờ bạc. Cắm đất để chơi, vợ đi gặt đi cấy bục mặt được bao nhiêu là nướng vào sòng bạc bấy nhiêu. Con gái thì bỏ khỏi nhà tận mấy lần, con trai cũng không khá khẩm hơn. 
Anh A bây giờ là ông tiến sĩ có nhà có xe, có đất công việc ổn định, vợ giỏi con ngoan. Phấn đấu làm việc, bay đi bay về dự hội thảo khắp trong ngoài nước, cuộc sống phong phú.
Có thể là tri thức sẽ không khiến cho bạn có được nhiều tiền nhưng tri thức đôi khi sẽ mang lại cho bạn nhiều thứ mà tiền không có đâu hehe
Và anh A trong câu chuyện trên là chú ruột của tớ, anh B là anh họ tớ luôn nên chuyện trong nhà họ tớ biết nhiều lắm =))))
Trường c3 chú tớ học là trường mà quán quân Olympia Nguyễn Thị Thu Hằng theo học đó, uy tín bao nhiêu năm trời roài😝
Còn học viện kia là Học viện Quân Y nhe!!
Nếu còn cơ hội đi học thì cứ yên tâm mà đi, học hành có 4 năm thôi còn đi làm là 40 năm lận đó. Sợ gì không kiếm ra tiền hẻ?
Thứ nhất, bạn này nói sai hoàn toàn. Vì những người học dở mà không kiếm được tiền rất nhiều. Còn những người thi 25, 30 điểm mà không kiếm được tiền rất ít, thậm chí là hiếm. 
Thứ hai, bạn này nhìn gần không nhìn xa. Bây giờ còn trẻ, còn đẹp thì còn nổi tiếng, kiếm tiền được. Nhưng sau này già, danh tiếng nó mất đi dần thì bạn lại quay sang ăn bám bố mẹ. Tới đó thì mong có cái bằng đại học. 
Thứ ba, tiền rồi cũng sẽ hết. Bạn này kiếm được tiền, không biết cách dành dụm, đầu tư mà chỉ biết dồn vào bản thân thì một ngày nào đó thấy bạn im hơi kín tiếng sẽ hiểu. 
Thứ tư, không thiếu những người vừa đẹp vừa giỏi (Khánh Vy, Thuỳ Tiên,...). Sống trong thời đại này mà chỉ có sắc đẹp thì tư duy không bằng ai dẫn đến thua thiệt. 

Đọc câu hỏi của bạn lại nhớ bài "Xẩm sinh viên" 1 thời, lúc sinh viên thì "anh đến lớp ko vui, ko vui vì em đó, đã bỏ anh đi theo thằng giám đốc có ô tô và lắm tiền" để rồi đến lúc "đến bay giờ, a khác lắm e ơi, đô-la đầy trong túi, bỗng gặp em, em bây giờ xơ xác đứng bên hông đường quốc lộ".

Chợt nghĩ đến thôi chứ cũng ko nhìn nhận gì. Ai làm gì cũng đc, miễn đảm bảo cuộc sống, ko lệ thuộc, ko vay mượn là đc. Còn đứa học giỏi thì có quyền khinh đứa học dốt cũng y chang như đứa giàu khinh đứa nghèo vậy. Ko tốt ở chỗ ko nên khinh người thôi, chứ hơn nhau khinh nhau cũng là lẽ thường. 😂😂

“học” trong câu này của bạn là bảng điểm trên trường lớp, nó không đại diện cho sự học nói chung của cuộc đời mỗi người.
Bạn ấy học ngu trên trường lớp nhưng bạn ấy vẫn học trên đời rất tốt. Ví dụ như ứng dụng công nghệ, nền tảng xã hội, học makeup, học nhảy, học chỉnh sửa video,... bạn ấy có học, bạn ấy kiếm tiền từ sự học của mình.
Bạn ấy chọn học và phát triển tiềm năng và điêmr mạnh của mình rất thành công đó chứ.
Bạn ấy khai thác đúng chính mình, mình thấy nên ủng hộ những người biết khai thác thế mạnh của bản thân đúng mực để khiến cuộc sống của mình tốt hơn. Thay vì cố gắng chạy theo đams đông 1 cách trung bình.
Cái bạn ấy chưa khéo là so sánh mình với dám đông, khiến cho họ bị tổn thương, cay cú 🤣🤣🤣
Nhìn góc nhìn khác đi, sẽ thấy cũng k có gì sai cả

Những cái trước mắt làm sao có thể tồn tại được với những cái lâu dài, biết kiếm tiền nhưng chưa hẳn đó là một cách kiếm tiền "khôn", như thế sẽ dễ dàng bỏ bản thân mà chạy theo đồng tiền, hay chính xác hơn là lạm dụng nó và phụ thuộc vào nó. 25 hay 30 điểm vốn cũng chỉ là con số, nhưng nó chính là thứ phản ánh được sự cố gắng, kiên trì, sự tập trung và nỗ lực của 1 con người, nên thang điểm chỉ là nhất thời. Tôi tin rằng những hạt giống kiến thức này bao giờ cũng đâm chồi nảy lộc và to lớn hơn, trong tương lai nó sẽ lớn mạnh đủ để che lấp sự nhỏ bé của một con ếch đang trong một cái giếng nào đó. 

"Nghe có vẻ tự tin đấy, sành sỏi đấy", Tiến Bry just said 

Đợi vài chục năm nữa để 2 bên xuống lỗ hết thì mới thống kê được nha bạn.

Có cả ti tỉ thứ để so sánh đấy, chẳng hạn mày đẹp hơn tao, nhưng cái quan tài của tao đẹp hơn của mày thì cũng khó phân thắng thua.

Bởi chưa biết hay, dở, giàu, nghèo...ra sao, chứ khẳng định bây giờ thì...chắc là ngu thật rồi.

meme không liên quan lắm

https://cdn.noron.vn/2022/07/11/40362153446890083-1657553415.jpg