Bạn có phải là người hay tự tạo áp lực cho chính mình không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Văn hóa

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Xã hội

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

văn hóa

,

chuyện tuổi 20s

,

xã hội

Đọc xong thì bản thân chỉ biết gật đầu công nhận!

Cái chuyện tự tạo áp lực này nó vẫn tồn tại từ ngày xưa cho tới bây giờ, có điều suy nghĩ của ngày xưa và bây giờ nó khác nhau lắm. Ngày xưa, chính điều này đã gây cho mình những sự tiêu cực khổng lồ. Thời còn đi học cấp 3, trong môi trường chuyên thì bạn hiểu áp lực nó đến từ tứ phía luôn, thầy cô luôn cố gắng tìm rất nhiều bài tập, phương thức để nhồi nhét, bố mẹ ở nhà thì bao giờ cũng hỏi điểm, thúc học xong còn giới hạn thời gian đi chơi của mình, bạn bè ở lớp thì hầu như đứa nào cũng học tốt, chúng nó cứ như tự tạo ra một cuộc đua với nhau vậy và tất cả những điều đấy đã bắt đầu khiến bản thân mình cũng đã tự tạo áp lực cho mình là phải giỏi, phải đạt được cái này, cái kia, phải trở thành top 10 trong lớp, học sinh giỏi là danh hiệu bắt buộc phải đạt được,...Nói chung là mệt, cảm thấy lúc đấy cô đơn và tủi thân lắm và cảm thấy mình đang cố sinh tồn chỉ để học. Dẫu sao thì thời gian ấy cũng đã qua rồi, và sự học ấy cũng đã đem đến cho mình một trường đại học mà mình mong muốn được vào. Chỉ biết cảm ơn bản thân vì đã vượt qua được áp lực tưởng chừng đã khiến bản thân gục ngã.

Bây giờ thì mình vẫn tự tạo áp lực cho mình. Có điều mình có thể kiểm soát được nó và mình sử dụng nó như bước đà để hoàn thành công việc, chính xác hơn và tốt hơn mọi người khác. Điều này giữ bản thân mình luôn nghiêm túc với công việc, luôn tự chịu trách nhiệm trước hình phạt mình tự đặt ra và bớt lười biếng đi phần nào. Mình thỏa mãn với điều đó. Mình cũng đang nghĩ rằng, đó phải chăng chả phải áp lực nữa, mà là sự kỷ luật tự thân. 

Mình nghĩ điều đó là tốt nếu bạn biết đặt ra giới hạn cho bản thân mình và thúc bản thân phải hoàn thành nó. Mình sống được trong sự áp lực tốt và mình nghĩ đó là sự cần thiết để con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trả lời

Đọc xong thì bản thân chỉ biết gật đầu công nhận!

Cái chuyện tự tạo áp lực này nó vẫn tồn tại từ ngày xưa cho tới bây giờ, có điều suy nghĩ của ngày xưa và bây giờ nó khác nhau lắm. Ngày xưa, chính điều này đã gây cho mình những sự tiêu cực khổng lồ. Thời còn đi học cấp 3, trong môi trường chuyên thì bạn hiểu áp lực nó đến từ tứ phía luôn, thầy cô luôn cố gắng tìm rất nhiều bài tập, phương thức để nhồi nhét, bố mẹ ở nhà thì bao giờ cũng hỏi điểm, thúc học xong còn giới hạn thời gian đi chơi của mình, bạn bè ở lớp thì hầu như đứa nào cũng học tốt, chúng nó cứ như tự tạo ra một cuộc đua với nhau vậy và tất cả những điều đấy đã bắt đầu khiến bản thân mình cũng đã tự tạo áp lực cho mình là phải giỏi, phải đạt được cái này, cái kia, phải trở thành top 10 trong lớp, học sinh giỏi là danh hiệu bắt buộc phải đạt được,...Nói chung là mệt, cảm thấy lúc đấy cô đơn và tủi thân lắm và cảm thấy mình đang cố sinh tồn chỉ để học. Dẫu sao thì thời gian ấy cũng đã qua rồi, và sự học ấy cũng đã đem đến cho mình một trường đại học mà mình mong muốn được vào. Chỉ biết cảm ơn bản thân vì đã vượt qua được áp lực tưởng chừng đã khiến bản thân gục ngã.

Bây giờ thì mình vẫn tự tạo áp lực cho mình. Có điều mình có thể kiểm soát được nó và mình sử dụng nó như bước đà để hoàn thành công việc, chính xác hơn và tốt hơn mọi người khác. Điều này giữ bản thân mình luôn nghiêm túc với công việc, luôn tự chịu trách nhiệm trước hình phạt mình tự đặt ra và bớt lười biếng đi phần nào. Mình thỏa mãn với điều đó. Mình cũng đang nghĩ rằng, đó phải chăng chả phải áp lực nữa, mà là sự kỷ luật tự thân. 

Mình nghĩ điều đó là tốt nếu bạn biết đặt ra giới hạn cho bản thân mình và thúc bản thân phải hoàn thành nó. Mình sống được trong sự áp lực tốt và mình nghĩ đó là sự cần thiết để con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mình nghĩ là không. Mình sẽ đặt mục tiêu để phấn đấu, nếu đạt được thì tốt, còn nếu không đạt đc thì mình sẽ xem xét lý do tại sao, vấn đề còn tồn tại là gì, rút ra được bài học gì để lần sau không phạm phải nữa. Nói chung là thoải mái thôi, mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi :v 

Mình luôn tạo áp lực cho bản thân để cố gắng kiếm tiền. Nhìn những ng bạn đồng trang lứa, họ vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại còn kiếm được nhiều tiền. Họ làm đc thì mình cũng phải làm đc. Mỗi lần mệt mỏi, mình luôn ép bản thân nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà vất vả đi làm để nuôi mình ăn học, mình ko thể ko cố gắng.

Mình nghĩ tạo áp lực đúng cách thì sẽ giúp chúng ta tốt lên

Nhiều ng tạo áp lực xong lại khiến bản thân trở nên toxic ấy, như thế thì ko tốt tí nào

Nói chung là phải tỉnh táohttps://cdn.noron.vn/2022/10/24/99302378693957-1666619496.jpg

Tôi có!

Tôi cho rằng áp lực ở đây được sử dụng như một dạng căng thẳng tích cực. Áp lực hoặc căng thẳng là cần thiết cho một người để làm một việc hoặc chuẩn bị cho một việc, tình huống xảy ra. Ví dụ, một người cần sự căng thẳng của "kỳ thi" để học tập. Hãy tưởng tượng một viễn cảnh, rằng không có kỳ thi, mỗi học sinh chỉ cần học môn học đã cho và được lên lớp thì bạn có nghĩ rằng học sinh có thể tự chủ động được trong việc học hay không? Ở đây học sinh có thể không chủ động để hiểu các khái niệm của môn học. Kỳ thi hoạt động như một động lực hoặc tác nhân thúc đẩy hoặc gây căng thẳng cho học sinh để học tập tốt! Vì thế việc tạo áp lực giống như một liều thuốc để thúc đẩy bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn vậy. 

https://cdn.noron.vn/2022/10/25/142828-met-moi-ap-luc-cong-viec-1666697856.jpg

Tuy nhiên thì làm gì chúng ta cũng cần có mức độ, không nên tạo dựng áp lực một cách quá đà, bởi trở nên 'hoàn hảo' là điều không thể có trong thế giới này. Hãy giữ nó như là cách để bản thân tự kỷ luật mình và cho mình sự động lực để cố gắng thay vì gây ra những rắc rối, phiền toái cho bản thân.