Bạn có phải "fan" của bác Nguyễn Nhật Ánh không?

  1. Sách

Mình rất ít đọc văn học, truyện của các tác giả Việt Nam, ngoại trừ các tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh. Văn của bác gợi lên những kỷ niệm trong trẻo, êm đềm, những tình cảm chân thật mà độc giả như tìm thấy mình trong những con chữ đó. Có lẽ vì vậy mà những tầng sâu ý nghĩa bên trong các tác phẩm này có thể phù hợp cho bất kỳ ai, không kể già hay trẻ.

Dưới đây là một trong số những tác phẩm mình thích nhất, cứ đọc đi đọc lại vẫn tràn cảm xúc mới mẻ:

  1. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
  2. Cô gái đến từ hôm qua
  3. Mắc biếc
  4. Ngồi khóc trên cây
  5. Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng
  6. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Còn bạn thì sao, bạn thích tác phẩm văn học nào của bác Nguyễn Nhật Ánh?


Từ khóa: 

văn học

,

nguyễn nhật ánh

,

tác phẩm

,

văn học việt nam

,

sách

Theo mình nghĩ thì có nhiều cách cho việc đánh giá một tác giả có thành công hay không. Nếu xét về số lượng sách được bán ra và ngày càng có thêm nhiều độc giả mọi lứa tuổi thì bác Ánh đang thành công, rất rất thành công. Còn xét về những giá trị văn học, theo mình, dạo gần đây bác Ánh đang đi theo một lối mòn. Cái thời mà bác Ánh biến hóa từ tản văn ( Người Quảng đi ăn mì Quảng) đến bình luận bóng đá, thơ ( Thành phố tháng tư, Đầu xuân ra sông giặt áo...) đã không còn, khoảng 4 năm gần đây những tác phẩm của bác chỉ là những-truyện-dài-na-ná-nhau với cùng một mô tuýt nội dung. Mình không nói những truyện của bác không hay, cái cách đi theo lối mòn như vậy mới là không hay. Anw bác vẫn là một trong những thần tượng của mình từ xưa giờ, mong chờ một cú đột phá của bác trong năm nay ^^

Trả lời

Theo mình nghĩ thì có nhiều cách cho việc đánh giá một tác giả có thành công hay không. Nếu xét về số lượng sách được bán ra và ngày càng có thêm nhiều độc giả mọi lứa tuổi thì bác Ánh đang thành công, rất rất thành công. Còn xét về những giá trị văn học, theo mình, dạo gần đây bác Ánh đang đi theo một lối mòn. Cái thời mà bác Ánh biến hóa từ tản văn ( Người Quảng đi ăn mì Quảng) đến bình luận bóng đá, thơ ( Thành phố tháng tư, Đầu xuân ra sông giặt áo...) đã không còn, khoảng 4 năm gần đây những tác phẩm của bác chỉ là những-truyện-dài-na-ná-nhau với cùng một mô tuýt nội dung. Mình không nói những truyện của bác không hay, cái cách đi theo lối mòn như vậy mới là không hay. Anw bác vẫn là một trong những thần tượng của mình từ xưa giờ, mong chờ một cú đột phá của bác trong năm nay ^^

Mình nghĩ do bác Ánh là người Sài Gòn nên giọng văn gần gũi, chân thực không phô trương đúng chất của người miền Nam, nhưng lại không quá đậm tính dân gian của người miền Tây, mà là một phong cách văn chương vừa sang trọng, vừa gần gũi rất khó diễn tả. Hơn nữa, chủ đề của bác Ánh là những cái rất gần gũi với lứa tuổi còn trẻ, dễ đi vào lòng người. Đã từng say mê Bồ câu không dưa thư, Nữ sinh, Buổi chiều Windows, đã từng cười ngất với Bàn có năm chỗ ngồi, Phòng trọ ba người. Cá nhân mình thích nhất combo chống chỉ định cho thất tình bao gồm: Quán gò đi lên, Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ.

Thật ra mình chưa bao giờ đánh giá cao Nguyễn Nhật Ánh. Bác Ánh viết truyện hay, nhưng có lẽ mình chưa hiểu hết được truyện của bác. Những cuốn sách của bác Ánh mình nghĩ chỉ mang tính chất giải trí giảm street thôi ạ. Chứ thật sự nó không đọng lại hay sâu lắng gì cả :(
Tác phẩm mà mình thấy xuất sắc nhất của bác Ánh chỉ có Mắt Biếc thôi ạ.

mình thích nhất là "cô gái đến từ hôm qua" và "còn chút gì để nhớ" đã đọc lâu rồi nhưng nó rất ám ảnh vào tâm trí

ngoài ra thì có tác phẩm: hạ đỏ, mắt biếc, đi qua hoa cúc, nữ sinh, bàn có năm chỗ ngồi, thằng quỷ nhỏ,chúc một ngày tốt lành,... Mấy tác phẩm của những năm gần đây mình chưa đọc :)