Cả tháng trở lại đây, đi đâu cũng thấy quảng cáo về ngày hội siêu khuyến mãi mua sắm online 11/11 xuất phát từ ngày lễ độc thân của Trung Quốc.
Đến hôm nay 11/11, mình cũng hào hứng lắm, nhưng tất cả những thứ mình mua đều gặp lỗi và không thể giao dịch thành công. Lúc thì báo là hết hàng, lúc thì không thanh toán được qua internet banking, lúc thì không add được thẻ Master Card, v.v...
Mình rất thất vọng về chiến dịch 11/11 này. Còn các bạn thì sao?
Thường thì những ngày sale rầm rộ này là những ngày họ tranh thủ đẩy hàng cũ, tồn, chất lượng thấp đi ==> Từ trước tới giờ mình chẳng bao giờ quan tâm mấy ngày sale như này cả :v