Bạn có sẵn lòng đánh đổi 10 năm tuổi thọ cuộc đời lấy sự giàu có, hấp dẫn và nổi tiếng hay không?

  1. Phong cách sống

  2. Tip & Trick

  3. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tip & trick

,

xã hội

Bạn đánh đổi 10 năm để những năm bạn sống còn lại trên đờ đều tốt đẹp ư 
Nếu bạn sống tron cuộc đời dài để đối diện với bệnh tật , nghèo nàn , sự khinh bỉ , sự thiếu kiến thức , tù túng , suốt ngày chỉ biết ở trong nhà cầm điện thoại lướt Facebook chơi tiktok rồi kiếm một công việc nhàn hạ sáng 7h làm chiều 5h về và cưới thêm cô vợ sinh cho bạn vài ba đứa con là hết cuộc đời ư ( nếu sống như vậy thì sống lâu để làm gì ) ai sẽ tôn trọng bạn ai sẽ ở bên bạn 
Nếu tôi sống như vậy ( chết mẹ đi cho rồi chật chỗ ) 
Phải biết phấn đấu thức đêm đọc sách 
Thức sớm chạy bộ ,bận rộn tập gym 
Kiếm nhiều tiền 
Du lịch thử thách 
Kỹ niệm cùng bạn bè 
Công việc phải luôn thách thức 
Vươn lên 
Sống như vậy ngắn cũng được ( đó là cuộc đời )
Mình nghĩ là vậy
Trả lời
Bạn đánh đổi 10 năm để những năm bạn sống còn lại trên đờ đều tốt đẹp ư 
Nếu bạn sống tron cuộc đời dài để đối diện với bệnh tật , nghèo nàn , sự khinh bỉ , sự thiếu kiến thức , tù túng , suốt ngày chỉ biết ở trong nhà cầm điện thoại lướt Facebook chơi tiktok rồi kiếm một công việc nhàn hạ sáng 7h làm chiều 5h về và cưới thêm cô vợ sinh cho bạn vài ba đứa con là hết cuộc đời ư ( nếu sống như vậy thì sống lâu để làm gì ) ai sẽ tôn trọng bạn ai sẽ ở bên bạn 
Nếu tôi sống như vậy ( chết mẹ đi cho rồi chật chỗ ) 
Phải biết phấn đấu thức đêm đọc sách 
Thức sớm chạy bộ ,bận rộn tập gym 
Kiếm nhiều tiền 
Du lịch thử thách 
Kỹ niệm cùng bạn bè 
Công việc phải luôn thách thức 
Vươn lên 
Sống như vậy ngắn cũng được ( đó là cuộc đời )
Mình nghĩ là vậy

Câu hỏi hơi thiếu dữ liệu nhỉ ? Giàu cỡ nào, hấp dẫn như thế nào, và nổi tiếng ra sao ? Nếu giàu là có 1 tỷ, nổi tiếng toàn khu phố, và hấp dẫn những người 50 tuổi :)

Chỉ những người đã từng giáp mặt với tử vọng mới thấu hiểu được tử vong đáng sợ như thế nào.

Hắc ám và cô độc.

Chúng ta không thể gặp lại những người thân yêu của mình nữa, ước mơ hi vọng trong khoảnh khắc ấy đều sụp đổ mất. Dù có là thiên hoàng hay tổng thống cũng không có cách nào xoay chuyển được. 

Quyền lực giàu có đến mức nào đứng trước tử vong cũng như khất cái lề đường, không hơn không kém. 

Mười năm nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ thay đổi một con người và vô vàn cuộc đời rồi. Mười năm, thanh xuân của người có mấy cái mười năm, quãng đời con người có mấy cái mười năm, tại sao phải đổi mười năm nặng trĩu ấy để lấy những điều hư vô tựa gió thế? Mỗi ngày trên cuộc sống có bao nhiêu người vỡ nợ, bôi đen làm xấu hình tượng. Mười năm hữu hình nắm trong tay và tiền bạc mưu lợi nắm không được, bắt không xong, nên chọn cái nào đây?

Đáp án rõ ràng nhỉ?