Bạn có sợ Tết đến không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tết

,

nỗi sợ

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Mình chỉ sợ không có tiền khi Tết đến thôi 😂
Trả lời
Mình chỉ sợ không có tiền khi Tết đến thôi 😂

Mình không thích Tết. Vì Tết là thời gian họ hàng túm tụm lại với nhau so sánh con cái của họ với con cái nhà người ta và mình lúc nào cũng là cái chủ đề để đem ra bàn tán, xì xào. chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì mình có phong cách cá nhân khác lạ thôi. Là con gái nhưng mình thích để tóc ngắn, ít khi váy áo thướt tha, còn nhuộm tóc màu nổi nữa. Nếu nói thích Tết, thật sự mình chỉ mong tới ngày cùng bên ngoại đi chơi, nhẹ nhàng tình cảm, ai cũng yêu thương mình, còn khen mình ngầu nữa, dặn mình dưỡng tóc này nọ khi thấy mình nhuộm tẩy tóc nhiều nữa...

Không hiểu sao càng lớn mình càng không thích Tết nhiều như xưa nữa, cái này thuộc về hoàn cảnh riêng thui, Tết đến mình thường không được vui vẻ vì một số chuyện gia đình, rồi mình cũng ngại gặp mặt họ hàng lắm ấy, mình cũng chẳng thích cảnh mấy ông chú bác tụ tập chè chén tẹo nào, mình cũng lớn rồi có khi hông được lì xì nữa nên không còn nhiều lí do để hào hứng với Tết nữa rồi hehe
Mình chỉ thấy Tết ngày nay không còn vui như ngày trước nữa. Nếu ngày trước thì ở quê mình sẽ rất rộn ràng chuẩn từ đầu tháng Chạp, tụi trẻ em rất háo hức vì sẽ được mặc quần áo mới, được ăn những món ăn ngày thường không có. Nhưng bây giờ thì Tết cũng như ngày thường luôn.
Tết thì vẫn vui nhưng mình sợ phải rửa chén( cúng từ 30- mùng 4 Tết) chỉ sợ điều này thôi

Mong qua Tết cho nhanh lẹ....😔 Chứ ngán ngẫm máy cái lễ hội........