Bạn có quan tâm đến việc người ta có nhớ tới mình sau khi mình chết không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhiều người nghĩ chết là hết, nhưng xem phim Coco làm mình phải suy nghĩ nhiều... Lỡ mình chết mà ko ai nhớ tới mình thì sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

mình nghĩ là chả ai hằng ngày nhớ tới người đã khuất đâu, đến ngày giỗ thì có thể nhắc nhắc chút về họ, còn lại thì thường sẽ ko ai nhớ. Nên mình cũng chả mong muốn người khác nhớ tới mình sau khi chết. Với lại, dù có nhớ đến mình sau khi chết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người cả (cả người sống lẫn người đã chết)

Trả lời

mình nghĩ là chả ai hằng ngày nhớ tới người đã khuất đâu, đến ngày giỗ thì có thể nhắc nhắc chút về họ, còn lại thì thường sẽ ko ai nhớ. Nên mình cũng chả mong muốn người khác nhớ tới mình sau khi chết. Với lại, dù có nhớ đến mình sau khi chết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người cả (cả người sống lẫn người đã chết)

Cũng tò mò không biết có đúng như phim Coco không nhỉ :)) Nhưng mà sau khi chết mà không ai nhớ tới thì cũng đáng buồn thật... Vậy nên phải sống tốt để người ta nhớ tới mình một cách tốt đẹp :')