Bạn có suy nghĩ gì về sự tha hóa đạo đức ở giới trẻ Việt Nam hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Mới hôm qua tại Hóc Môn, nam thanh niên 26 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã giết cha, mẹ và bà nội của mình. Trước đó nhiều tin tức con giết mẹ, giết cha cũng được lan truyền và nhận được sự lên án của cộng đồng mạng. Phải chăng, giới trẻ đang ngày càng bị tha hóa đạo đức? Theo anh chị thì có cách nào giảm tải được tình trạng này xảy ra không vậy? Link: http://soha.vn/vu-an-mang-kinh-hoang-o-sai-gon-them-2-nguoi-tu-vong-2019031123550746.htm
Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình xin không có ý kiến về vấn đề trên, chỉ muốn nhắc tới một góc nhìn về thông tin.

Mình có ước là có một ngày có một sản phẩm tin tức (dạng như Báo Mới baomoi.com) có thể cung cấp toàn tin tích cực thôi, tin đem lại những nguồn năng lượng tốt. 

Như anh bạn mình, cái gì anh ý thích là anh ý sẽ search theo ý tốt. Ví dụ, Tết đầu năm khai xuân, anh ý muốn đi điểm X ở hướng Tây nhà anh ý, thế là anh ý search "xuất hành hướng Tây tốt"; anh ý thích ăn tỏi, anh ý search "ăn tỏi tốt".

Cơ bản thì, người ta sẽ nghe cái gì người ta muốn nghe.

Nên, mình thấy giới trẻ Việt Nam đâu có tha hóa gì đâu ?

Trả lời

Mình xin không có ý kiến về vấn đề trên, chỉ muốn nhắc tới một góc nhìn về thông tin.

Mình có ước là có một ngày có một sản phẩm tin tức (dạng như Báo Mới baomoi.com) có thể cung cấp toàn tin tích cực thôi, tin đem lại những nguồn năng lượng tốt. 

Như anh bạn mình, cái gì anh ý thích là anh ý sẽ search theo ý tốt. Ví dụ, Tết đầu năm khai xuân, anh ý muốn đi điểm X ở hướng Tây nhà anh ý, thế là anh ý search "xuất hành hướng Tây tốt"; anh ý thích ăn tỏi, anh ý search "ăn tỏi tốt".

Cơ bản thì, người ta sẽ nghe cái gì người ta muốn nghe.

Nên, mình thấy giới trẻ Việt Nam đâu có tha hóa gì đâu ?

Uh thì đúng, ngày xưa ăn còn chẳng đủ, đời sống khó khăn. Từ bé ko ít thì nhiều đã phải làm việc rồi, đâu như bây giờ sướng hơn hẳn, chỉ đi học với chơi bời ăn chơi đập phá.

Ngày xưa cũng làm quái gì có cần, cỏ, bóng cười, shisha, đá... để mà phê pha ngáo ngáo đi xiên người như hiện tại. Ngày xưa nhiều lắm cũng chỉ có thể loại hút chích heroin mà chơi cái đó xong cũng nằm 1 đống. Phương tiện thông tin đại chúng, internet phát triển nên giới trẻ cũng tiếp xúc nhiều hơn với mấy thứ bạo lực, chém giết nữa. Ai tâm lý yếu, đặc biệt là lại còn bú cần, đập đá nữa thì lại càng dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra thì giết người hàng loạt, giết người man rợ thì thời nào cg có cả, chẳng qua ngày xưa chủ yếu là báo giấy, "ban" ko cho đăng tải nhiều thì các báo đương nhiên là ko đám đăng lên rồi. 

Theo ngu kiến của mình thì toàn bộ xh chúng ta đang xuống dốc về mặt đạo đức, không riêng gì Việt Nam hay giới trẻ. Dẫn chứng thì dễ thấy lắm. Thời nay ai cứ mở miệng ra mà nói những việc đạo lý, điều hay lẽ phải, mấy câu 'deep deep' thì bị chê là giả tạo, tự huyễn, thiếu thực tế ngay. Con người ngày nay quan tâm tới 'thực tiễn' tiền bạc danh lợi nhiều hơn. Chẳng còn ai quan tâm đến đạo lý thì tất nhiên đạo đức xh xuống cấp thôi. :)

Thông tin trên báo không lột tả hết thực trạng xã hội đâu. Nhiều khi nó còn khiến bạn thấy xã hội u tối hơn thực chất của nó nữa. Mấy bạn trẻ xung quanh mình toàn những người tốt đẹp nên mình vẫn happy thôi.